PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi tới ấy!người tôi thầm yêu.



Hoconkinhcan
12-05-2005, 06:49 PM
Tôi không hiểu vì sao tôi buồn
Tại trời ,tại đất, hay tại cây
Không phải đâu đó là tại ấy
Người đã cướp mất trái tim tôi.

Ấy đâu biết có người thầm thương
Từ cái lúc ấy nhoẻn miệng cười
Mà tôi tưởng nắng mai chiếu rọi
Từ lúc đó tôi không còn là tôi.

Ấy đâu biết có người thầm yêu
Yêu đôi mắt giấu sau cặp kính
Như mặt hồ lặng, gió rung rinh
Làm lòng tôi xao xuyến bồi hồi.

Tôi muốn nói,tôi muốn hét lên
Cho ấy biết ấy là duy nhất
Trong tâm hồn. trong cả tim tôi
Nhưng tôi sợ sẽ đánh mất ấy.

Đánh mất tình bạn bè trong sáng,
Những khoảnh khắc vui vẻ bên ấy
Bởi vì thế tôi sẽ im lặng
Cho đến khi tôi đủ can đảm.

Tôi sẽ nói rằng "Tôi Yêu Ấy".

okanobee
12-05-2005, 07:44 PM
Thầm thương trộm nhớ một bóng hình
Tình không dám ngỏ cứ lặng thinh
Sợ trong phút chốc rồi tan biến
Hết những ngây thơ , bạn với mình

Chanh Chua
12-05-2005, 07:50 PM
là con gái tình yêu luôn thầm kín
yêu thật nhiều nhưn giả bộ làm ngơ
lần đầu tiên trong đời em biết khổ
biết thế nào là nhớ khi xa anh....

fantasy_girl
12-05-2005, 08:02 PM
Trùi ui , buồn wé pà coan ui
--------------->đã biết có yêu là có khổ
Chi bằng đừng khổ cũng đừng yêu.
<---------------Tuổi học trò yêu chi cho vội
Yêu rồi đổ tội thời gian
Quyết không yêu để long trong trắng
Lỡ yêu rồi cố gắ thành công.

Chanh Chua
12-05-2005, 08:07 PM
khi vào yêu thường hay mơ mộng
rồi tưởng tượng vẽ vời xa xăm
cùng ước nguyện sống mãi ngàn năm
đâu ai biết tình yêu là vực thẳm

fantasy_girl
12-05-2005, 08:20 PM
Tình yêu ư ? hoa hồng đấy nhé
Để ngày dài xanh mãi đêm đen
Nhưng hoa hồng có gai rất sắc
Có lẽ nào yêu lại không đau?!?
----->tình yêu như tái sầu riêng
thơm ngon thật đấy nhưng gai wé nhìu

Hoconkinhcan
14-05-2005, 04:27 AM
biết yêu là khổ khắp trăm bề
nhưng tôi lại lỡ ôm bóng hình
dù biết rằng đó là vực thẳm
nhưng trong tim chỉ có một người
nên đành vậy ai bảo tôi yêu
ai bảo tôi sợ ,không can đảm
chỉ dám thương thầm nhớ trộm người ta.

Chanh Chua
14-05-2005, 09:03 PM
YÊu KhÔng NÓi TÌnh YÊu ThẦm LẶng
NgỒi MỘt MÌnh NghĨ NgỢi Xa XĂm
ĐÊm TỪng ĐÊm NhỎ LỆ KhÓc ThẦm
KhÓc DuyÊn SỐ MÌnh Sao Ngang TrÁi.......

swtlilaznchik88
14-05-2005, 10:19 PM
Dã tốn ba năm chẳng
Sao chẳng nói chẳng rằng
Tôi yêu thầm người dó
Người có biết hay chăng ?

venhvenhcongtu
14-05-2005, 11:07 PM
Tan rữa vào nhau

Anh muốn ta tan rữa vào nhau
tan rữa vào ảo hư chấp chới
Đắm đuối tình yêu của con người
tan rữa đến cuối đời trăn trối
-Ta là của nhau .

Anh muốn ta tan rữa giữa nhân gian
Tan rữa nửa hồn kia còn lại
tan rữa hết chẳng còn gì phải giữ
Riêng ai

Tan rữa đất trời
Anh và em ráp nối
tìm thứ cần cho nhau
ưu ấp đến ngàn sau cát bụi
Nơi thế giới không người
Riêng hai ta ngàn đời
Đắm đuối .

anh muốn ôm cả đất trời tan rữa cùng em
Bỏ lại đa đoan , thị phi . thiện ác con người
Đằng sau .......
Đằng sau chới với ghen hờn hai đứa
Nghe em ?

tuyetlanh
15-05-2005, 03:47 AM
yêu đon phương yêu thầm lang le
yeu mot ngươi va yeu that say me