Xem đầy đủ chức năng : Cho Em gởi ...
Boulevard
10-02-2006, 09:50 PM
Anh có về ngang lối ấy ngày mưa...
Cho Em gởi những ân tình vụn vỡ...
Trái tim Em đã bao lần nức nở
Nay dại khờ nương náu khoảng trời mơ...
Anh có còn thương nhớ những dòng thơ
Câu yêu thương một thời Em đã viết...
Những trang thư cuả những ngày tha thiết
Anh có còn , có còn giữ không Anh?
Anh có về qua mộng ước ngày xanh?
Qua cơn mơ của tình đầu vụng dại
Cho Em theo , xin một lần trở lại
Dẫu ân tình em biết chẳng còn đâu...
Anh sẽ về qua lối ấy ngày mưa
Để nâng lối gót hồng em trở lại
Và em ơi , đừng làm anh đau nhói
Những câu từ - tha thiết buổi đầu tiên
Anh sẽ về gieo mộng ước hồn nhiên
Tà áo trắng nghiêng vai cùng nắng hạ
Lời yêu thương anh gởi cùng gió nhẹ
Vương má hồng tha thiết tóc em bay
Anh sẽ về tìm lại những thơ ngây
Nghe ký ức dội về bao niềm nhớ
Gót chân em có về qua lối nhỏ
Xin nhẹ nhàng em nhé , giữa bâng khuâng ...
phonglantim
12-02-2006, 08:16 AM
Ai có về ngang lối ấy ngày mưa
Cho em gửi những lời chưa dám ngỏ
Dẫu lời đầu ..cũng thật là bỡ ngỡ
Cũng thỏa lòng ...giữa một khoảng trời mơ
Nhớ không anh những khoảng trống mộng mơ
Anh đã nhặt ...cài vào vần thơ ấy
Dù sau này ...kiếm tìm cũng chẳng thấy
Thuở mộng mơ ...mơ mộng ngày nào
dontcry_kitty
13-02-2006, 04:38 AM
Giữa tất bật bộn bề, anh cứ mãi lo toan
Khi những buổi chiều còn ngồi bên máy tính
Chuông điện thoại reo anh làm như bừng tỉnh
Đã một ngày qua, thời gian thêm một ngày.
Anh chợt nhớ đến em, một người con gái
Lẫn vào dòng suy nghĩ thoáng lại hiện ra
Công việc như một trận phong ba
Cuốn hồn anh và cả người người anh yêu dấu.
Em đừng nhìn anh như một kẻ xấu
Nói lời yêu rồi ngoảnh mặt làm ngơ
Thời gian còn trôi biết tận bao giờ
Mong được bên em một phút giây ngừng lại.
Những nụ hôn anh vẫn luôn nhớ mãi
Lịm ngọt tình yêu không diễn đạt thành lời
Muốn được bên em cho đến suốt cuộc đời
Để bù lại những phút giây lo toan cuộc sống.
Đã qua rồi những thời mơ mộng
Những thoảng hương thơm, những rì rào bờ suối vắng
Nhưng anh vẫn có lúc im lặng
Hồi hộp trao em những cảm xúc của tình yêu.
Anh vẫn biết em luôn muốn được yêu
Được nũng nịu bên anh như đứa trẻ
Anh vẫn hiểu và muốn hôn em thật khẽ
Để giữ mãi cảm xúc một con người.
Mỗi khi vui hai đứa lại cùng cười
Cười thật to để thấy mình tươi trẻ
Để biết rằng hai ta không đơn lẻ
Thật lung linh mà có thật giữa đời.
Một ngày đã qua, cuộc đời lại tới
Em hãy đợi, đợi ở một tương lai
Hãy hi vọng và cho đến một ngày mai
Một chút tâm hồn và còn hơn thế nữa...
babyblue4221
13-02-2006, 05:06 AM
Anh có còn chơi
Chơi basketball như hồi đó
Để em có thể gửi anh
Lời yêu thương qua trái bóng
Anh nhận được chưa đó
Sao không thấy anh nói gì
Anh có biết
Trái tim em giờ tan nát
Em sợ lắm
Sợ anh chưa nhận được
Sợ anh làm ngơ như không có gì
Sợ anh vì thế mà có bạn gái
Nếu như vậy chắc em
Sẽ không còn nước mắt nữa
Sẽ không còn nụ cười ngây thơ
Và sẽ có một trái tim rỉ máu
Anh đã về ngang lối ấy ngày mưa
Sao chẳng thấy bóng người xưa trở lại
Bước chân đi mà lòng nghe tê tái
Mắt mơ buồn nơi ấy có còn không?
Anh đã về nguyên vẹn giữa chờ mong
Nghe ký ức bồi hồi trong nhịp thở
Bước chân yêu anh lạc loài bỡ ngỡ
Tự hỏi lòng , nơi ấy có buồn không ?
tiểu thư lang thang
15-02-2006, 10:37 AM
Sao lại về ngang lối ấy ngày mưa ?
Chờ đợi ư? Cô ấy đâu đến nữa
Gửi trong mưa những ân tình vụn vỡ
Cho hôm nay, đẫm ướt những chờ mong
Cũng đừng hỏi rằng :"Nơi ấy có buồn không"
Vô nghĩa lắm,tâm tư thì lạc lõng
Khi tình duyên chỉ còn là ước mộng
Khi yêu thương kia cũng đã vỡ tan rồi...
ConGàTrống
15-02-2006, 08:06 PM
Khói lan tỏa trong chiều hoang tắt nắng
Vọng về đây ân tình cũ xa xưa
Ru âm buồn khúc rỉ rả trong mưa
Nghe hơi khói lạnh. Buồn theo dĩ vãng.
Đã qua rồi những thương yêu, ngày tháng
Phút nghê thường nay tan vỡ còn đâu
Để lại đây … những vết, dấu tình sầu
Lòng tê tái mối duyên tình xưa cũ
Làn mi ngoan giờ xếp buồn ủ rủ
Nhớ làm gì, cho lệ ướt hoen mi
Để làm gì? Ôm ấp mãi tình si
Cho đau đớn, cho xót xa, cay đắng
Chiều tàn rồi. Sao đêm buồn hoang vắng
Tiếng chim chiều réo gọi cõi âm u
Rặng thông già trong gió thoảng vi vu
Xin gió thổi tan đi niềm u ám
hanquoc00
16-02-2006, 05:18 AM
Anh sẽ về bên mơ mình đã hẹn
Anh sẽ về sẽ ước hẹn cùng em
Hãy đợi anh đợi nữa nhé em
Anh sẽ về cùng em trao lời ước
Love at first bite
18-11-2006, 04:02 AM
Em có về ngang lối ấy ngày mơ
Cho anh gửi những vần thơ chưa trọn
Là con đường hôm nao mình đưa đón
Là giận hờn , trách cứ tháng ngày thơ
Em có về qua lối cũ đường tơ
Cho anh gửi một vầng thơ chân thật
Dù vẫn biết ngàn trùng xa chất ngất
Xin một lần được uống mật tình xưa
Lost.
18-11-2006, 07:06 AM
Đã chẳng còn ai về phố cũ chiều nay
Xa xăm quá .....để ân tình lỗi hẹn
Em giữ nhớ nhung nghe tiếng cười bẽn lẽn
Cơn gió nghẹo đùa mặc nụ cười khan
Vết sỏi lật nghiêng điệu khúc dở dang
Anh đã hát cho một lần xa ấy
Tặng riêng em, chân tình không run rẩy
Để thoáng thẫn thờ , em giữ với mùa hoa
Cho em nhờ lại cơn gió thênh thang
Cất hộ giữ vạn điều như thành thật
Sợ mai rồi có 2 người quên mất
Bởi chẳng ai về nơi ấy dạo hoàng hôn
prettyanhthu
18-11-2006, 08:11 PM
Cho em gữi bao ngày chờ anh
Trong nắng vàng dưới mái trường xưa
Bao cơn gió hờn bao trời mưa
Gữi đi anh nhé...gữi đi hết
Cho em gữi bao nhiêu nụ cười
bài ca tiếng hát...ai trao em
nụ hôn ngày nào...giờ ai thèm
Gưi đi anh ơi theo gió buồn
Giờ đây lặn lội một thân mình
Đắng cay làm sao mùi cô đơn
Anh ơi, Mai khi hai mình lớn
Hai ta còn nhớ nhau hay không
Lost.
20-11-2006, 03:10 AM
Đã chẳng còn ai về phố cũ chiều nay
Xa xăm quá .....để ân tình lỗi hẹn
Em giữ nhớ nhung nghe tiếng cười bẽn lẽn
Cơn gió nghẹo đùa mặc nụ cười khan
Vết sỏi lật nghiêng điệu khúc dở dang
Anh đã hát cho một lần xa ấy
Tặng riêng em, chân tình không run rẩy
Để thoáng thẫn thờ , em giữ với mùa hoa
Cho em nhờ lại cơn gió thênh thang
Cất hộ giữ vạn điều như thành thật
Sợ mai rồi có 2 người quên mất
Bởi chẳng ai về nơi ấy dạo hoàng hôn
Anh....đánh cắp......nụ hôn.....đi mất
Để chiều nay....con phố lạc bàn chân
Hương cỏ may thiếu gió bỗng tủi thân
Không đầy vẹn - đã đành - sao vơi mãi....
Mưa phố chiều nay lá thư buồn lật lại
Một mơ hồ - một nhớ - một đi hoang
Nếu đôi lần quên mất - anh đi ngang
Thì đừng bước vội vàng đi, anh nhé
Nào có ai níu anh...cũng vì....chẳng thể
Nên hãy chần chừ....giả bộ chút......nghe anh...
Cô dâu mới
26-11-2006, 04:23 AM
Hương dấu yêu em gửi vào hạt nắng
Nên bây giờ nắng tắt bỏ cô đơn
Câu chuyện tình yêu như một chén rượu thơm
Cố gắng uống hết để tìm say phút chốc
Có một bài thơ ....đã thành màu ẩm mốc
Trong hao mòn kiếm lại chút hờn ghen
Vết xước bàn chân trong một giấc mơ đêm
Bỗng "kỳ ức ùa về không có tuổi"
Những đam mê nỡ kết thành sâu chuỗi
Để tần ngần gom nhặt khi đứt những yêu thương
Cho em được gửi một chút xíu vấn vương
Trong chiều anh bước làm hành trang nhỏ bé
.March
27-11-2006, 08:14 AM
CHo em gởi một đôi lời theo gió
Tới bên người thỏa chút nhớ chút mong
Ở nơi nào người có nhớ gì không?
Những kí ức vẹn nguyên màu...và nhớ....
CHo em gửi chút ân tình theo gió
Chút ngọt ngào ....dẫu biết chẳng đến nơi
Ở nơi này nỗi nhớ cứ chơi vơi
Ở bên ấy ....có hơn gì ko nhỉ?
..........................
Dẫu thế nào hai đứa mình cũng chỉ
Thoảng qua nhau như cơn gió vô tình ......
prettyanhthu
27-11-2006, 03:02 PM
Cho em gữi theo gió chút cay đắng
Một chút lệ nồng một chút thương nhớ
Một chút hận sầu vi tình bơ vơ
Những ngày ôm lòng nhớ đến anh
Xin cho em gửi đến trời xanh
Chút giận hờn...dầu trời không lỗi
Nên chỉ một chút giận hờn thôi
Đễ thỏa mãng trái tìm còn đau
Mưa Hồng
27-11-2006, 11:35 PM
Bao năm rồi Em vẫn cứ nằm mơ
Ngày hạnh phúc sẽ trở về cùng gió
Ngày Em gặp lại Anh sau một thời đổ vỡ
Hoa tím dại khờ lối cũ vẫn còn nguyên
Giấc mộng tàn trang Nhật Ký dở dang
Dòng ký ức nhuộm tím màu thương nhớ
Anh đã xa rồi chẳng về bên Em nữa
Phố ngẩn ngơ buồn nghe nỗi nhớ gọi tên ...
Lâu lắm rồi Anh chẳng gọi cho Em
Ngay cả một dòng tin thôi cũng vắng
Những tiếng yêu xưa giờ trở thành kẹo đắng
Anh quên mất rồi , quên mất phải không Anh ?
Nỗi nhớ ngày nào Em trả hết cho Anh ...
Nơi Em khóc lặng thầm bên gối ướt
Dẫu tình chúng ta chẳng vẹn lành như trước
Em vẫn giữ cho mình mảnh ký ức về Anh ...
.March
29-11-2006, 08:17 AM
Gom vạt nắng vàng còn sót lại hôm qua
Em gửi lại trong vần thơ ngày gió
Bản tình xa của ngày xưa bỏ ngỏ
Cơn gió vô tình lật ngửa những trang sau
Em biết rồi...mình chẳng là của nhau
Cái khoảng cách khiến kẻ chờ ,người nhớ
Bài tình ca...đã nhạt màu một thuở
Tiếng yêu người....tha thiết chẳng nên câu
.......................................
Em Yêu Anh
29-11-2006, 09:40 PM
Tình xa rồi mà Em có biết đâu
Khi nỗi nhớ vẫn bồi hồi rực lửa
Những yêu thương xưa , những nụ tình chớm nở
Đã chết lâu rồi mà Em có biết đâu ...
Kỷ niệm vô tình sống lại giữa tim nhau
Em bối rối tìm Anh trong tiếng nấc
Trong những giấc mơ Em giật mình tỉnh giấc
Thảng thốt khóc òa ... Anh xa mất ... còn đâu ?
Chuyện tình ngày nào đã vỡ nát từ lâu
Hoa tím thôi rơi những con đường đã cũ
Vẫn biết chẳng thể quên nên lòng Em mãi nhớ
Bởi tình xa rồi mà Em có biết đâu ...
.March
30-11-2006, 06:28 AM
Sẽ chẳng bao giờ anh trở lại nữa đâu
Em đã biết...sao lòng còn mong đợi
Kỉ niệm xưa ,giờ cách xa diệu vợi
Đông lại về ....nghe nhói trái tim đau
Em biết rồi....anh cũng sẽ quên mau
Bài hát cũ ,vần thơ buồn em viết
Những dại khờ ,những nhớ thương da diết
Lạc mất rồi....em khóc ...có được đâu
EM biết rồi...mình chảng là của nhau
Sẽ chẳng có một mối tình đẹp như trong cổ tích
Tiếng mưa rơi trong màn đêm tĩnh mịch
Hay tiếng lòng ...than khóc những hư vô....
Em Yêu Anh
01-12-2006, 10:59 PM
Sao Anh chẳng về cho Em hết bơ vơ ?
Dẫu nỗi nhớ chẳng bao giờ đứng đợi
Anh đến rồi đi cho lòng Em diệu vợi ...
Cho tiếng nhạc lòng hát mãi khúc chờ mong
Anh bỏ đi rồi mà Em cứ ngóng trông
Phố vắng đìu hiu , hoa sứ buồn héo úa
Kỷ niệm hôm qua xin đừng tìm về nữa
Em sẽ một mình lặng lẽ với mùa Đông ...
.March
01-12-2006, 11:25 PM
Anh có nghe mùa đang lặng lẽ về không?
Cái lạnh giá cho lòng quay quắt nhớ
Hoa sữa tàn rồi..còn chi mà nhắc nhở
Thuở dại khờ...mùa thu ấy...sẽ quên
Em lại về với khoảng vắng bình yên
Nghe dư âm của ngày xưa vang vọng
Có còn gì đâu....sao em hoài mong ngóng
Tan hết rồi...mong ước của ngày xưa
Đông về rồi...chẳng còn những hạt mưa
Chẳng còn nữa..lời thầm thì của gió
Những cánh thư của ngày xưa...bỏ ngỏ
Đêm lại về...lạc lõng giữa hư không
...như cuối cùng
02-12-2006, 01:44 AM
Ta bắt chước cuốn mình trong ký ức
Để giống với người lại tìm kiếm bình yên
Để ngày mai con đường rộng và quên
Hàng cây bỗng hóa mình thành thừa thãi
Anh cứ quên đi như gió muôn đời không trở lại
Ta hong tóc mình khi đợt gió vỡ tan
Bụi lấn cơn đau vơ vội cả lở lãng
Rồi bỗng chốc ta thấy mình tay trắng
Ta trách anh đâu chưa một lần - phẳng lặng
Phẳng lạnh cơn tình như bọt bã cuối sông
Đợi một ngày mai khi cạn gió mùa đông
Ta lại hát nhưng chỉ là riêng cõi.
hoa mưa
03-12-2006, 08:13 AM
thời gian đưa nước qua cầu
Đưa em trở lại tình đầu xót thương
Dẫu rằng em có vấn vương
Câu thơ bỏ lửng giữa đường còn đâu
Ngoài kia gió vẫn dầu dầu
Phải chăng em khóc một ngày mưa ngâu?
Ta xin về giữa thương đau
TRả em mơ mộng tình đầu nguyên xanh
Thôi đừng ảo mộng trúc oanh
Để tim kia vẫn nguyên lành nắng mai.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.