bupbeboiroi
11-02-2006, 02:31 AM
http://rbi0086.giga-dns.com/~savihost/music/public_html1/trailangthang/Tonghop/C/Valentine.wma........các bạn nhớ bấm vao play nhe
sự tích tình yêu
14 - 2. Sinh nhật Tình yêu. Sinh nhật Thánh Valentin, người được mệnh danh là thánh thần che chở cho bao tình yêu đôi lứa nên duyên đến trọn cuộc đời.
Chuyện xưa kể rằng Valentin là một vị cha đạo trẻ trung và hiền hậu. Cha thường làm lễ kết hôn cho các đôi yêu nhau mà bị sự cấm đoán của gia đình. Thậm chí có năm nhà vua ra lệnh tất cả các chiến binh trẻ tuổi đều phải ra trận dẫu họ đang ở những ngày hồi hộp đón chờ hạnh phúc nhất đời mình. Vị cha đạo này đã làm trái lệnh của nhà vua, làm lễ kết hôn cho tất cả những người lính đó trước khi xông pha chiến trận...
Cũng có truyền thuyết cho rằng, Valentin là chàng trai trẻ bị kết tội oan và trở thành kẻ tử tù. Nhưng kẻ tử tù lại yêu chính con gái người đao phủ. Trước khi chết, chàng đã xin một lần cuối được hôn nàng. Dòng lệ và dòng máu chứa chan trên khuôn mặt đã lìa khỏi cuộc sống, nhưng tình yêu thì đã thắp nên ngọn nến trong trái tim cô gái... Tình yêu và lòng hận thù không thể cùng tồn tại. Tình yêu đã xoá tan lòng hận thù...
Từ đó, ngày 14 - 2 hàng năm, ngày sinh của Thánh Valentin đã trở thành ngày mà bao lứa đôi thầm mong ước kết tóc se duyên... Chẳng có lý do gì để lìa xa nhau khi hai trái tim cùng chung nhịp đập...
http://www.graphcomp.com/vrml/pics/800x600/valentin.gif
http://www.holamiami.com/images/san-valentin-3.jpg
http://www.parties-direct.com/images/heart2.jpg
http://www.freedesktopwallpapers.net/valentine/valentines-dayb.jpg
http://www.1888weflirt.com/images/happy-vday.jpg
sự tích tình yêu
14 - 2. Sinh nhật Tình yêu. Sinh nhật Thánh Valentin, người được mệnh danh là thánh thần che chở cho bao tình yêu đôi lứa nên duyên đến trọn cuộc đời.
Chuyện xưa kể rằng Valentin là một vị cha đạo trẻ trung và hiền hậu. Cha thường làm lễ kết hôn cho các đôi yêu nhau mà bị sự cấm đoán của gia đình. Thậm chí có năm nhà vua ra lệnh tất cả các chiến binh trẻ tuổi đều phải ra trận dẫu họ đang ở những ngày hồi hộp đón chờ hạnh phúc nhất đời mình. Vị cha đạo này đã làm trái lệnh của nhà vua, làm lễ kết hôn cho tất cả những người lính đó trước khi xông pha chiến trận...
Cũng có truyền thuyết cho rằng, Valentin là chàng trai trẻ bị kết tội oan và trở thành kẻ tử tù. Nhưng kẻ tử tù lại yêu chính con gái người đao phủ. Trước khi chết, chàng đã xin một lần cuối được hôn nàng. Dòng lệ và dòng máu chứa chan trên khuôn mặt đã lìa khỏi cuộc sống, nhưng tình yêu thì đã thắp nên ngọn nến trong trái tim cô gái... Tình yêu và lòng hận thù không thể cùng tồn tại. Tình yêu đã xoá tan lòng hận thù...
Từ đó, ngày 14 - 2 hàng năm, ngày sinh của Thánh Valentin đã trở thành ngày mà bao lứa đôi thầm mong ước kết tóc se duyên... Chẳng có lý do gì để lìa xa nhau khi hai trái tim cùng chung nhịp đập...
http://www.graphcomp.com/vrml/pics/800x600/valentin.gif
http://www.holamiami.com/images/san-valentin-3.jpg
http://www.parties-direct.com/images/heart2.jpg
http://www.freedesktopwallpapers.net/valentine/valentines-dayb.jpg
http://www.1888weflirt.com/images/happy-vday.jpg