Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi mẹ dấu yeu!!!!!!!!!!!



miaka
14-02-2006, 04:57 AM
Mẹ ơi!

Con gái biết rằng mẹ sẽ rất vui khi con gái gửi bức thư này cho mẹ , mẹ à, con chỉ muốn nói rằng con yêu mẹ , yêu mẹ rất nhiều mẹ ơi!
Cho dù bây giờ mẹ yêu của con không còn ở bên con nữa , nhưng con vẫn muốn gửi những tình cảm thiết tha nhất cho mẹ yêu dấu của con!
Me yêu dấu của con, con yêu mẹ lắm, con gái đã nói cho mẹ nghe khi con mới chỉ là một đứa trẻ tập nói những câu đầu tiên của cuôc đời, đó là tiếng"Mẹ'',là .."y..ê..u..mẹ"và con bây giờ vân thế mãi mãi chỉ một câu "con yeu mẹ"
Mẹ ra đi khi con vừa tròn 5 tuổi , 13 năm trôi qua hình ảnh mẹ trong 5 năm ngắn ngủi với con mãi mãi còn đạm sâu trong trí nhớ! Giờ đây con vừa tròn 18 tuổi , 13 năm qua con sống mà không co mẹ ở bên , con không biết thế nào la tâm sự giữa mẹ và con gái, không cảm nhận được cái vuốt ve yêu chiều của mẹ bên cạnh, không còn đươc nghe những tieng'' à ơi"mỗi khi con đi vào giấc ngủ, mẹ ra đi với con như một cơn ác mộng, con còn nhỏ quá ,còn nhỏ quá mẹ ơi!
Nhứng kí ức bên cạnh mẹ vẫn còn rất rõ rệt trong con,tất cả như một cơn ác mộng, ngay hôm sau tỉnh dậy con không con thấy mẹ nữa rồi......Con gái nhớ lắm mẹ ơi rất nhớ những hồi ức về một tuổi thơ êm đềm song quá đỗi ngăn ngủi ..................