han_anh_267
12-02-2006, 07:42 AM
:( Nguyên à !!!!!!! Phải nói gì với Nguyên nhỉ????Giận Nguyên thì chắc ko dám rồi vì Mi đâu là gì của Nguyên ,trách Nguyên ư?Chuyện đó lại càng ko thể được mà ngược lại Mi chỉ có thể tự trách mình sao lại quen biết Nguyên cơ chứ ! Ngốc quá phải không Nguyên? Xin lỗi vì sự có mặt của Mi nhé Nguyên , vì Mi mà cuôc sống của Nguyên bộn bề , thiếu tự do, Mi cũng chẳng biết làm cách nào để Mi ko phải tự trách mình nữa, lúc này đây Mi cảm thấy dường như Mi chỉ là môt cái bóng đi theo sau Nguyên , hay Mi là một nụ cười mà Nguyên ko thể cừơi???Lúc quay lưng đi sao Nguyên ko nói là Nguyên sẽ không quay lại , sao Nguyên lại đối xử với Mi như vây?????Nguyên có hiểu cảm giác của Mi hay ko??????Hận và ghét Nguyên nhiều lắm , có biết hay không hả?????????????Mi muốn khóc thật to để Mi ko phải nghĩ đến nỗi buồn Mi vừa nhận đươc.....từ Nguyên.
Giá như lúc này trời đổ mưa thì những giọt mưa sẽ rửa trôi đi niềm đau nhỏ bé này , và Mi sẽ ko còn buồn nữa , nhưng........thôi không nói nữa đâu , mình sẽ gặp lại nhau trong giấc mơ , lúc đo' Mi cho Nguyên biết điều Mi muốn nói..........................Thấ tvong. nhiều ơi là nhiều !!!!!!!!!!!:dapcom:
Giá như lúc này trời đổ mưa thì những giọt mưa sẽ rửa trôi đi niềm đau nhỏ bé này , và Mi sẽ ko còn buồn nữa , nhưng........thôi không nói nữa đâu , mình sẽ gặp lại nhau trong giấc mơ , lúc đo' Mi cho Nguyên biết điều Mi muốn nói..........................Thấ tvong. nhiều ơi là nhiều !!!!!!!!!!!:dapcom: