PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài thơ 1 or 2 của mình được xem là hay nhất



bobo_haohao
13-02-2006, 06:50 PM
ĐI HỌC XA


Đi học xa con nhớ nhà vô kể
con muốn về e ngại túi rỗng không
thẻ học sinh đâu đổi được vé tàu
nhà mình nghèo thương Mẹ những sớm hôm
Đứng trông con mõi mòn rơi nước mắt
thương MẸ nhiều con hiễu phải học thôi
con rán học để ngày mai giúp MẸ
giúp đàn em chóng học thành tài
Đời MẸ,CHA tảo tần khuya sớm
cà gia tài chỉ có mảnh ruộng nông
trao cho con đức tính cần cù
MẸ nói rằng MẸ khổ chẵng hờ chi
MẸ không muốn chúng con dẩm chân trên những thứ đất cày
CHA khổ nhiều nên con phải chăm học
Đi học xa MẸ ƠI!con nhớ nhà
Đến khi về con đội dải khăn tang
Con sững sờ gọi tiếng MẸ MẸ ƠI
Bạn bè quấn khăn cho con con thấy đất trời nghiêng ngã
Mất MẸ rồi vĩnh viễn đến ngày sau

ĐÂY LÀ BÀI THƠ KHI MÌNH ĐI HỌC XA ,MỔI ĐÊM NGỦ NHỚ VỀ MẸ MÌNH THƯỜNG KHÓC,KHÓC MỘT MÌNH NÊN MÌNH SÁNG TÁC BÀI THƠ NÀY MONG CÁC ĐỌC CHIA SẼ NỔI BUỒN CỦA NGƯỜI MẸ VÌ CON QUÁ NHIỀUbạn đọc xong nhớ vào đây để làm bài thơ về người mẹ nha,mình đọc lai bài thơ này là khóc

hahoa
25-02-2006, 10:57 AM
Mẹ ơi ! có biết lòng con
Thương Ba thương Mẹ con mong từng ngày.
Mong sao tuổi mẹ đừng mòn.
Tóc Ba đừng bạc làm lòng con đau.

dong noi
27-02-2006, 03:55 AM
NHỚ MẸ
Đi xa mới nhớ nhiều về mẹ
Mới nhớ nhớ quê hương mảnh đất nghèo
Xứ người ngồi ngắm mây phiêu dạt
Mong được mau về đất quê yêu

Đi xa lại càng thương mẹ hơn
Về già lại một bóng cô đơn
Nhọc nhằn nươi con bao ngày tháng
Con lớn lên rồi con tha phương

Hoàng hôn tím ngắt khoảng trời xa
Có khói lam chiều vấn vương
Một minh mẹ ngồi bên mâm vắng
Sương khói mênh mông nỗi nhớ nhà

906_hp
08-03-2006, 08:00 AM
Đêm nhà trọ cũng được coi là kí túc
Dù tuổi thơ mình chẳng phải sinh viên
Cũng được vui và sông trọn cuộc tình
Cũng bình yên và biết bao mơ mộng.

Đêm nhà trọ làn đầu tiên ướt lệ
con vào đời bằng những tiếng cười vui
Nỗi nhớ nhà cứ trào lên cuồn cuộn
Nhớ vô cùng nhưng biết trách chi đây.

Đêm nhà trọ , mẹ ơi con rất sợ
Sợ vô cùng cả những lúc trong mơ
Đêm chơi vơi một mình trong khắc khoải
Có bàn tay nào đã ôm ấp lòng con.

Và từ đó đêm nhà trọ rất nhớ
Con vô thường như cơn gió mùa đông
Cái lạnh giá không còn trong mơ tưởng
Đã xa rồi cái buổi đầu mẹ ơi!

Giờ nhà trọ đã là niềm thương mến
Bao buồn vui con cũng đã trải qua
Con luôn nghĩ tới ngày mai tươi sáng
Để nhớ về "năm giờ sáng mờ sương".

Mẹ là hạnh phúc lớn nhất của đời con , dù cuộc sống có bộn bề, lo toan ,phải xa mẹ là nỗi đau lớn nhất không phải riêng ban hoặc tôi , mà là của tất cả mọi người,như một ca khúc có viết :"QUÊ HƯƠNG MỖI NGƯỜI CHỈ MỘT
NHƯ LÀ CHỈ MỘT MẸ THÔI."
Ở mỗi hoàn cảnh khác nhau thì con người cũng có sự thay đổi khác nhau ,nhưng luôn bên bạn là mẹ yêu quý nhất ,bạn ơi hãy vững tin lên cuộc sống luôn tươi đẹp khi ta mỉm cười với nó:" Hạnh phúc nào cũng lắm trông gai
Mặt biển nào cũng ngầm bao bão tố
Khi tim anh mang cánh buồm đỏ thắm
Tôi tin có một ngày ..........................
Anh cập bến bình yên!......................"

dong noi
09-03-2006, 03:03 AM
mình thật vui khi co người đồng cảm với mình
và cũng rất vui khi được làm quen với bạn
mình đang học ở Huế
mình hứa sẽ liên lạc với cậu
chúc cậu học giỏi ,sức khoẻ
thân!

THÁNG SÁU
Một năm trời xa mẹ xa quê
Hoa lục bình rưng rưng nỗi nhớ
Chim cu gáy rắc cườm trên bờ cỏ
Con biết bây giờ tháng sáu mẹ mong
Bạn bè con tụi nó có về thăm
Giàn hoa mướp rụng vàng sân giếng nhỏ
Bông bụt đỏ gọi ong về trước ngõ
Lũ chuồn mỏi cánh đạu rào thưa
Tháng sáu vang tiếng tu hú gọi mùa
Trên cánh đồng xa vọng về da diết
Bờ hoa dại ru cánh ong mải miết
Nắng gió hanh nồng xao xác tiếng gà chưa
Những chuyện năm nào những chuyện của ngày xưa
Kỉ niêm tuôi thơ ngủ ngon trong kí ức
Con đã thôi khjông mơ làm lọ lem cổ tích
Nhưng không lúc nao nguôi nhớ mẹ, mẹ ơi!
Hoa bất tử

shrek010sky
06-04-2006, 10:42 AM
Lên Đại học con phải xa nhà
Đêm đầu tiên Hà nội chốn phồn hoa
Phố đông vui nhưng lòng con tê tái
Bởi trong con, mẹ ở nơi xa.
Con nhớ lắm dáng mẹ gầy hôm sớm
Đêm từng đêm mẹ thức suốt năm canh
Lo cho con và cả em con nữa.
Những đêm dài trở mình thức giấc
Bóng mẹ gầy bên bếp lữa nhà ta
Lo cho con để sáng mai thức giấc
Có chút cơm lót dạ đến trường.

Và hôm nay trên giảng đường Đại học
Con nhớ lắm, mẹ ơi con nhớ lắm
Hai chúng con, chỉ một mình tay mẹ
Ở quê nhà mẹ giữ gìn ... mẹ nhé!

Hôm nay đây ngoài nay mưa mẹ ạ
Ở quê mình có như thế không?
Con vẫn nhớ, những ngày xưa... mưa lắm.
Mẹ thân gầy... ra đứng giữ bờ ao.
....
Mẹ yêu ơi, ngàn lần con muốn nói
Yêu mẹ lắm, con nhớ mẹ nhiều lắm!

Mình viết bài này khi mình vừa đọc xong bài của bobo... Vì mình không chuẩn bị gì nên bài này không có vần có điệu gì cả. Mọi người hiểu là được rồi!

hoanghonkiniem_3000
09-04-2006, 09:51 PM
từ đây tôi phải xa nhà
bạn bè bố mẹ đành xa thật rồi
ngày xưa đầm ấm bên tôi
mà nay mỗi tháng về chơi một lần
mẹ ơi -tóc mẹ hoa râm
bố ơi- sức bố thêm phần yếu đi
con nơi xứ lạ ôn thi
mà lòng mong nhớ mỗi khi chiều về
chiều nay gió lạnh bên hè
con thương bố mẹ tái tê thân gầy
mong sao cuộc sống đổi thay
bố mẹ đỡ khổ -con đây bớt buồn
thôi con cố gắng học ôn
mai sau đỗ đạt đền ơn sâu này

shrek010sky
11-04-2006, 06:50 PM
Chiều nay con ở xa nhà
Mẹ ơi có biết giờ này ngóng trông.
Chiều nay mẹ có buồn không
Anh em đi cả... người trong, người ngoài
Mình mẹ vất vã nắng mưa
Lo con khôn lớn thần gầy đảm đương
Mẹ ơi chiều vắng nhà ta
Yên lòng mẹ nhé phương xa....nhớ nhiều
Một năm chỉ có một lần
Anh em con được quây quần bên nhau
Mỗi lần con được gần nhau
Mẹ ơi con muốn ...nhà ta sum vầy
Nhớ mẹ và cả nhớ em
Con đây nhớ lắm... nỗi niềm xa quê.
Đứa em con học ở xa
Cũng không về được mẹ ơi...chiều buồn!