@ngel
12-02-2006, 08:46 AM
chào anh !
Hì, kể ra anh và em đã quen nhau cũng hơi bị ngố nhỉ, nói là ngố nhưng thực sự trong lòng em hiểu hơn ai hết, cái ngố đó, uh, chính nó đã làm em rất hạnh phúc, rất vui !!
Anh up pix lên diễn đàn hiphop, một diễn đàn mà có lẽ em sẽ ko tham gia nếu như em không biết có anh là thành viên "nổi đình đám" .
Nhìn thấy anh, nói thật ngay từ lần đầu em có cảm tưởng dường như anh chính là Hoàng Tử trong mơ của em rồi........hì....em cứ như 1 con bé lọ lem chờ 1 hoàng tử anh nhỉ??
nhưng em ko tỏ thái độ gì hết, vì em sợ, anh sẽ ko để ý 1 con bé như em đâu....một con nhóc chẳng nổi gì hết trong cái thế giới ảo đó ....
Nhưng rồi, cứ như ai sắp đặt sẵn ( chắc chắn hổng phải ông trời, hì ^^), em up ảnh của em lên H2T và anh nhắn tin làm quen.....Giá như anh biết em hạnh phúc biết dường nào nhỉ?!
Rồi những khi anh onl, khi vừa nhìn thấy nick anh sáng là em lại cảm thấy vui, lại cảm thấy tim em dập thình thịk, cái cảm giác đó nghĩa là sao huh anh? hì, rùi sau khoảng thời gian, em đc là bạn gái onl của anh.......
Nhìu lúc em thấy mình ngốc quá, ít ra em cũng đâu đến nỗi nào, em cũng có duôi bám, cũng đc nhận nhìu socola ngày velete, cũng nhận đc quà ngày 8-3,......thé nhưng em lại gạt hết tất cả, em lại thik anh, 1 ng` ảo trên mạng.
Em muốn biết nhìu về anh, em tìm hiểu anh và em đã vào mail của anh, em đọc hết những lá thư mà anh đã gửi đi hay những lá thư mà ng` khác gửi đến.......Em nhận ra anh ko là Hoàng Tử mà em mong đợi ..........
Nhưng.
Em vẫn yêu anh nhiều lắm ! Anh ko hoàn hảo như em nghĩ, đúng, em sợ anh hoàn hảo quá thì anh ko phải là anh, anh sẽ là hoàng tử, và anh sẽ yêu công chúa, còn em, em chỉ là 1 con nhóc 16t nhí nhố, điệu đàng và dễ...... đổ( đấy, bằng chứng là anh đấy, em đã đổ ngay khi anh kua em! >__<)
Hì, nhưng dù sao, nhân ngày velete nì, em, một con nhóc 16t, tên Hân, sẽ nói trước diễn đàn Hoa rằng ( cái thằng Cupid trời đánh kia, nghe lun nhe! ) :
Em thix anh nhìu lắm!
Em rất rất rất rất thix anh!!!
Nhưng em cũng mong anh tha thứ khi em đọc trộm hết những lá thư của anh, oạch, đọc xong mới bít ex của anh nhìu ghia! ^__^
Và, em mong..........khi đọc những dòng chữ này, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc và thix em nhìu hơn!
Hì, kể ra anh và em đã quen nhau cũng hơi bị ngố nhỉ, nói là ngố nhưng thực sự trong lòng em hiểu hơn ai hết, cái ngố đó, uh, chính nó đã làm em rất hạnh phúc, rất vui !!
Anh up pix lên diễn đàn hiphop, một diễn đàn mà có lẽ em sẽ ko tham gia nếu như em không biết có anh là thành viên "nổi đình đám" .
Nhìn thấy anh, nói thật ngay từ lần đầu em có cảm tưởng dường như anh chính là Hoàng Tử trong mơ của em rồi........hì....em cứ như 1 con bé lọ lem chờ 1 hoàng tử anh nhỉ??
nhưng em ko tỏ thái độ gì hết, vì em sợ, anh sẽ ko để ý 1 con bé như em đâu....một con nhóc chẳng nổi gì hết trong cái thế giới ảo đó ....
Nhưng rồi, cứ như ai sắp đặt sẵn ( chắc chắn hổng phải ông trời, hì ^^), em up ảnh của em lên H2T và anh nhắn tin làm quen.....Giá như anh biết em hạnh phúc biết dường nào nhỉ?!
Rồi những khi anh onl, khi vừa nhìn thấy nick anh sáng là em lại cảm thấy vui, lại cảm thấy tim em dập thình thịk, cái cảm giác đó nghĩa là sao huh anh? hì, rùi sau khoảng thời gian, em đc là bạn gái onl của anh.......
Nhìu lúc em thấy mình ngốc quá, ít ra em cũng đâu đến nỗi nào, em cũng có duôi bám, cũng đc nhận nhìu socola ngày velete, cũng nhận đc quà ngày 8-3,......thé nhưng em lại gạt hết tất cả, em lại thik anh, 1 ng` ảo trên mạng.
Em muốn biết nhìu về anh, em tìm hiểu anh và em đã vào mail của anh, em đọc hết những lá thư mà anh đã gửi đi hay những lá thư mà ng` khác gửi đến.......Em nhận ra anh ko là Hoàng Tử mà em mong đợi ..........
Nhưng.
Em vẫn yêu anh nhiều lắm ! Anh ko hoàn hảo như em nghĩ, đúng, em sợ anh hoàn hảo quá thì anh ko phải là anh, anh sẽ là hoàng tử, và anh sẽ yêu công chúa, còn em, em chỉ là 1 con nhóc 16t nhí nhố, điệu đàng và dễ...... đổ( đấy, bằng chứng là anh đấy, em đã đổ ngay khi anh kua em! >__<)
Hì, nhưng dù sao, nhân ngày velete nì, em, một con nhóc 16t, tên Hân, sẽ nói trước diễn đàn Hoa rằng ( cái thằng Cupid trời đánh kia, nghe lun nhe! ) :
Em thix anh nhìu lắm!
Em rất rất rất rất thix anh!!!
Nhưng em cũng mong anh tha thứ khi em đọc trộm hết những lá thư của anh, oạch, đọc xong mới bít ex của anh nhìu ghia! ^__^
Và, em mong..........khi đọc những dòng chữ này, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc và thix em nhìu hơn!