PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bánh!



Mgaci
12-05-2005, 06:12 PM
Bánh chay


Sau khi nấu xong rắc đậu xanh lên, dùng nguội với bánh trôi. Món ăn có vị thanh nhẹ và khá ngon miệng.

Nguyên liệu:

- 300 g bột nếp

- 200 g đậu xanh đãi võ

- 200 g đường trắng

- 1 ít nước hoa bưởi

- 1 ít sắn dây (có thể thay thế bằng bột năng)

Thực hiện:

Nhồi bột nếp cho thật dẻo, chia đều bột thành từng viên nhỏ bằng quả chanh.

Đậu xanh hấp chín, giã nhuyễn xào với 150 g đường cho dẻo. Chia số viên đậu xanh bằng viên bột.

Cho nhân đậu xanh vào bột, vo tròn, dùng tay ấn dẹp. Lấy ngón tay ấn giữa viên bánh thành vết lõm.

Đun sôi nước, thả bánh vào luộc. Bán chính, vớt ra, thả vào thau nước lọc khoảng 2 phút. Vớt ra, xếp vào đĩa.

Đun bột nước sắn dây có độ sánh nhẹ, cho 50 g đường vào, cho thêm một ít nước hoa bưởi, rưới lên đĩa bánh.

Cái này ngon lắm, ăn rất khó chán, làm lại đơn giản.... :chayle:




Bánh Cốm

Đây được coi là đặc sản của đất Hà thành. Bánh cốm thơm hương vị của lúa non và hoa bưởi. Khi ăn bánh cốm thường kèm với nước chè mạn.

Nguyên liệu:

- Bột bánh: 200 gr cốm dẹp xanh

- 100 gr đường trắng

Nhân bánh:

- 50 gr đậu xanh cà đãi vỏ

- 50 gr đường trắng

- Nước hoa bưởi

- 50 gr mứt bí, cắt nhuyễn

- Khuôn bánh

- Bao nilon

- Dầu ăn

Thực hiện:

- Nhân bánh: đậu xanh nấu chín, xay nhuyễn, sên đường. Trộn đều đậu xanh, mứt bí, nước hoa bưởi. Chia nhân làm 5 phần.

- Bột bánh: Cốm nhặt sạch, nhúng nước rửa nhanh, đem hấp khoảng 10-15 phút. Nấu 100 gr đường với 50 gr nước cho tan đường, cho ngay cốm đã hấp vào sên, để lửa nhỏ cho đến khi hơi se lại. Tắt bếp, cho 01 lít nước có hương hoa bưởi vào trộn đều, chia 10 phần.

- Đóng bánh: Trải nilon ra thoa dầu. Cho 1 phần cốm vào nilon ép mỏng cho vào khuôn đã được thoa dầu, ép phần bột bánh tải đều. Sau đó cho 1 phần nhân vào khuôn lại tiếp tục ép. Cuối cùng là 1 phần cốm, tải đều phần bột cốm và ép khuôn cho đều.





Bánh gật gù Tiên Yên


Bánh được làm bằng gạo. Chọn loại gạo ngon ngâm rồi xay thành bột, bí truyền là phải xay lẫn với một ít cơm nguội. Sau đó đem tráng bột, không mỏng như bánh cuốn, không dày như bánh đa. Bánh tráng xong cuộn lại, dài bằng gang tay, to như ngón tay cái xếp trên đĩa sứ. Tấm bánh trong, mềm, dẻo mà không dính.

Gật gù chấm nước mắm cốt lẫn hành khô, tỏi, ớt và đặc biệt không thể thiếu là đĩa hến và mỡ gà. Lợn Móng Cái, gái Đầm Hà, gà Tiên Yên. Gà Tiên Yên là loại gà nuôi thả, mỏ nhỏ, chân vàng, thịt rất thơm. Thịt một chú gà sống thiến, bóc hai lá mỡ đem rán lên, đổ mỡ đun sôi cùng nước mắm và các thứ gia vị. Người ăn ngồi quanh bàn, cầm bánh gật gù chấm nước mắm, ăn vào thấy người râm ran nóng, má hồng, mắt sáng, miệng xuýt xoa, rồi tự nhiên vừa ăn, vừa gật gù, tấm tắc. Người Tiên Yên (Hạ Long) bảo bánh gật gù chẳng những ngon, bổ mà còn là thứ thuốc giải cảm.

Đây là một món của quê hương QN của Mgaci, trước papa Mgaci làm ở Tiên Yên rất hay mua về, ăn như bánh cuốn ý....

hương_ngố_1989
13-05-2005, 04:32 AM
O mon banh chay ban bi nham roi.
Dau xanh gia nhuyen roi dem ngao dương chu ko phai "xao" dương.Nen tron vao dau xanh mot it dua nao cho nhan co do ngay.
Va khi nhao bot ban cho them mot chut nươc dua hoac cot dua thi banh cang ngon.
Hoac nau bot bang nươc cot dua cung dươc.
lần sau nhớ bỏ thêm con dấu Tiếng việt nhé bạn:)

Meodzo
14-05-2005, 10:32 PM
Oh .. . Mấy món bánh này nghe tên dzễ xương wa' hà ... Nhức là "gật gù" ... Hì hì ... Hoh biết tưởng tượng ra sao nữa ... Có hình minh họa thì hay á Mgaci :)

Mgaci
14-05-2005, 10:35 PM
Hí! Hình thì hơi khó...chờ hôm nào Mgaci về ăn rùi chụp....(=^_^=)...cái bánh này cứ tưởng tượng như sau : tráng một cái bánh cuốn dài dài dài....to to to.....sau đó cuộn tròn lại như cái chiếu...thế là ra một cái bánh.....he...he..tưởng tượng ra chưa......dạo này papa Mgaci làm gần nhà nên chẳng được ăn mấy....nhớ nó ghê....

Meodzo
14-05-2005, 10:56 PM
Chẹp chẹp ... Mgaci ác ghê .... Làm cái tật háu ăn của Mèo ... trào dzâng gòi nè :D :D

Mgaci
14-05-2005, 11:06 PM
Mgaci bon chen với...cá rô rán và wine....lai...rai....ta quên life.....hơ...hơ.....

Mgaci
15-05-2005, 07:40 PM
Mgaci lực bất tòng tâm gòi....bi giờ mà ra khỏi Việt Nam là bị khai trừ khỏi ngành luôn á.......venhvenh về đây đê.....hơ....hơ.......