Pain
11-02-2006, 11:21 PM
Làm thơ anh viết màu hồng
Để hòa với bé - tím màu thủy chung
Đành rằng hai đứa - người dưng
Không quen , không biết , ta cùng làm thơ ...
Làm thơ anh cứ ...giả vờ
Nói lời bóng gió rằng mình ...nhớ nhung
Bé khờ có biết cho không ?
Trái tim ai đó cứ luôn phập phồng
Làm thơ anh viết màu hồng
Ai kêu bên đó viết màu thủy chung
Người đâu thấy ghét quá chừng
Gieo chi thương nhớ vào lòng ...người ta
Làm thơ anh mãi thiết tha
Biết người bên đó có thương gì mình ?
Tương tư mãi một bóng hình
Làm thơ tặng bé , bắt đền nhớ nhung ...
Viết cho bé , Boulevard
Để hòa với bé - tím màu thủy chung
Đành rằng hai đứa - người dưng
Không quen , không biết , ta cùng làm thơ ...
Làm thơ anh cứ ...giả vờ
Nói lời bóng gió rằng mình ...nhớ nhung
Bé khờ có biết cho không ?
Trái tim ai đó cứ luôn phập phồng
Làm thơ anh viết màu hồng
Ai kêu bên đó viết màu thủy chung
Người đâu thấy ghét quá chừng
Gieo chi thương nhớ vào lòng ...người ta
Làm thơ anh mãi thiết tha
Biết người bên đó có thương gì mình ?
Tương tư mãi một bóng hình
Làm thơ tặng bé , bắt đền nhớ nhung ...
Viết cho bé , Boulevard