PDA

Xem đầy đủ chức năng : hạnh phúc bên tôi



tinhyeuthamkin_ht
15-02-2006, 01:13 AM
T. ah`!!!!
Thật là hạnh phúc khi bây giờ anh đã có được tình yêu của em. Anh thực sự còn rất bất ngờ khi em lại dành tình yêu của em bây giờ dành cho anh. Anh vẫn biết rằng khi em nói yêu anh thì trái tim của em vẫn chưa thể yêu anh bằng cả cả trái tim được nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và anh tự nhủ với lòng mình rằng anh sẽ làm tất cả để trái tim của em dành trọn cho anh. Em đã nói rằng bây giờ em muốn đi tìm tình yêu thật sự ư??? và em đã trọn anh phải ko??? Dù anh chỉ là người đến sau nhưng anh hy vọng rằng anh sẽ là người yêu cuối cùng của em. Và anh đang cố gắng làm điều đó bằng tất cả tình yêu của anh. Và anh tin rằng anh sẽ làm được điều đó. Em co biết rằng anh đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi em nhận lời yêu anh ko??? Thực sự trong cuộc đời anh chưa bao giờ anh lại có cảm giác hạnh phúc như thế được. Và anh sẽ ko bao giờ để điều này tan vỡ cả. Em có biết không đêm giao thừa vừa qua anh đã ước " có được em mãi mãi " và bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực. Anh cảm ơn ông trời biết bao vì đã mang em đến cho anh. Thế là những công sức của anh bỏ ra đã được đền bù xứng đáng. Nhưng bây giờ điều anh sợ nhất đó là sư xa cách của chúng ta và anh ko thể ở bên cạnh em để làm cho em vui được. Nhưng anh sẽ cố gắng để làm cho điều đó ko là gánh nặng trong tình yêu của chúng ta. Hãy cùng anh làm điều đó nhé. Anh tin rằng nếu cả hai chúng ta đều cố gắng thì chúng ta sẽ có một tình yêu thật đẹp. Anh yêu em nhiều lắm em có biết không??? Anh yêu em hơn cả chính bản thân của anh. Và anh cũng mong rằng em sẽ như vậy . TIAMO.......TIAMO.......TIAMO.......TIAMO........T IAMO.......TIAMO...........TIAMO......

NGƯỜI YÊU EM

Trai_BT
15-02-2006, 01:16 AM
hi
Ặc yêu thì lại chưa yêu bằng cả trái tim. Vậy chưa phải là yêu rồi. Kiểu này còn khổ nhiều. :D