PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lại thêm một VALENTINE buồn bã!!!



polo_dangiu
16-02-2006, 07:55 PM
Anh ơi thật buồn khi ngày lễ tình yêu chúng ta lại ở quá cách xa nhau như thế này anh nhỉ? Em rất buồn vì điều đó nhưng cũng đành chịu chứ biết làm như thế nào cả ,nơi ấy anh có nhớ gì về em không hả anh còn emthif không một giờ một phút nào lại không nhớ về anh cả anh ah .Em tin tình yêu của anh dành cho em là thật lòng anh không giống như những thằng con trai mà em từng gặp ,khi chúng bạn em thấy anh tụi nó cũng hết sức ngạc nhiên vì nếu nhìn qua anh không phải thuộc tuýt người mà em thích nhưng không hiểu vì sao em lại nhận lời iu anh nữa chắc có lẽ tại anh quá hiền và quá chân thành nên em mới iu anh
Nhiều lúc bây giờ ngồi nghĩ lại em cảm thấy buồn lắm anh ah giá như lúc trước em đừng nhận lời iu anh để anh có con đường riêng cho mình lúc đó dù anh có buồn thì nó cũng sẽ chóng qua nhanh và dễ quên em hơn chứ để bây giờ thật là khó nói điều đó đúng không anh? Em không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình như thế được ,em không thể bắt anh chờ đợi em như thế được nên em đã mạo muội viết lá thư cho anh để nói rõ sự tình cho anh hiểu em làm điều này cũng khổ tâm và buồn rất nhiều nhưng điều em muốn là em luôn chúc phúc cho anh được hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ,yêu là luôn mong muốn cho người yêu mình được hạnh phúc đúng không anh,emtin rằng anh sẽ tìm được một người con gái khác sẽ hơn em về tất cả và họ cũng sẽ rất yêu anh
Những ngày tới sẽ là những ngày rất buồn sẽ đến với em nhưng em sẽ cố gắng không buồn nhiều đâu ,nếu sau này anh có iu ai thì mong anh hãy luôn nhớ về em thế là được rùi em không mong muốn gì hơn cả chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau như ngày đầu tiên mới quen nhau nha anh ,em iu và nhớ anh nhiều ,em sẽ mãi mãi ghi nhớ những kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau .... J'doretoi......