thutrang_hp88
14-02-2006, 03:13 AM
Mình đọc câu chuyện của Hà Trang thì mình cũng có một câu chuyện muốn gửi cho các bạn
Câu chuyện được xảy ra trước công nguyên cách đây cũng khá lâu rồi,đó là khi có một vị quan chức của người Anh Quốc tên là valentine bị xử tội chết vào ngày 14-2,và người quan đó bị xử tử hình chỉ vì cãi lại lệnh của đức vua khi ban hành một lệnh ban ra rất ngu xuẩn,dĩ nhiên rất nhiều người can ngăn nhưng ông vua đó không tha cho valentine,đến khi ra hành quyết,thì người bạn gái mà valentine yêu thương nhất đã mang đến cho ông một thanh socola kèm theo một bông hoa hồng .Và kể từ đó người Anh Quốc đã lấy ngày ông mất để tưởng nhớ đến ông và cũng là tưởng nhớ đến tình yêu của ông.Từ đó người dân trên khắp thế giới đã có thêm một ngày lễ đó là ngày lễ tình nhân mà người tặng quà là các cô gái còn người nhận quà là các chàng trai,nhưng đến bây giờ cả hai người đều có thể tặng nhau nhưng bông hoa hồng và những thỏi socola ngọt ngào đó.
Câu chuyện được xảy ra trước công nguyên cách đây cũng khá lâu rồi,đó là khi có một vị quan chức của người Anh Quốc tên là valentine bị xử tội chết vào ngày 14-2,và người quan đó bị xử tử hình chỉ vì cãi lại lệnh của đức vua khi ban hành một lệnh ban ra rất ngu xuẩn,dĩ nhiên rất nhiều người can ngăn nhưng ông vua đó không tha cho valentine,đến khi ra hành quyết,thì người bạn gái mà valentine yêu thương nhất đã mang đến cho ông một thanh socola kèm theo một bông hoa hồng .Và kể từ đó người Anh Quốc đã lấy ngày ông mất để tưởng nhớ đến ông và cũng là tưởng nhớ đến tình yêu của ông.Từ đó người dân trên khắp thế giới đã có thêm một ngày lễ đó là ngày lễ tình nhân mà người tặng quà là các cô gái còn người nhận quà là các chàng trai,nhưng đến bây giờ cả hai người đều có thể tặng nhau nhưng bông hoa hồng và những thỏi socola ngọt ngào đó.