PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...Nhỏ ơi ! Anh nhớ nhỏ nhiều...



rain_and_tear
14-02-2006, 11:38 PM
Valentine ngày 14 tháng 2 năm.....

Nhỏ ! Hôm nay là Valentine rồi đó, nhỏ còn nhớ không nè...uhm, năm nay là năm đầu tiên mà mình không được bên cạnh nhau trong ngày lễ tình nhân này nhỏ hén...Nhỏ ơi ! Đừng buồn nhé, vì nếu nhỏ buồn thì anh cũng sẽ không vui đâu mà...

Bây giờ nhỏ đang ở một nơi rất xa, xa anh nhiều lắm...thế nhưng trong ngày lễ tình nhân này, anh không hề cảm thấy cô độc nhỏ àh...bởi vì trong trái tim anh luôn có hình bóng của nhỏ, lúc nào anh cũng cảm thấy nhỏ đang ở đâu đó bên cạnh anh....

Uhm...nói như vậy không có nghĩa là anh không nhớ nhỏ đâu nhé !!! Anh đang nhớ nhỏ nhiều lắm nè ... Nhỏ không được cười anh đâu đó nha ... cứ mỗi lần anh nói với nhỏ là "Anh nhớ nhỏ !!!" nhỏ lại trề môi "Con trai gì đâu mới xa bạn gái một chút mà đã nhớ rùi !" ... uhm ... anh là vậy đó, vì anh yêu nhỏ mà, mà cũng đâu phải là mới xa một chút đâu ... 1 năm 2 tháng 14 ngày rồi còn gì phải không nhỏ ... :)

Hì ! Vậy là Valentine năm nay, anh không còn được cùng nhỏ dạo bước trên đường phố nữa rồi, anh cũng không còn được cùng nhỏ ném những đồng xu để cầu chúc những điều tốt lành nhất đến cho ai kia, và cũng không còn được cùng nhỏ giành ăn socola nữa...:) . Àh mà nhỏ đã nhận được hộp socola mà anh gởi cho nhỏ chưa ... còn anh, anh nhận được hộp socola của nhỏ gửi rồi ... hộp socola anh gửi năm nay sẽ rất đặc biệt dành cho nhỏ đó, nhỏ đoán thử xem ... anh không nói trước đâu ... anh muốn dành cho nhỏ một bất ngờ mà ...

Nhỏ ơi !!! Dù rằng bây giờ chúng ta đã có Internet, có nhiều điều kiện để nói chuyện và gặp mặt nhau....thế nhưng anh vẫn muốn, anh vẫn muốn có nhỏ ở bên cạnh nhỏ àh ! Anh muốn được cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ, muốn được ôm nhỏ vào lòng để thì thầm "Nhỏ ơi ! Anh yêu nhỏ nhiều lắm" ...anh muốn được cùng nhỏ dạo chơi trên bãi biển, cùng ngồi ngắm sao trời, cùng đón những tia nắng đầu tiên mỗi khi mặt trời mọc .... giống như lúc trước vậy nhỏ àh ....

Nhỏ ơi ! Anh cũng đã từng nói với nhỏ là "Tình yêu trong xa cách giống như ngọn lửa trong gió, gió sẽ làm tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những ngọn lửa lớn". Anh tin rằng tình yêu của anh và nhỏ sẽ là ngọn lửa lớn ... lớn thật lớn nghen nhỏ ...

Khi anh viết những dòng chữ này thì anh chắc là nhỏ đang ngủ phải hông ... ngày mai bên đó là Valentine rồi, nhỏ ơi nhỏ ngủ thật ngon nhé ... ngay mai khi thức dây, nhỏ sẽ nhận được những lời yêu thương, những món quà - hộp socola bất ngờ :) - của anh gởi tặng nhỏ, anh mong là nhỏ sẽ hạnh phúc như khi có anh bên cạnh vây... anh sẽ đợi nhỏ trên Yahoo nhỏ nhé ....!!!

....Yêu nhỏ nhiều !!! :huglove:

Meo...meo...
15-02-2006, 12:21 AM
Hic... thật ra chẳng cần đến hộp sô cô la... chỉ cần những lời này thui đã đủ hạnh phúc lắm rùi :)
Hic... tự dưng... nhớ ai kia quá...

Lúm Đồng Tiền
16-02-2006, 01:02 AM
xa..mà không xa......... như anh nói đấy.... anh và nhỏ vẫn luôn ở bên nhau
Valentine....hạnh phúc....

becon_mayman
16-02-2006, 01:41 AM
hix!!!!!!!!!!!!!!!!
củm động was sá luôn !!!hix valentin ma` như thê' này thi` buồn nhỉ..............................

nhưng ko sao ~hi``````` hãy vui lên bạn nhé bởi các bạn còn nhiều thời gian mà

lyly0209
16-02-2006, 07:29 AM
cảm động ko chiu nổi!!!!!!!!!
Socola và những lời iu thương cuả người mình iu mới tuyệt làm sao!!!!!!!
Sao tự nhiên nhớ anh nhìu quá!!!!!!!!!!

rain_and_tear
16-02-2006, 08:22 AM
Hôm nay online...nhận được tin nhắn của nhỏ...mừng ghê...nhưng buồn cũng không kém....1 năm 2 tháng 16 ngày....

diemtran55
17-02-2006, 05:01 AM
trui ui
lang mang thiet do nha
tran cam thay vui lay voi ha do'

hiiiii ha viet lang mang qua ta
tran cm thay vui lay voi ha do nha