Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...đâu là tình yêu....



rain_and_tear
12-02-2006, 08:42 AM
Gởi em....người ấy !!!

Xuân sang, hè tới, thu về, rồi đông đến... thời gian mải miết trôi không ngừng nghỉ, không đợi chờ ai. Ðời người cũng đủ bốn mùa, mùa xuân được coi là mùa của tuổi trẻ và tình yêu...

Vậy mà em đã để cho mùa xuân vô tình trôi qua nhanh chóng, dẫn em sang mùa hè gay gắt của cuộc đời, lúc đó em mới giật mình thảng thốt: Hình như mùa xuân đã vụt bay đi, mang theo cả tuổi trẻ của ta rồi! Vậy mà hình như ta vẫn chưa hề được yêu, chưa hề biết đến tình yêu đích thực. Vì sao ?...

Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì em đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà em sẽ mất cả đời để quên một người...

Chính vì thế mong em đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Em hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của em tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong em...

Anh mãi yêu em...!!!

(Cảm xúc từ Internet)


http://www.geocities.jp:80/nhackhanhnga/prince.wav

@ngel
12-02-2006, 09:40 AM
hì, tiếp nhe, em xin đc tiếp nhe ^__^
Lá thư thứ 2 :

Gửi anh!
em nói thật, em rất hạnh phúc khi nhận đc letter của anh , hì........, đúng là thời @, mình gặp nhau trên mạng, "wen" nhau trên mạng, chia tay cũng trên mạng và bi h anh cũng ......viết thư trên mạng để như trách móc em rui` gu*i cho em qua 1 dòng link cứng ngắt !

Anh là thế, anh vẫn là thế, anh bảo em ko nên thik 1 ng` vì diện mạo, vì $$, nhưng thử hỏi anh nói em hãy quen ng` mà mang lại nụ cười cho em thì ng` đó phải ntn?!?!!
Liệu có bao h anh nghĩ đc cho em?!! Đó, đó chính là lý do em ra đi, anh chỉ biết nghĩ cho anh, nghĩ cho chính bản thân mình, anh so sánh khập khiễng giữa chuyện tình chúng ta vs những câu chuyện trên film HQ , anh ko hề biết em cần gì........em xin lỗi, vì có lẽ em đã đối xử ko tốt với anh.......Nhưng anh này,

Anh bảo đâu là tình yêu vậy anh có bao giờ hỏi anh sẽ làm gì để đạt đc tình yêu chưa?!!!

Chờ thư anh .
Nhóc con online.

rain_and_tear
12-02-2006, 09:44 AM
Nè nè....đề nghị ghi vào là hư cấu nha...hông thôi người ta hiểu lầm Akita đó....hixhix