Feb10
10-02-2006, 12:22 PM
Những con đường ngoằn ngoèo hun hút xa
Gọi một triền đê chiều thênh thang gió
Đùa ngaaaaã nghiêng đồng cỏ
Ru sông dài đu đưa
Những con đường nhỏ như kẻ bàn tay
Thơm mùi rơm rạ
Gởi theo những ước mơ bay
Sông vổ về, như mơ, như say…
Tôi đi chọn những con đường
Mệt nhoài
Thấy mình đang trưòn về phía những kẻ bàn tay bé bỏng
Ấm trên môi những vị nồng…
<Sưu tầm>
Gọi một triền đê chiều thênh thang gió
Đùa ngaaaaã nghiêng đồng cỏ
Ru sông dài đu đưa
Những con đường nhỏ như kẻ bàn tay
Thơm mùi rơm rạ
Gởi theo những ước mơ bay
Sông vổ về, như mơ, như say…
Tôi đi chọn những con đường
Mệt nhoài
Thấy mình đang trưòn về phía những kẻ bàn tay bé bỏng
Ấm trên môi những vị nồng…
<Sưu tầm>