Feb10
10-02-2006, 12:21 PM
Mặt trời - nắng và hoa
Cùng những ly kem tan nơi đầu lưỡi
Em tự thưởng cho mình một ngày không vội
Giản dị thôi mà sao cứ như là…
Em biết rằng tàu cũng có sân ga?
Em đâu phải mũi tên mà lao mải miết?
Cho một ngày lá cười củng mắt biếc
Giản dị như em nắm 1 bàn tay…
Khép hờ mi để chặn những vòng xoay
Mắt môi em thơ ngây kịp tròn ngày nắng
Giản dị không em, một khoảng trời rất lặng
Xòe bàn tay em đếm những sắc màu
Cho một ngày dường như đã rất lâu
Em vô tư để quên mình đâu đó
Tự khúc cất lên cho những điều chưa rõ
Giản dị thôi em, khi ga đón những con tàu
<Sưu tầm>
Cùng những ly kem tan nơi đầu lưỡi
Em tự thưởng cho mình một ngày không vội
Giản dị thôi mà sao cứ như là…
Em biết rằng tàu cũng có sân ga?
Em đâu phải mũi tên mà lao mải miết?
Cho một ngày lá cười củng mắt biếc
Giản dị như em nắm 1 bàn tay…
Khép hờ mi để chặn những vòng xoay
Mắt môi em thơ ngây kịp tròn ngày nắng
Giản dị không em, một khoảng trời rất lặng
Xòe bàn tay em đếm những sắc màu
Cho một ngày dường như đã rất lâu
Em vô tư để quên mình đâu đó
Tự khúc cất lên cho những điều chưa rõ
Giản dị thôi em, khi ga đón những con tàu
<Sưu tầm>