PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ đồng đức bốn nên tìm đọc



Tommy_Hoang
14-02-2006, 09:26 AM
chợ buồn đem bán những vui
đã mua được cái ngậm ngùi chưa em
chợ buồn bán nhớ cho quên
bán mưa cho nắng ban đêm cho ngày
chợ buồn bán tỉnh cho say
bán thương hết 1 đời này cho yêu
tôi giờ thương nhớ bao nhiêu
đem thơ đổi lấy những chiều tương tư
-----------------------------------------

tomato123
15-02-2006, 07:13 AM
Em đừng bán trái tim hư
Để tôi mua ,phải khư khư nỗi buồn
Em đừng bán giọt lệ tuôn
Để tôi khơi những suối nguồn xót xa

***************
Bài thơ rất wen , hình như đã đọc ở đâu đó...