Xem đầy đủ chức năng : Chúc em Hạnh Phúc_valentine
my_love_vth
13-02-2006, 12:09 PM
valentine đến rồi, ngồi nghe nhạc buồn một mình.
bài hát thật buồn như chính mình vậy. Hạnh giờ này chưa ngủ, em à valentine em có vui?
còn anh chẳng biết sẽ phải làm gì cả. anh chỉ biết nói 1 câu "Anh yêu em".cầu mong em sẽ tìm đc Hạnh phúc của riêng mình. sau này khi xang nhật em hãy luôn vui vẻ em nhé. anh luôn monmg em sẽ đc Hạnh phúc dù không phải bên anh.
Anh luôn nhớ em !!!
duongdenvinhquang
14-02-2006, 01:08 AM
Trời , sao ma giống cảm giác của tôi lúc này quá đấy ,chỉ có điều là người của tôi ở trong nc nhưng cũng rất xa tôi .
CHÚC BẠN SÔM TÌM THẤY MỘT NỬA CỦA MÌNH NHÉ !!!!!!!!!!!!!!!
my_love_vth
14-02-2006, 01:24 PM
Một ngày valentine cũng đã qua, một ngày mà anh chỉ biết nghe nhạc,và lằm nhớ em.
Hạnh với tôi chỉ xa lòng chứ không xa khoảng cách, em sắp xang nhật, rồi em có còn nhớ anh nữa không ????
còn lại với anh chỉ là những chiều đi học thêm,những lá thư em viết, và tình yêu của anh dành cho em....
Anh mong em sẽ luôn vui,và nở nụ cười.:wave:
THANH THAT
14-02-2006, 01:28 PM
Nếu Đã Chia Xa
Thì Cố Lãng Quên
Hãy Cố Tìm NgƯỜi Khác Mà Yêu
Đừng Nhớ NgƯỜi Xưa Chi Cho Khổ
Hãy Cố Gắng Lên Làm Lại Cuộc Đời
nguyenanhlinh
15-02-2006, 12:35 AM
giống tôi thế . tôi ngồi post bài . cả đêm tận 12 h mới đi ngủ
Veronica Nguyên
15-02-2006, 02:48 AM
:hihi: Valentine của April lúc đầu thì cũng hơi bưồn, đi học cả ngày từ lúc sáng mờ đất đến tối mịt mới dzìa đến nhà :dien:. Vừa về, mở YM thấy một loạt tin nhắn chúc mưng ngày Va linh tinh mà bùn kinh khủng, thấy tin nhắn của ai kia, 6h46, ngó đồng hồ 6h54 thiếu chút khóc thét lên, .. pm lại nhanh với tốc độ của gió :hihi: tưởng người ta out gùi, ai ngờ mình pm xong thì :D <== tức mà vẫn sướng rung rinh. Thế là ngồi tán dóc từ lúc đó đến tận ... 23h30pm :D:D ^^ Va Linh Tinh cũng hoh đến nỗi nào ^^
Biển đợi
15-02-2006, 02:54 AM
Hmm... thế rốt cuộc... ảo và thực... ak chọn đường nào ?!? ...
Veronica Nguyên
15-02-2006, 09:09 AM
Hmm... thế rốt cuộc... ảo và thực... ak chọn đường nào ?!? ...
... Uh, người hỏi khó quá, nửa mưốn chọn mà nửa lại hoh. Tưởng minh mạnh mẽ lắm, tưởng mình có thể dứt bỏ chút tình đó mà lặng lẽ bỏ đi .. để rồi rốt cục khi gặp người ta lại chẳng thể .. Quá dại khờ và yếu đuối rồi sao ... Nhưng ảo là ảo, .. mà thực vẫn là thực, .. nếu có thể ta hi vọng và sẽ cố để ảo thành thực, .. như vậy có phải là tốt không nhỉ ... Ảo thành thực, .. trông đợi vào một người và .. cũng cần lòng tin của chính mình nữa vậy ... :)
Biển đợi
15-02-2006, 09:13 AM
Người phải chăng đang muốn học tập ta :D :)
Veronica Nguyên
15-02-2006, 09:23 AM
..No, hoh fải là học tập ... vì ta hoh và cũng chưa thừa nhận đó là tình yêu ... ta vẫn mưốn tự hỏi mình, chất vấn chính mình rằng đó có là tình yêu hay hoh hay chỉ là cơn say nắng ... ta cần thời gian, ... và khi vẫn còn thì ta và người ấy vẫn chỉ đơn thuần là 1 tình bạn mà thôi, trung thành một tình bạn :) Người hiểu không? Ta không giống người dám thừa nhận đó là tình yêu của mình, ta vốn chẳng phải người ưa mạo hiểm nên ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.