Xem đầy đủ chức năng : TÌnh .... !!!
Toivanmainho
16-02-2006, 02:34 PM
Hỏi thế gian tình là gì ?
Sao mà lắm chuyện hợp ly - vui buồn .
Cô kia sao lệ rơi tuông ?
Chàng kia có ý bơi xuồng đi đâu ?
Nàng kia sao mãi u sầu ?
Cậu kia bó gối ôm đầu nghĩ suy ?
Chữ tình vướng lụy mà chi
Đặng duyên chẳng nói , chia ly hận đời .
Ngày kia gió mát đẹp trời
Ôn tồn người nói một lời xa xôi .
Cuộc tình mãi mãi đẹp đôi ,
"Là tình tan vỡ , chia phôi ... nhớ hoài" !
nangchanhche
16-02-2006, 08:37 PM
Thế gian này đâu có biết chuyện tình yêu
Lúc hợp - lúc tan - lúc sầu bi ai oán
Lúc yêu nhau như mùa xuân rực rỡ
Tựa ngàn hoa thoang thoảng ngát hương chiều
Lúc chia tay sầu dâng cùng nỗi nhớ
Nhớ đến ai giọt lệ mãi tưôn trào
Để mình ta cô lẻ chốn hư vô....
Lost.
16-02-2006, 09:42 PM
Ừ! tình là cái chữ gì
Mà ai biết đến luỵ - bi một đời
Vô tình ai đã buông lơi
Cho tim ngân nhịp tơi bời nhớ nhung
Biết không thể kiếp tình chung
Nhưng mà vẫn mộng giấc cùng nên duyên
mây mơ êm
16-02-2006, 10:12 PM
Mong cầu cho ai đẹp duyên ,
Chuyện tình chớ vướng lụy phiền , bạn ta !
Vui - buồn chia sẽ đi mà ,
Chớ nên ôm trọn rất là khổ đau .
Duyên kia đã đẹp trầu cau ,
Chớ nên vương vấn làm đau lòng người !
Lost.
16-02-2006, 10:20 PM
Cầu cho ai đó đẹp duyên
Con duyên mình hãy còn thuyền giữa sông !
Hợp duyên liệu dễ thế không ?
Cớ sap ai dễ nguội lòng như đêm
Duyên mình phải gắng giữ thêm
Cớ gì tim lại êm đềm ,thật chăng ?
mây mơ êm
16-02-2006, 10:34 PM
Ai , ai cũng rõ lòng ta !
Hay chỉ là cớ tỏ ra chẳng gì ?
Thuyền kia sóng đánh dạt đi ,
Biển kia hiểu được điều gì hay không !
Lost.
16-02-2006, 10:40 PM
Ai cũng rõ ,thật lòng ai cũng rõ
Chỉ bởi thuyềm vô cớ cứ trôi đi
Chỉ có thuyền kia chẳng hiều gì
Biển vẫn thế vẫn chờ thuyền quay sóng
Thuyền mới vô tình đâu biết ai vẫn ngóng
Thuyền lai tự mình suy nghĩ những mông lung
mây mơ êm
16-02-2006, 11:08 PM
Nghĩ gì đây ? càng nghĩ càng rối !
Thuyền , sóng , biển ... mặc "rối lùng bùng" .
Thôi tạm gác , ta ôm cái bụng ,
Đánh giấc dài , mọi việc mặc rối tung !
tokyo
17-02-2006, 11:06 PM
Tình đến rồi đi nhớ làm gì
Thôi ta cũng thế đến rồi đi
May đâu bắt kịp tình sao chứ
Cứ mãi sầu hoài ích lợi chi...
Toivanmainho
24-02-2006, 09:51 AM
Tình đến , tình đi ... chẳng ai ngờ ,
Ôm chi kẻo vướng vào mộng mơ .
Tình đi tình đến , ta cứ mặc
Để khỏi phiền muộn hay khù khờ .
Mua Sao Bang
24-02-2006, 09:02 PM
Xin khép lại những gì là kỉ niệm!
Mùa mưa cuối nay đã cuối thật rồi;
Ta niếu kéo chỉ thêm hồi nhung nhớ!
...Ráng gượn cười... vô cớ mà thôi,
Xin khép lại hởi đôi dòng yêu mến!
....Anh sẽ về nơi bến cũ ngày xưa...
Nơi bắc đầu khi tình yêu chưa tới,
....Vẫn đẹp ngời phơi phới như xưa !
hoangtubanggia676
24-02-2006, 10:39 PM
tình là nụ hoa về giữa bên đồi
tình là ngọn gió đơn côi
tình là áng mây trôi đương đời quên lối
tinh...................
Toivanmainho
06-03-2006, 10:35 AM
Tình vướng đem mộng dệt thành thơ ,
Mang đến trao ai sự bất ngờ .
Bất ngờ quá đổi không dám nhận .
Xa rồi mới thấy sao ta khờ !
Mua Sao Bang
06-03-2006, 02:05 PM
Tôi giận người ta! không nói nữa
Buồn lòng mơ giữa những chiêm bao
Người ta hỏi! Tôi lời trả!
Người lại ơ hờ chẳng hỏi thăm!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.