chuotsoc
14-02-2006, 10:14 PM
Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ
Để dành cho kỷ niệm xa mù
Khi mưa ướt những con đường phượng đỏ
Bao vui buồn chật kín cả tâm tư
Người hồi ấy mơ mộng nhiều như thế
Suốt tháng năm không biết một nét sầu
Ta hồi ấy quá ngu ngơ là thế
Mến một người àm chẳng biết vì đâu
Duyên mới trổ bằng hoa còn phong nhụy
mấy mùa ve nào mở được đôi lời
Dồn nét lại chờ ngày hương ngát ấy
Chưa nghe lòng lo sợ cánh chim bay
Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ
Chút gì xưa mà ngoảnh lại còn buồn
Ta chẳng kịp nói vài câu thưở đó
Thì mỗi người vời vợi mỗi phương.
Để dành cho kỷ niệm xa mù
Khi mưa ướt những con đường phượng đỏ
Bao vui buồn chật kín cả tâm tư
Người hồi ấy mơ mộng nhiều như thế
Suốt tháng năm không biết một nét sầu
Ta hồi ấy quá ngu ngơ là thế
Mến một người àm chẳng biết vì đâu
Duyên mới trổ bằng hoa còn phong nhụy
mấy mùa ve nào mở được đôi lời
Dồn nét lại chờ ngày hương ngát ấy
Chưa nghe lòng lo sợ cánh chim bay
Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ
Chút gì xưa mà ngoảnh lại còn buồn
Ta chẳng kịp nói vài câu thưở đó
Thì mỗi người vời vợi mỗi phương.