PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ cho mùa hè



Feb10
10-02-2006, 12:20 PM
Thèm hát quá mùa hè yêu dấu ạ!
Tại sao đành bỏ mà đi
Thèm nói quá mùa hè ba gai ạ
Em biết ngồi kể chuyện cho ai
Thèm nắng gió như thời mùa hè rủ em đi dang nắng
Sao về, mang đi mất tiếng ve
Thèm chang chang quá ơi mùa hè tóc không bao giờ biết rối
Dù em và gió nghịch tưng bừng
Thèm chạy ngoài đường tìm những bàn chân chọc lét
Nắc nẻ cười theo những mắt tròn xoe
Thèm những đêm trễ giờ mẹ mắng
Đứng hoài trước cửa hổng dám vô
Thèm kiếm chuyện, thèm rầy rà ơi mùa hè ương bướng
Để được ngồi bên mùa hè nghe nhịp thở thật bình yên
Thèm liếc ngang, nguýt dài nguýt ngắn
Để chiếc trán cao phải cúi xuống dỗ dành
Còn thèm được một lần như ngày xưa òa khóc
Để mùa hè ngồi thừa cả một bàn tay
Em độc ác, em bà chằn hóa ra …vờ vịt
Mùa hè ba gai, ương bướng bỗng ngỡ ngàng…
Thế mà đi, thế mà về thành thật
Em đổi nụ cười mình cho gió
Đợi rối tim rối cà tóc mùa hè

<Sưu tầm>