PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ko thể quên người !



0608
13-02-2006, 07:37 AM
Từng câu nói dịu dàng chìm trong giấc mơ hoang nghiệt,gọi thầm tên em trong mơ khi em mới vừa đi.Dòng thư trên tay anh đã không lau khô bao ước hẹn vì tình duyên hay do ta lặng yêu và có nhiều lỡ hẹn.Từng đêm vắng một mình thầm mong người sẽ mau quay về chờ đợi em bao nhiêu xót xa lòng vẫn còn nhớ em người ơi.Tình ta trao không mang đối gian hay như hoa héo tàn bởi tại vì anh ko tin vào duyên số.Chỉ cần lòng có em thôi chân trời bao la cùng ta sánh bước.Cuộc đời dù trái ngang nhưng ko làm đôi ta dời xa thêm nữa.bao nhiêu gian khó trôi qua rồi chia ly năm tháng nay trở về quên đi nhiều chua cay anh và em ko rời.Chỉ cần mình có bên nhau trong đời yêu nhau ngàn năm thắm thiết một ngày nào đó khi ta lỡ lối thôi ko cần nhau chi hơn xin em hãy thứ tha một lần hoang mang trong phut giây dại khờ,con tim này yêu em ko hề mong đổi thay.

Kitty
13-02-2006, 08:54 AM
Từng đêm vắng một mình thầm mong người sẽ mau quay về...-------->nhói lòng thêm lần nữa

Selena
04-03-2006, 04:21 PM
người ss viết nhiều lần em đã nói nhầm anh T giờ thì nhìn cái số và avatar và người đó là anh Q.:)
ss ơi cố gắng lên ss ah. đừng u sầu đừng buồn như thế chứ ... Tình yêu thực sự sẽ luôn sống mãi trong ss và người đó mà

LeHoang
04-03-2006, 04:57 PM
Nỗi buồn nào rồi không tan thành mây khói, chỉ có ta không cho nó thời gian mà thôi :) hãy cho nỗi buồn của chính mình có thời gian để biến mất.. Hãy cho chính bản thân mình một cơ hội nữa để rồi không phải cô đơn, buồn bã :p Tình yêu luôn cho ta giây phúc hạnh phúc... nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó .. sự mâu thuẫn này không bao giờ chấm dứt .. :p

Kitty
05-03-2006, 11:02 PM
Ối trời ơi ! pùn quá.......mọi người sao thế này......????....:mecry: :mecry: :mecry:.........Đừng có hiểu lầm như thế chứ .....Đau lòng lém.......:(
To Trang : Những gì sis tâm sự với cưng là có thiệt.Cả những nỗi đau nữa.....là thật hết......Chỉ có điều.....Người đó không phải là anh Q đâu......Cưng cũng hỉu lầm thía sis pùn quá......Nếu cưng có thời gian rảnh rỗi ghé wa nhật kí of sis thì T sẽ nhận ra người đó không phải như người T nghĩ đâu.......:( :mecry:

allmymemoryisyou
06-03-2006, 12:06 AM
Lãng mạn ghê.............

hà_linh_4ever
06-03-2006, 01:17 AM
>< hic! đọc bài của bác em cảm động quá à ..............

tieuthu_xinhxinh_di_sh
07-03-2006, 09:23 AM
ùa, cái nà mình cũng đoc roài, hình như là 1 câu chuyên rì đóa nói vìa tình ban mà,..............^_^

amorous116
07-03-2006, 08:03 PM
Mọi thứ có thể thay đổi...ko có gì là tuyệt đối cả..cho nên....nên sao nhỉ...quên mất rồi ...:D