Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ~*( Chợt nhớ...! )*~



Fiu_dzu
11-02-2006, 07:32 PM
Chợt nhớ, chợt thương,chợt giận chợt hờn ai đó …. Và những kỷ niệm hôm nào giờ đã tàn phai. Theo năm tháng nó dần dần phai mờ tất cả.
Em đến với tôi, như cơn gió nhẹ nhàng mang cái dịu mát mà nồng nàn cho thảo nguyên nóng bỏng, như con suối hiền hoà mát trong đến với sa mạc cằn cỗi ….
Giờ em đã đi xa, nhưng tôi luôn cầu mong em hạnh phúc, và vững tin trên con đường mà em đã chọn. Tôi xin lỗi …thành thật xin lỗi em vì hiện tại chúng ta ko thể cùng nhau đi trên 1 con đường … con đường mà tôi chọn đầy chông gai và trắc trở … có thể thành công mà cũng có thể thất bại thảm hại …
Còn con đường mà em đang đi … và đã đi thì nó hoàn toàn trái ngược với tôi …
Bởi vì tôi và em là hai hoàn cảnh trái ngược nhau, trên con đường xây dựng tương lai thì tất nhiên phải khác nhau rồi …. Phải ko em?
Có lẽ tôi chỉ hy vọng …
Hy vọng …. 1 ngày nào đó … chúng ta sẽ gặp nhau, và cùng sánh bước trên 1 con đường … mà em đã đặt tên cho nó … “Con đường hạnh phúc” …
Còn bây giờ … tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường mà tôi đã chọn … em hãy vẫn cầu chúc tôi thành công nhé!
Valentine đã gần kề … chẳng có gì hơn … tôi xin chúc em 1 Lễ valentine vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu …

visaotrongdem127
11-02-2006, 09:13 PM
:cry: ông xã viết thư tình hay cực mè viết cho ai ây ah chéc hoh phải cho iem ....

Biển đợi
11-02-2006, 09:19 PM
Dù có đi cả đời khói bụi nhưng cứ tin hạnh phúc ở cuối con đường ... Chúc anh đủ sức mạnh và ý chí đi đến cuối con đường mà mình đã chọn và bắt gặp .... hạnh phúc... :)

Fiu_dzu
11-02-2006, 09:44 PM
Chỉ là 1 thoáng bâng khuâng chợt nhớ về kỷ niệm cũ thôi mà em … Giờ chúng ta đang cùng nhau đi trên 1 con đường …
Xin em hãy mang đến cho anh 1 chút độ lượng, vị tha và cả tình yêu sáng trong của em, em nhé!
Đừng để chuyện nhỏ mà … phải lìa chia ngày tháng, chia ly con đường .

To muội muội: Cám ơn em vì đã luôn bên anh … Anh vui và hạnh phúc khi có 1 người em gái … kết nghĩa như em. Chúc em 1 Lễ Valentine vui vẻ và hạnh phúc bên người thân yêu …

Biển đợi
11-02-2006, 09:52 PM
Hơ hơ ... ông xã bà xã từa lưa tà la tùm lum ... hoh hiểu chi mô hết ... rốt cuộc .... ?!? ... mừ thôi ... cũng chẳng hiểu để mà làm gì ... ba cái dzụ này rắc rối ... người hoh cần thiết phải hiểu hiểu mần chi ... :D

visaotrongdem127
11-02-2006, 09:59 PM
Cảm ơn anh đã cho em thêm sức mạnh vượt qua nỗi đau anh đã cho em niềm vui niềm mơ ước được yêu được hạnh phúc em thật sự cảm ơn anh .... người em iu ...

Meodzo
11-02-2006, 10:41 PM
Mài ::: Chợt nhớ .... ừh thì ... mài khiến kao cũng chợt nhớ ... mah thoai ...

Kao cũng chỉ mong là mài đủ sức để đi hết con đường màh mài đang đi ... Thất bại thảm hại thì có kao đây ... đứng ngay chỗ này nè ... lúc đó kao sẽ nhe răng ra cừ dzí mài :D , háh ...

Hoi ... cà chớn nhiu đó đủ òi :D ... Valentine năm nay ... hoh riêng mình mài bùn âu ... :huglove:

To pé của Nhóc :: Nhóc cũng muốn nhờ Gió mang đến pé lời chúc ngọt ngào nhất háh ... YÊU không có nghĩa là luôn gần nhau ... Chỉ cần hướng về nhau ... luôn nghĩ về nhau ... để rồi lúc nào đó ... chợt nhớ ... chợt thương ... Chợt nhận ra ... ta càng yêu người hơn ...

Fiu_dzu
11-02-2006, 11:01 PM
To Kòi:chợt nhớ về 1 kỷ niệm thôi, chứ ta rất tự tin vào con đường mà ta đã chọn để đi. Mài cũng vậy nhé... hãy chọn cho mình 1 con đường dù gian truân... nhưng mài hãy cứ chọn.... con đường mà tương lai của mài sẽ tốt đẹp.
Có lẽ Vanlentine này, ta ko cần buồn nữa , ta sẽ cố gắng nuôi sống tình yêu mà ta đang có...vì ta trân trọng tình yêu mà ta đang có...... ta ko muốn thêm 1 người phải đau khổ vì ta nữa....

Mưa
12-02-2006, 09:32 AM
Hì hì ku Fiu ui nhậu chưa , hay say rồi viết thư tình hay thế. Long cũng thế thôi , giờ đang đi trên hai con đường khác nhau , và L chỉ biết bước tiếp con đường mà L chọn , tuy chỉ một mình thôi , nhưng L hy vọng con đường của người ấy chọn , sẽ ko phải là con đường song song với con đường của L . Rồi sẽ có 1 ngày tạo ra 1 ngã tư ^_^

Fiu_dzu
12-02-2006, 06:50 PM
hì Fiu mong tất cả chúng ta 1 ngày nào đó sẽ gặp nhau trên 1 đại lộ lớn ... khi đó chắc vui lắm L nhỉ ^_^

meo_meo_meo
12-02-2006, 07:28 PM
uh ! cứ mong là thế các bạn nhé. chúc tất cả có tuần lễ valentine vui vẻ vá hạnh phúc bên người ấy nha

Bell
12-02-2006, 07:42 PM
Mỗi người có 1 con đường riêng để đi, dù có chung đường thì cũng có lúc mỗi người rẽ một hướng. Con đường ta đi, có khi ta chỉ thấy toàn chông gai, khiến ta đôi lúc nản lòng ko muốn bước tiếp, nhưng...đằng sau những chông gai ấy là một con đường khác, bằng phẳng hơn, xanh tươi, mát mẻ hơn. Phía trước, ta ko thể nào nhìn thấy được hết những gì nằm ở con đường phía trước mình, nhưng hãy vững tin rằng con đường ta đi rồi sẽ ko còn sỏi đá, chông gai nữa...Hãy vững tin mà bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn nhé, bạn của tôi! :)

p/s: hì, Fiu nói hay ghia, "mong tất cả chúng ta 1 ngày nào đó sẽ gặp nhau trên 1 đại lộ lớn"...uh, hy vọng là có ngày đó, Fiu hén! ^-^ Nếu có, thì chắc phải gắn cái đèn giao thông thôi, ko thui thì "tai nạn" ầm ầm á! :D

Kitty
13-02-2006, 12:49 AM
Chợt nhớ, chợt thương,chợt giận chợt hờn ai đó …. Và những kỷ niệm hôm nào giờ đã tàn phai. Theo năm tháng nó dần dần phai mờ tất cả.
Em đến với tôi, như cơn gió nhẹ nhàng mang cái dịu mát mà nồng nàn cho thảo nguyên nóng bỏng, như con suối hiền hoà mát trong đến với sa mạc cằn cỗi ….
Giờ em đã đi xa, nhưng tôi luôn cầu mong em hạnh phúc, và vững tin trên con đường mà em đã chọn. Tôi xin lỗi …thành thật xin lỗi em vì hiện tại chúng ta ko thể cùng nhau đi trên 1 con đường … con đường mà tôi chọn đầy chông gai và trắc trở … có thể thành công mà cũng có thể thất bại thảm hại …
Còn con đường mà em đang đi … và đã đi thì nó hoàn toàn trái ngược với tôi …
Bởi vì tôi và em là hai hoàn cảnh trái ngược nhau, trên con đường xây dựng tương lai thì tất nhiên phải khác nhau rồi …. Phải ko em?
Có lẽ tôi chỉ hy vọng …
Hy vọng …. 1 ngày nào đó … chúng ta sẽ gặp nhau, và cùng sánh bước trên 1 con đường … mà em đã đặt tên cho nó … “Con đường hạnh phúc” …
Còn bây giờ … tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường mà tôi đã chọn … em hãy vẫn cầu chúc tôi thành công nhé!
Valentine đã gần kề … chẳng có gì hơn … tôi xin chúc em 1 Lễ valentine vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu …
Cũng pahir chúc cả bản thân mình một valentine hạnh phúc nữa chứ.......Nói chung hy vọng thì cũng chỉ là giúp cho mình sống những tháng ngày ý nghĩa hơn thôi fiu à......Chúc fiu có dủ niềm hy vọng để có thể trở về với hoài niệm của mình.....nhưng cũng chúc fiu có đủ ý chí để tìm được niềm hạnh phúc đích thực của mình.......

Biển đợi
18-02-2006, 04:10 AM
Đã hơi hơi hiểu chuyện :D tặng anh T một câu... Hãy hành động theo đúng sự mách bảo của con tim :)
Ghét quá tặng thêm câu nữa :D Không dám bước vì sợ gãy chân thì có khác gì chân đã gãy (hmm... như hơi... lòng vòng và khó hiểu :D ... bị dzì... chỉ nhớ ý chứ hoh có nhớ chính xác từng chữ :D)

Akite_for_you
18-02-2006, 05:23 AM
... chợt nhớ ai đó ...
... chợt thương ai đó ...
... rồi chợt giận hờn ai đó ...
... Uh, như 2 nửa giận hờn, nửa mưốn chạy vụt khỏi tầm mắt nhau, nửa mưốn trở về, mưốn chung một niềm hạnh phúc. Mà thực, sao khó vậy sao ..?
... Ta chưa bao giờ, cùng người, đi trên cùng một con đường, ... nhưng chẳng hiểu sao mưốn dứt ra khỏi những suy nghĩ về người lại quá khó đến thế vậy ...
... Fiu_dzu ...
... hình như dạo này ... ai cũng thích dùng cái sắc màu bàng bạc, ... úa úa, .. mơ hồ, hư hư ảo ảo ... à còn ta thì lại fá cách ... chọn sắc tím một cách lãng mạn xờ xẹt ... dưng mà mỗi người một lựa chọn ....ta cũng lựa chọn cho mình một cách online ít hơn ... nhưng mà hình như vẫn chẳng giảm là bao ...
.... uhm, .. giận dỗi rồi lại nhớ thương ... rồi lại trách, rồi lại bưồn ....
.... uhm, ...2 đêm mất ngủ rồi đó nhóc koan ạ, mai là chủ nhật có cái hospital nào làm việc đâu ... Nhìn mài như người cõi chết trở về vậy, đến cái bữa ăn hàng ngày cũng hoh nhớ mà ăn, .... <== rinh i chang câu mắng của 1 người, .....
... XB ko nghe lời TG nữa à ... TG ko nói chuyện với XB vì TG mưốn XB đi nghỉ cho khoẻ .. hiểu chưa ... hoh chịu hiểu ... hoh chịu lắng nghe .. hoh chịu hiểu ... uhm .......uhm ...... kệ em .......

leaf
18-02-2006, 06:23 AM
cảm động quá :khocnhe: :khocnhe:

Fiu_dzu
20-02-2006, 08:18 PM
đâu phải anh sợ hả em ? Tình yêu luôn đi đôi với duyên số, ta có níu kéo chi mấy nếu người cứ muốn ra đi thì cũng đành ... chúc người hạnh phúc thôi em à .....

tiểu quỉ
20-02-2006, 11:22 PM
Ah`... con gái... đôi khi nhất quyết ra đi do một phần ở người con trai ko có sự níu kéo :D đương nhiên... tình yêu vẫn còn mà cứ đòi ra đi thì... mười mươi là như thế :D

Fiu_dzu
21-02-2006, 07:30 PM
lôi cẳng pả lui ... để ốm đòn à ... thoai, hẹn 1 ngày ko xa, con trai Huế ni sẽ ... nàm rể mìn Nam, hic ko bít bà mẹ dzợ có khó khăn hem ta ? Bữa pả kể, pả hỏi mámy lỡ sau này con iu 1 người Huế thì sao huh mẹ ? Mẹ bả nói: rể Huế nói chuyện với mẹ dzợ mà mẹ dzợ hem hỉu, lỡ đôi lúc nó nói đểu mình mà mình cũng chả hay :D po' chưn với mẹ dzợ lun :D he he he

Meodzo
21-02-2006, 07:56 PM
Xin lẫu ... nhưng mờ ... cho hỏi miếng tí hin thui ::: Bóng lảm nhảm kí rì mờ ... dzồ chẳng hỉu :hihi:

Fiu_dzu
21-02-2006, 08:02 PM
chiện anh dzới quỷ em pik gì mà bon chen .... piến :D ...
Đang kể chiện về nhỏ Ty, bữa nhỏ kể nhỏ hỏi mamy của nhỏ vậy á :D

Meodzo
21-02-2006, 08:08 PM
Àh ... bi chừ thì iêm đã hỉu :hihi:

tiểu quỉ
21-02-2006, 09:09 PM
lôi cẳng pả lui ... để ốm đòn à ... thoai, hẹn 1 ngày ko xa, con trai Huế ni sẽ ... nàm rể mìn Nam, hic ko bít bà mẹ dzợ có khó khăn hem ta ? Bữa pả kể, pả hỏi mámy lỡ sau này con iu 1 người Huế thì sao huh mẹ ? Mẹ bả nói: rể Huế nói chuyện với mẹ dzợ mà mẹ dzợ hem hỉu, lỡ đôi lúc nó nói đểu mình mà mình cũng chả hay :D po' chưn với mẹ dzợ lun :D he he he
ò... cái dzụ nài thì... em cũng có từng :D hàng xóm em cả gia đình người Huế, bán tạp hóa... hùi năm một ngàn chín trăm hùi đó :D sang đó mua đồ... bả nói kí gì á nghe ứ hiểu, cứ đứng đó mà hả họng "dạ? dạ? dạ?"... chừng lát thằng cháu bả phải chạy ra phiên dịch sang tiếng... miền Nam mới hiểu :haha: ---> bó tay :D

Fiu_dzu
22-02-2006, 12:22 AM
giọng Huế nghe hay rứa mà ứ Hiểu, răng người Huế đi mô cũng nghe giọng miền khác được hết :D

Meodzo
22-02-2006, 01:39 AM
Rứa hè ? Mèo thấy giọng Huế cũng dzễ nghe muh ... Nghe riết thành dzễ thoai chứ kóa rì âu :hihi: :D :D

Fiu_dzu
22-02-2006, 06:38 PM
cờ lâu topic. :D hoh vít bài mờ 88 dzữ