Xem đầy đủ chức năng : Thủy Chung !
mongtam
10-02-2006, 11:57 PM
Trăng lên đỉnh núi trăng tà,
Yêu em yêu thật hay là yêu chơi .
Giữa trưa đứng bóng mặt trời ,
Mỗi người một bóng là lời thủy chung .
Ngốc_xít_thứ_thiệt
11-02-2006, 04:29 AM
Màn đêm nay hàng trăm vì sao sáng
Cả người anh chỉ một điều duy nhất
Một điều duy nhất dù bé nhỏ
Rằng là anh chỉ yêu mình em
Nhưng anh cũng biết một điều duy nhất khác
Rằng em mãi mãi xa rời anh!
Kiếplangthang
12-02-2006, 12:42 AM
Anh yêu em như yêu từng hơi thở
Nguyện 1 đời sẽ mãi ở bên em
Cuộc tình ta sẽ mãi mãi êm đềm
Ko như sóng nhấp nhô ngoài biển cả
Đối với anh em như màu nắng hạ
Xua tan đi nhưng buốt giá đêm đông..
seshi
12-02-2006, 01:26 AM
Ngàn năm ru mãi
Trên phiến đá buồn
Bàn tay năm ngón
Ve vuốt dỗi hờn
Muộn phiền từng tiếng
Rớt vội vào hồn
Tuổi buồn em đếm
Lá rụng ven sông
Tóc rối bềnh bồng
Theo mây phiêu lãng
Rủ gió mưa về
Gọi sóng trên sông
Hoa hồng một đóa
Trái tim đỏ hồng
Cho em nhịp thở
Tình yêu ấm nồng
Cài lên mái tóc
Ru em mặn nồng
Miệt mài ru mãi
Từng phiến mây hồng
congchuatuyettinh
13-03-2006, 03:44 AM
Anh yêu em như yêu từng hơi thở
Nguyện 1 đời sẽ mãi ở bên em
Cuộc tình ta sẽ mãi mãi êm đềm
Ko như sóng nhấp nhô ngoài biển cả
Đối với anh em như màu nắng hạ
Xua tan đi nhưng buốt giá đêm đông..
đúng em là màu nắng hạ
xua tan đi những buốt giá đêm đông
để cho anh cánh chim trời xa lạ
sưởi ấm lòng cho bớt quạnh hiu
rồi mai đây anh về phương trời xa lạ
để nắng hạ buồn nắng hạ lang thang
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.