PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô giáo chị



Feb10
10-02-2006, 12:22 PM
Cô giáo mà trẻ quá
Lại là…chị của em
Dù gì cũng thân quen
Vậy mà cô…lờ hết!
Không thuộc bài trên lớp
Cô ghi sổ đầu bài
Về nhà cô mách mẹ
Rồi thì còn véo tai!
Mới giở vở chưa coi
Mà cô đã đánh dấu
Em…bắt đền cô giáo
Chẳng thèm về chung xe!
Cô giáo mà lạ ghê
Vẫn còn tết hai bím
Đôi toòng teng lúng liếng..
Mơ mộng và vô tư!
Vì là chị em mà
Nên vẫn còn trẻ lắm
Những lúc bị mẹ mắng
A…cô giáo khóc nhè!

<Sưu tầm>

vodanhtanh
11-02-2006, 07:48 PM
Cám ơn Feb10 đã cho thưởng thức bài thơ dễ thương này, hay lắm đó:)

Gấu Xám
12-03-2006, 02:14 AM
bài này nghe ngộ nhờ

maiyeuem_2362006
12-03-2006, 02:24 AM
bạn cho mình thương thức một bài thơ hay thật đấy mình cảm ơn bạn nhé nhièu khi muốn gửi cho mọi người một bài thơ mình sáng tác cảm ơn bạn dã giúp mình quyết tâm gủi được bài mà minh muốn gửi cảm ơn bạn

khuctinhsy
12-03-2006, 02:44 AM
cảnh về đêm trời càng lạnh giá
lỗi buồn này biết tỏ cùng ai
ngoài kia chỉ co đêm dài
cầm vào cây bút lại càng nhớ em