dunglyon
15-02-2006, 10:10 AM
14-2 , ngày lễ Tình Nhân rất có ý nghĩa ở châu Âu , bây giờ là 23h20 , trên đại lộ Champs Elysee , đi ngược về phía sông Seine, rất nhiều cặp tình nhân đang dập dìu tay trong tay âu yếm , hoặc đang trao nhau những nụ hôn hạnh phúc ngay trên đường phố Paris .. Đến Cầu Tình Nhân , trời lúc này càng lạnh hơn vì cầu nằm trên sông Seine,gió tháng 2 ở Paris thật là khủng khiếp .. Có lẽ vì vậy mà những đôi tình nhân càng quấn chặt lấy nhau hơn , họ rảo bước nhanh hơn,mong được về nhà sớm để tận hưởng 1 đêm Valentin hạnh phúc bên nhau sau 1 ngày đi chơi thỏa thích ...
Anh vẫn đang lang thang 1 mình , trên đường phố ái , lòng buồn và nhớ em vô hạn , đã 3 Noel , 3 cái Tết ,3 mùa Valentin mình không đc ở bên nhau từ khi anh quyết định đi xa,dù tình yêu cho nhau vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào nhưng sự xa cách vẫn làm anh chạnh lòng mỗi khi đến những ngày lễ lớn,mỗi khi thấy những đôi tình nhân đang hạnh phúc . Chưa bao giờ anh thấy cô đơn như lúc này , dù em vẫn hứa sẽ yêu anh mãi , nhưng anh thèm biết bao hơi ấm của em trong mùa đông lạnh lẽo nơi đất khách quê người , anh mong biết bao nụ hôn cuồng nhiệt của em mà từ lâu anh đã mất đi .. Phải đợi đến bao giờ mới không còn những giây phút xa cách như thế này .. Em yêu , có biết anh yêu em nhiều lắm không ..
Anh vẫn đang lang thang 1 mình , trên đường phố ái , lòng buồn và nhớ em vô hạn , đã 3 Noel , 3 cái Tết ,3 mùa Valentin mình không đc ở bên nhau từ khi anh quyết định đi xa,dù tình yêu cho nhau vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào nhưng sự xa cách vẫn làm anh chạnh lòng mỗi khi đến những ngày lễ lớn,mỗi khi thấy những đôi tình nhân đang hạnh phúc . Chưa bao giờ anh thấy cô đơn như lúc này , dù em vẫn hứa sẽ yêu anh mãi , nhưng anh thèm biết bao hơi ấm của em trong mùa đông lạnh lẽo nơi đất khách quê người , anh mong biết bao nụ hôn cuồng nhiệt của em mà từ lâu anh đã mất đi .. Phải đợi đến bao giờ mới không còn những giây phút xa cách như thế này .. Em yêu , có biết anh yêu em nhiều lắm không ..