Xem đầy đủ chức năng : Valentine Thứ 2 ! Hạnh Phúc Hơn Bao Giờ
vu0ng_ki3t
14-02-2006, 11:53 PM
Ngày Valentine qua rồi đúng không em ! đó cũng là một đêm buồn của hai ta, anh đã không làm cho em được hạnh phúc và tự kiêu trước bao người, một đoá hồng anh cũng không thể tặng em, có phải anh quá thấp hèn không em, nhưng anh nghĩ mình không thấp hèn, vì anh luôn có con tim yêu em và chỉ biết yêu em, tình yêu thì không bao giờ thấp hèn đúng không em? chỉ có những người gian dối trong tình yêu mới có một tình yêu thấp hèn thôi đúng không?
Em buồn cũng tại do anh, anh không tặng em một thứ gì ngày lễ Valentine thì em giận là đúng thôi ? ít nhất anh cũng nên tặng cho em một đoá hồng như thật sự thì anh cũng không tặnh cho em, nhưng em có biết do suy nghĩ hồn nhiên của anh mà đã làm em buồn, lúc trước em nói là em không thích hoa hồng cũng vì như thế mà anh không tặng cho em.................anh không biết mình nghĩ như thế nào nữa mà lại không tặng cho em hoa hồng, chắc có lẽ anh quá mù quán, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình, anh chỉ nghĩ có em và anh không cần nghĩ gì về em, có phải anh quá thờ ơ không em.
Bây giờ lễ Valentine qua rồi nếu anh tặng em có muộn không vậy em ! nếu em yêu anh thì em cũng hiểu cho anh đi hơ, không phải là anh không tặng cho em mà tại vì một chuyện rất lãng mà do anh tự đặt ra cho mình để làm cho em buồn. Anh mong em hãy tha lỗi cho anh, anh hứa với em từ nay anh sẽ để ý hơn về cảm nghĩ và cảm giác yêu thương của em, em hãy cho anh cơ hội nữa đi nha, anh sẽ làm cho em một lễ Valentine nữa? một lễ Valentine chỉ có hai ta là người quan trọng nhất, anh sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc không bao giờ rời xa em khi có anh.
nguyenanhlinh
15-02-2006, 12:24 AM
nó phải thật lãng mạn đó bạn à . đừng đánh mất cơ hội nữa nhé . không có lần thứ 3 đâu
chickenrun1984
15-02-2006, 10:23 AM
Chúc bạn thành công nha.Hãy nói với người đó thật lòng vào nếu không bạn sẽ mất người đó vĩnh viễn đấy.
lavender_ym
15-02-2006, 07:11 PM
hãy cố gắng nhé!!!!!!!!!!! quá tam ba bận đấy!
vu0ng_ki3t
17-02-2006, 11:30 PM
Cảm ơn các bạn nha ! Mình sẽ cố gắng ? hôm nay là ngày Valentine thứ 2 của mình nà ? mình mong sẽ được tốt đẹp và tràn đầy hạnh phúc.
vu0ng_ki3t
17-02-2006, 11:30 PM
Cảm ơn các bạn nha ! Mình sẽ cố gắng ? hôm nay là ngày Valentine thứ 2 của mình nà ? mình mong sẽ được tốt đẹp và tràn đầy hạnh phúc.
vhiphop
18-02-2006, 12:10 AM
Ùa ! chúc bạn vui vẽ với cô bạn gái của mình ! trong ngày valentin thứ 2 của bạn ^_^
angelsmall
18-02-2006, 12:14 AM
(**) Khi tình yêu hình thành trong nhân cách mỗi con người, họ đã bắt đầu đi tìm một nửa thật sực cho chính mình trong cuộc sống của chính họ.Mỗi người có một tình yêu khác nhau,cũng có thể dài lâu nhưng cũng có thể tan vỡ,ai cũng mong muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với mình.Yêu và được yêu đó là điều hạnh phúc.Chuyện hợp tan là lẽ thường tình,những ai từng tan vỡ trong tình yêu xin đừng buồn,hay mở cho mình một cánh cửa để đón nhận những gì tốt đẹp nhất từ cuộc sống.Tình yêu sẽ đến với những ai biết trận trọng nó.Mong những ai đã một lần tan vỡ trong tình yêu sẽ có được một tình yêu mới hạnh phúc hơn,tôi xin được cầu chúc cho những ai đang yêu và được yêu có được hạnh phúc.Một hạnh phúc thực sự và dài lâu.Tất cả những gì chúng ta có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến.
khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay để nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.Đừng buồn nhé các bạn một khi tình yêu đã không còn !!!
(*_*)
(**) Tình yêu là thế đấy các bạn,đắng cay đâu chỉ đến với riêng ai,đôi khi nhờ thế ta mới nhận ra chân lí tình yêu,hạnh phúc nào mà không đổi bằng nước mắt.Hãy yêu và cảm nhận.Cuộc sống đã ban cho các bạn tất cả những gì tốt đẹp nhất đừng cố trốn chạy dù đó là thiên đường hay địa ngục.Không có sự hoàn hảo tuyệt đối trong mỗi con người mà có chăng cũng chỉ trong mắt người đối diện.Đời là thế...trớ trêu...và bi thảm. Hỡi thế gian tình là gì mà sao tui khổ thế này......Nhưng hãy cứ yêu,yêu một cách chân thành rồi bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng nhất,đời sẽ không bất công với bất cứ ai..........(**)
Ngay buon 10h32' _07/01/2006
vhiphop
18-02-2006, 12:20 AM
Ùa ! chúc bạn vui vẽ với cô bạn gái của mình ! trong ngày valentin thứ 2 của bạn ^_^
Gấu Xám
18-02-2006, 01:21 AM
chẹp chẹp lại yêu..........yêu làm gì cho mệt (>.<)
vu0ng_ki3t
18-02-2006, 01:29 AM
Nói như bạn thì sao mà được nà ! Nếu sống trên đời mà không có tình yêu thì làm sao con người có thể yêu thương và đùm bộc nhau được ! Chỉ có tình yêu mới có thể làm cho con người thay đổi và cũng chỉ có tình yêu làm cho con người đó đau khổ nếu không gặp được một tình yêu đẹp !
Bạn hãy thử yêu một người nào đó đi rồi bạn sẽ biết ? sự kì diệu của nó !
tieuvinh007
18-02-2006, 07:16 AM
không biết đến bao gio T mới cho Q co hội nua cho du phai doi den bao lau thi Q van cu doi , van cu hy vong cho du hy vong ay het suc mong manh
yeuanhtrongnoidau
18-02-2006, 07:26 AM
Mình thấy món quà đâu có quan trọng đâu!!!1Sao bạn gái ấy lại giận bạn nhi?????Còn mình Valentine này người yêu mình đã xa mình rùi!!!!Mình cũng nhận được hoa hồng,được quà như những người con gái có người iu khác nhưng mình ko cần những thứ đó!!!!Mình cần người iu của mình quay lại cho mình lại niềm hạnh phúc khi có người yêu trong lễ Valentine la được!!!!Mình thật ghen tị với bạn gái ấy!!!!
Nhưng dù sao cũng chúc bạn sẽ thành công!!!!
vu0ng_ki3t
19-02-2006, 06:14 PM
Mình nghĩ ! con gái thật phức tạp đó ! Khi thiếu vắng nhau thì giống như bạn vậy chẳng cần gì hết, chỉ mong có người yêu bên cạnh nhưng khi có rồi thì lại ................." Con gái là thế đó "
Nhưng mình nghĩ bạn gái mình giận cũng đúng thôi ! Ngày Valentine ở ngoài đường bạn gái nào ít nhất cũng trên tay có một móa quà hoặc là hoa hồng nhưng mình lại không cho bạn gái mình thứ gì hết ! Mình nghĩ bạn gái mình giận cũng đúng? mình cảm thấy mình rất có lỗi.
Chúc bạn yeuanhtrongnoidau sẽ có thể gặp người yêu mình một ngày gần nhất !
diemtran55
20-02-2006, 02:18 AM
Ngày Valentine qua rồi đúng không em ! đó cũng là một đêm buồn của hai ta, anh đã không làm cho em được hạnh phúc và tự kiêu trước bao người, một đoá hồng anh cũng không thể tặng em, có phải anh quá thấp hèn không em, nhưng anh nghĩ mình không thấp hèn, vì anh luôn có con tim yêu em và chỉ biết yêu em, tình yêu thì không bao giờ thấp hèn đúng không em? chỉ có những người gian dối trong tình yêu mới có một tình yêu thấp hèn thôi đúng không?
Em buồn cũng tại do anh, anh không tặng em một thứ gì ngày lễ Valentine thì em giận là đúng thôi ? ít nhất anh cũng nên tặng cho em một đoá hồng như thật sự thì anh cũng không tặnh cho em, nhưng em có biết do suy nghĩ hồn nhiên của anh mà đã làm em buồn, lúc trước em nói là em không thích hoa hồng cũng vì như thế mà anh không tặng cho em.................anh không biết mình nghĩ như thế nào nữa mà lại không tặng cho em hoa hồng, chắc có lẽ anh quá mù quán, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình, anh chỉ nghĩ có em và anh không cần nghĩ gì về em, có phải anh quá thờ ơ không em.
Bây giờ lễ Valentine qua rồi nếu anh tặng em có muộn không vậy em ! nếu em yêu anh thì em cũng hiểu cho anh đi hơ, không phải là anh không tặng cho em mà tại vì một chuyện rất lãng mà do anh tự đặt ra cho mình để làm cho em buồn. Anh mong em hãy tha lỗi cho anh, anh hứa với em từ nay anh sẽ để ý hơn về cảm nghĩ và cảm giác yêu thương của em, em hãy cho anh cơ hội nữa đi nha, anh sẽ làm cho em một lễ Valentine nữa? một lễ Valentine chỉ có hai ta là người quan trọng nhất, anh sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc không bao giờ rời xa em khi có anh.
trùi ui ở đâu ra chuyện tình lãng mang dữ zay nè trời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.