PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hy vọng làm em thất vọng !!!!!



han_anh_267
12-02-2006, 07:10 AM
:dapcom: Nguyên à !!!!
Mi không biết phải nói gì nữa nhưng lúc này đây Mi như môt con ngốc khi ngồi chờ Nguyên khi Nguyên ko way lại. Lúc này Mi chỉ muốn khóc thật nhiều mà thôi , Mi thất vọng quá Nguyên à !!!!!!Nguyên co hiểu được hay ko???????????Co lẽ số phận bắt Mi phải như vậy , bẳt Mi phải sống trong nước mắt & niềm đau.Xin lỗi cuôc sống , xin lỗi tình yêu , Mi sẽ ko làm ai phải buồn về Mi nữa , và Nguyên cũnG vậy nhé, đừng làm ai phải khóc nữa Nguyên nhé !!!!!!!!!!!!Nguyên là môt người tốt __Mi biết điều đó.................nhưng................chắc tại vì Mi nên cuộc sống của Nguyên mới trở nên bộn bề đúng ko??????????????Mi chưa thể nói với Nguyên cái điều mà Mi luôn muốn nói , mà giờ đây chắc cũng ko cần phải nói nữa rồi , giờ này Nguyên đang ở đâu và làm gì??????Có biết rằng Nguyên đã bỏ quên một người hay ko??Bỏ quên một người thì có lẻ là ko sao , nhưng vì sao Nguyên lại để quên một tình yêu?????Nếu Nguyên ko cần tình yêu đó thì sao Nguyên ko nói , sao Nguyên ko trả lại cho Mi?Hay Nguyên lại là môt người độc ác? Nguyên giữ trái tim của Mi và rồi Nguyên lại đặt nó bên vệ đường mặc cho ngoài trời gió thét gào , mưa vẫn rơi. Những hạt mưa như hòa cùng nước mắt của Mi , sao Mi lại hy vọng quá nhiều để rồi khi thất vọng còn nhiều hơn , làm sao bây giờ hả Nguyên????
Rồi tên Mi sẽ chìm đắm trong muôn vàn cái tên khác , và cũnG sẽ bị lãng quên thôi phải không Nguyên? Không biết rồi những dòng tâm sự này có được thấu hiểu hay ko điều Mi muốn nói : "Mi thương Nguyên rật nhiều "___________--Nhiều hơn cả bản thân của Mi , luôn mong Nguyên sẽ thành công &............................luôn nhớ tình iu này nhé !!!!!!!!!!
mi_buon_dalat
(@_@)__*____*-------*____*__(-_-)

chiều muộn
12-02-2006, 07:19 AM
Hy vọng Nguyên sẽ nghe thấu tấm chân tình của bạn... và quay lại... Hy vọng ... sự chờ đợi của bạn không là vô ích ... Hy vọng bạn hạnh phúc... vì bạn... với tình cảm đó... xứng đáng được hạnh phúc :)

han_anh_267
12-02-2006, 07:45 AM
cám ơn chiều muộn............có lẻ Mi sẽ cố gắng tìm hạnh phúc và nuôi giữ hạnh phúc đó !!!!!!thanks kiu vi na mil !!!!!!!!!!!!!!!!