Xem đầy đủ chức năng : thơ tình
tieutho222
12-05-2005, 09:18 AM
Ở bên người ấy anh sẽ không buồn đâu,
ở bên cạnh em anh sẽ không được gì,
nếu như ở bên người ấy anh sẽ không buồn đâu,
vậy thì, em xin được là người ra đi,
và câu chúc cho anh được hạnh phúc bên người ấy,
em sẽ thầm lạng bước đi trên còn đời lẽ loi,
Anh hãy nen nhớ rằng ở phương xa này,
vẫn còn có người thầm nhớ luôn yêu anh,
dù rằng anh đã không còn yêu em....
Cà Tím
12-05-2005, 09:55 AM
..........................
yeu_sao?
12-05-2005, 10:01 AM
ban lamtho hay viet van nhỉ
:tim: thân xác nơi đây, nhưng tim đó
1 hình bóng cũ anh cùng mang
hãy nói 1 lời dù quá khó
nói để em biết anh còn iu
hãy thật lòng nhé, em đang iu :tim:
thotinh_online
12-05-2005, 04:35 PM
đề nghị xóa bài cà tím đi
Viết bài chẳng thấy một chữ chi
Chấm thêm mấy chấm là đăng được
Xuất hiện trang thơ đê làm gì
iluvminhtuyet
12-05-2005, 04:41 PM
haha...
một cuộc tình ngày nào đã lỡ
Có níu kéo chi chỉ thêm buồn
Người yêu hỡi, xin đừng quên hết
Để một mai, còn hãy gặp lại nhau
:tim: mún xóa bài cà tím hỏi người khác đi
PK đây cũng hõng biếc gì
có gì thì từ từ mà nói
đừng nỗi giận quá đẻ6 làm chi ! :tim:
thotinh_online
12-05-2005, 04:55 PM
Ở bên người ấy anh sẽ không buồn đâu,
ở bên cạnh em anh sẽ không được gì,
nếu như ở bên người ấy anh sẽ không buồn đâu,
vậy thì, em xin được là người ra đi,
và câu chúc cho anh được hạnh phúc bên người ấy,
em sẽ thầm lạng bước đi trên còn đời lẽ loi,
Anh hãy nen nhớ rằng ở phương xa này,
vẫn còn có người thầm nhớ luôn yêu anh,
dù rằng anh đã không còn yêu em....
Ở bên người ấy anh sẽ không buồn đâu
Ở bên cạnh bé anh sẽ rất buồn rầu
híc, cà tím là cà tím ơi
Đọc thơ cà tím nước mắt rơi
Làm thơ mà thế thì đi chơi..............................còn hơn
magic83
12-05-2005, 06:35 PM
tròi thấy ông nội này ghê quá
thotinh_online
12-05-2005, 06:42 PM
ui da, lính mới hả, làm quen phát nào
lilknightz
12-05-2005, 06:50 PM
kekeekeke mấy người làm thỏ gì mà quái dị quá vậy ,coi chẵng hiểu gì hết à
thotinh_online
12-05-2005, 06:57 PM
lại thêm một lính mới nữa, chán feo`
lính mới thì phải có quà
tặng mấy sư cụ làm đồ bái sư
thotinh_online
12-05-2005, 07:50 PM
khôn thế ông anh khôn thế à
Người ta mới đến mà không tha
Bang_chủ_cái_bang
26-05-2005, 02:35 AM
kekeekeke mấy người làm thỏ gì mà quái dị quá vậy ,coi chẵng hiểu gì hết à bà cô thông củm cho mấy chàng
vì chàng chưa hiểu lệ giao thông
nên thế cứ lo chạy bừa
tomato123
26-05-2005, 05:47 AM
Ở bên người ấy em sẽ không được chi
Ở bên cạnh anh em cũng chẳng được gì
tuongtu84n
27-05-2005, 01:15 AM
em đi bên cạnh người trai mới ,
qua tôi cừơi nói vẫn thản nhiên.
buồn e không hẹn đang tìm tới
bối rối lòng tôi nhuộm u phiền.
cả hôn tôi rã lần theo hơi khói,
đời lênh đênh tựa chiếc thuyền trôi.
thôi cứ sống cho dành trọn kiếp,
sóng gió nào xô đẩy mảnh hồn tôi.
em cứ sống bên người trai ấy,
chớ bận lòng lẳng lặng trời mây.
tôi mơ thấy em vui niềm hạnh phúc,
cam ơn trời! tôi cũng vui lây.
:plz: :plz: :plz:
CÁC VỊ THẤY SAO
LaiThanhVNN
27-05-2005, 02:48 PM
Giọt mưa rơi tí tách ngoài song cửa,
Ngôì nhìn buồn chợt nhớ bóng hình xưa
Ngày nào bên nhau kỷ niệm mãi trong mưa
Tay trong tay tình yêu như muôn thửơ
Giọt mưa rơi sao vẫn còn rơi mãi
Giờ ngậm ngùi tiếc nuối mối tình xưa
emxinthua
02-02-2008, 04:02 AM
12313212132132231111111111111112312131231111111111 11111111111111111111111111111111111111133132132111 11111111111111111111111
kurawa
02-02-2008, 07:12 AM
mối tình xưa suốt ngàn năm dang dỡ
tiếc làm gì kỉ niệm thuở xa xưa
nhớ làm gì ngày mưa buồn não ruột
đã qua rồi còn muốn giữ làm chi
Yêu người người chẳng yêu ta
Yêu người người lại yêu người thứ ba
Ôi tình sao quá xót xa!
Mình ta lẻ bóng xót xa tình buồn!
kurawa
02-02-2008, 06:32 PM
hận đời..hận kẻ thứ ba
hận đời...hận kẻ làm ta đau lòng
hận đời...hận kẻ bạc lòng
hận dời...hận kẻ tấm lòng tối đen
em chua biet yeu
03-02-2008, 02:50 AM
hận chi để khổ chính mình
tình kia chẳng được thì mình quên đi
hận thì có được cái chi
hận thì chỉ khổ tim si của chàng
kurawa
03-02-2008, 06:59 AM
biết là thế nhưng quên càng nhớ
biết là thế không hận sao đành
biết là thế nhưng thà người cứ nói
nói chia lìa để ta đỡ tình đau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.