Xem đầy đủ chức năng : Thi thơ kím chồng nè!!!!
cong_chua_dau_do
16-02-2006, 11:55 PM
Đậu đỏ định quy ẩn giang hồ ko bao giờ trở lại ...................nhưng vì nhớ HHT ko chịu được nên đành khăn gói quả mướp về nhà ..............
----------------Hum nay đậu đỏ mạn phép làm hai câu thơ sau ......................xin mụi người làm tiếp hai câu nữa nhá ................nếu ai làm hay nhất thì ......................(để đậu đỏ xem đã).........
Iem ko cần bạc vàng hay đá quý
Chỉ xin anh hai chữ "thủy chung".
tokyo
17-02-2006, 02:26 AM
Vàng bạc, đá quý,thủy chung
Anh đều có đủ mong cùng se duyên
____Nếu hay nhất mà cũng chỉ được "xem đã " thui à...khó thịt
huy2804
17-02-2006, 02:59 AM
cuộc đời không gì là mãi mãi
tình cảm con người cũng thế thôi
thủy chung anh không dám hứa
chỉ biết bây giờ anh yêu em
tokyo
17-02-2006, 02:59 AM
Thế Lang Thang thích được gì nè
Để anh còn biết để mà kưa em.....
jaychou
17-02-2006, 03:00 AM
vàng bạc anh làm sính lễ đá quý anh dễ hồi môn
chung thũy anh giấu trong tim..............:rain:
tiểu thư lang thang
17-02-2006, 03:24 AM
Thế Lang Thang thích được gì nè
Để anh còn biết để mà kưa em.....
Trong ba thứ:vàng bạc ,đá quý,thủy chung...Có lẽ thủy chung là ... đáng giá nhất (Chẹp,hơi tiếc 2 thứ kia) Nhưng mờ Tiểu thư cũng cũng hông thích thủy chung luôn!!!...Bởi vì ...tự biết mình hem phải người như thế :D
Tiểu thư hem thích ngọc quý
Cũng chẳng có thích bạc vàng
Thủy chung,lạI càng hem cần thiết
To hỏI tiểu thư thích gì á?
Xin trả lờI rằng:Thích lang thang
Thích trăng trên trờI,thích hoa thích lá
Thích mây thích gió thích câu thơ
Thích nắng thích mưa yêu đủ thứ!
Thích làm một kẻ sống vô tư!
To hem cưa nổI đâu,chuyển cây khác đi heng :hihi::hihi::hihi:
jaychou
17-02-2006, 03:36 AM
tiêu thư bị chạm mach rồi............ gũi 1 lúc 3 bài............... spam kinh khũng.......................... :rain:
miaka
17-02-2006, 05:17 AM
thủy chung như nhât từ xưa
yêu em phải có nữa la cưới em!
kiep-lu-hanh
17-02-2006, 07:52 AM
nếu biết 1 mai em lay chồng
anh về cắt giống thả trôi sông
rồi 1 mai anh thành thằng bống
em ở bên chồng có thich ko
nếu biết 1 mai em lấy chồng
anh về học võ lí tiểu long
tặng em cú đá liên hoàn cước
để ngày vu qui mắt tím bầm
nếu biết 1 mai em lấy chồng
anh về uống cạn nước dòng sông
để thuyền sang sông ko sang bến
đề kẻ sang sông khỏi lấy chồng
nếu biết 1 mai em lấy chồng
anh về làm chủ bến dòng sông
để ngày vu qui em sang bến
anh đá chồng em lọt xuống sông
nếu biết 1 mai em lấy chồng
anh về mổ bụng thế là xong
ruột gan phèo phổi trao em hết
để ngày vu qui nấu cháo lòng
nếu biết 1 mai em lấy chồng
anh về tự sát chốn rừng thông
xác anh nằm đó bên xác lá
thất tình làm bạn với rêu phong
cong_chua_dau_do
18-02-2006, 12:03 AM
Thơ của các bạn rất hay .......................nhưng đậu đỏ chưa thực sự hài lòng lém (ko phải kiêu đâu).................chuyện cả đời mừ..............xin mụi người cứ tiếp tục ........................
kiep-lu-hanh
18-02-2006, 12:23 AM
acacacac.................
tức we1!! ko thick tui phải hôn
dậy thì tui chỉ bạn kiếm chồng heng
con gái mà khoái con trai
chẳng cần nói ngắn nói dài mất công
chỉ cần liếc mắt hư không
thế nào hắn cũng vỡ lòng tương tư
tương tư thì mặc tương tư
phải mía cóc ổi tiểu thư mới cười ^^
Tình Nhat Phai
18-02-2006, 12:49 AM
Nghe rằng topbic kén chồng
đánh rằng trong bụng cũng vào xem sao
Trời ơi đất hỡi xem nào
Thơ sao chẳng thấy chỉ vào tán ruông
Khuyên ai có ý làm tuồng
Ghé qua đọc kỹ nội quy web nhà
Sao mấy bạn cứ hay nhầm lẫn dzữa thơ tình & Chiều tím thành sưu tầm vậy nhỉ? tuân thủ nội quy chút đi chứ các bạn Tiểu thư lang thang mình hy vọng đây là lần cuối bạn làm vậy
Đừng để mọi người phải nhắc nhở nhiều
tiểu thư lang thang
18-02-2006, 01:02 AM
Ghi nhận những lời bạn nói
Dù lòng có một chút buồn
Nếu như là thơ sưu tầm
Không lẽ tôi tự sưu tầm thơ tôi(???)
Tôi cũng chẳng muốn dông dài
halfblood_prince88
18-02-2006, 05:25 AM
Yêu anh nhé cô nàng đậu đỏ
Trái tim này sẽ thuộc về em
Để giờ anh khỏi đứng bên thềm
Mơ một giấc mơ ôi viễn tưởng
yet_kieu_dam_thuyen
18-02-2006, 07:27 AM
thế gian đẹp nhất chữ tình
làm sao tìm được người tình thuỷ chung
thế gian cạm bẫy bất thường
em nên cẩn thận mới được chữ tình hỡi em
huy2804
20-02-2006, 08:09 AM
đã bao năm ta cố công tìm kiếm
mong một người thích gió cùng mây...
cùng sở thích mong kết bạn cùng nhau
làm tri kỉ rong chơi trong cuộc sống
[B]làm bạn nhé tiểu thư
Người Điên Yêu Thơ
20-02-2006, 09:27 PM
Tôi bước vào đây
Tình cờ chứ không cố ý
Nửa muốn bỏ đi
Nhưng trong lòng ngại
Bước vào rồi
Chẳng lẽ ra không
Tôi vốn nghèo
Nên bạc vàng chẳng có
Thì nói gì đến có
Kim cương
Tôi có tình thương
Đặt trong quả tim bằng thịt
Em đừng nói là tôi con nít
Bởi vì tôi chẳng thể thủy chung.
Randeokinh
21-02-2006, 08:13 AM
Thủy là gì? dòng nước trôi đi mãi,
Chung là gì? dòng đời mãi phôi pha.
Sao em lại tôn thờ lòng chung thủy,
Bởi cuộc đời đâu có sự thủy chung.
Vàng bạc ư, cũng trở thành vô nghĩa,
Đá quý ư, đâu có mãi với thời gian.
Anh chẳng muốn nói mình chung thủy,
Chỉ mong rằng ta trò chuyện với nhau.
Tình yêu ư, chúng mình đang gìn giữ,
Tình yêu chung của những kẻ yêu thơ.
Và ở đó ta gặp nhau êm dịu,
Ánh mắt trao bao tha thiết êm đềm.
puku_pukeo
22-02-2006, 02:10 AM
Đậu đỏ thêm chi kím chồng gì
Anh đây chẳng có tài cán chi
Tiền bạc chẳng có , thân tay trắng
Chi có tấm lòng thế vậy thôi .:haha: :cungly:
hạ vàng (*-")
25-02-2006, 05:10 PM
hỡi nàng công chúa đậu đỏ
vàng anh nghèo nên chẳng có mang theo
tiền cũng thế , bạc chỉ vài đồng lẻ
thủy chung với anh không là gì
nó vô nghĩa nếu người không chung thủy
cauhoctrotinhnghich
25-02-2006, 09:55 PM
Lời yêu mỏng manh như lan khói
Ai biết sau này người se đổi thay
nếu biết ngày mai em lấy chồng
có mời anh ăn cưới hay không?
khi đi quyết chí mừng 2 chục
cố gắng ăn no trả nợ lòng
kimthienly
27-02-2006, 07:14 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về "võ lâm" luyện võ công
truy tinh trực nguyệt, truy phong quyết
đồ sát chồng em thế là xong
Người Điên Yêu Thơ
27-02-2006, 10:13 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mua cặp nhẫn đôi bông
Đề Người tình cũ cô dâu tặng
Gởi má chồng em lễ pháo hồng
decon186
01-03-2006, 03:59 AM
em là công chúa kiêu sa
ta là dế nhỏ phiêu du giữa đời
cuộc đời ta chẳng mong chi
chỉ mong có bạn cùng ta du hành
nếu nàng đậu đỏ chẳng chê
ngựa ta còn chỗ mời nàng cùng th
vuonthochieuhohen
01-03-2006, 04:51 AM
Giàu sang anh cũng chẳng màng
Chỉ cần kết bạn với nàng trăm năm
______ ********* ___________
cauhoctrotinhnghich
01-03-2006, 10:29 PM
yêu em anh gửi lòng chung thủy
Giữ mãi tên em tận đáy lòng
huy2804
02-03-2006, 07:24 AM
tim anh bốn ngăn đầy ắp cả
không biết khi nào có tên em?
trai tam thê tứ thiếp,chuyện nhỏ
có cần chi 1 chung 2 thủy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.