Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Valentine ...



Đêm Mưa
14-02-2006, 12:42 AM
Em, đây là Valentine đầu tiên của chúng mình phải không ... anh không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy ... chúng mình lại cãi nhau rồi, anh đã mong mún sẽ mang cho em một ngày Valentine vui, chúng mình sẽ hồi hộp đón chờ quà của nhau ... nhưng rồi anh đã không làm được ...
Em đã từng nói "anh đã thay đổi rồi", anh không còn là anh của ngày xưa nữa, ngày mà chúng mình mỗi ngày vào HHT vui chơi như ngôi nhà thứ 2 vậy, anh đã từng làm cho em những bài thơ, gửi cho em những bản nhạc ... và hi vọng em sẽ thích nó ... Rồi tụi mình cùng nhau chát voice, hát cho nhau nghe thật vui phải không em ...
Anh đã từng yêu em rất nhiều và có lẽ bây giờ vẫn vậy, dù có cuộc đời anh có thay đổi đi chăng nữa, dù cho HHT chẳng còn như ngày xưa, và chát voice chẳng còn làm ta hứng thú ... anh chỉ hi vọng rằng em hiểu được tình yêu của anh. Anh chưa bao giờ có một ngày Valentine vui vẻ cả, anh đã hi vọng và mong muốn sẽ làm được điều gì đó cho em ... nhưng rồi ngay cả việc làm em vui anh cũng không làm được ... anh tệ quá ~
Ngày mai là Valentine rồi, anh không biết phải nên làm gì ... anh chỉ ước mong em sẽ vui với những món quà anh tặng ... anh yêu em :tim:

coffeelove_maiyeuem
14-02-2006, 10:30 PM
Giống mình há ... lẫy xe đi lượn 1 mình đau khổ 1 mình , khóc 1 mình ...
có lẽ nhứng rì ko thuộc về mình dù cố gắng đến mấy cũng ko thuộc về mình ,
tại sao cái mối tình thứ nhất cứ mãi theo , zai rẳng khó dứt vậy ...