Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xem xong thì nhớ tin vào duyên số nghen ! (^_^)



Tieu_quy110
09-02-2006, 11:44 PM
Hôm đó tui go out khỏi nhà ( bỏ nhà đi ) do nhiều lý do mà hiện thời không thể nói ra hết. Trời xui đất khiến thế nào mà một con bé tối ngày quanh quẩn ở nhà như tui lại dám đón một chuyến xe buýt, mà chuyến xe ấy lại phóng thẳng ra suối tiên ( ặc...). Rồi tự nhiên tối hôm đó tui đang "lang thang" trên đường (tại suối tiên) thì một nhà nọ đang ngồi ở trước sân chơi gọi tôi vào (hình như lúc đó họ thấy tui sắp ngất nên gọi vào hỏi thăm, rùi tui kể cho họ hết đầu đuôi câu chuyện. Trong nhà đó có một boy rất dễ thương và hiền ơi là hiền. Thế là tui bị "say nắng" ngay lần gặp đầu tiên. Thế rùi tụi tui quen nhau...về sau như thế nào thì để sau tui kể tiếp cho nghe.
Chuyện này xảy ra vào ngày 23//01/2006 (mới đây thui )

noilongtamsu
09-02-2006, 11:49 PM
:D chài chài ....... tieu quy tin vào duyên số, viết truyện cũng có duyên ghê :so_funny:
....... rồi sau đó sao nữa kể tiếp y, say nắng xong có bị OTT không dzạ :hihi:

Knife
10-02-2006, 12:24 AM
OTT là kí rì dzạ bạn :think:

Hi`hi` tiểu quỷ... công nhận nha... bạn là con gớ mừ... can đảm ghê á... đồng ý là duyên số... nhưng trong đấy có cả may mắn nữa í... chứ... lang bang buổi tối nơi lạ hoắc... eo ơi... >.<

♥ PlanetVN ♥
10-02-2006, 01:39 AM
Hix,... Rồi sau đó ra sao??? :think: Kể tiếp đi bà con mới dám tin chứ...

girl quay
10-02-2006, 03:13 AM
duyên số là cái gì ?? trên đời này chẳng có duyên số

giọt đắng
10-02-2006, 03:18 AM
Oh có chứ bạn... đâu chỉ trong tình yêu ta mới bắt gặp khái niệm duyên số :) ... Bạn có bạn bè mà, đúng ko ?!? Việc một ai đó gặp và trở thành bạn của bạn... đó cũng là duyên số :)

Tieu_quy110
14-02-2006, 03:08 AM
E hèm... Giờ xin kể tiếp sau chuyện nghen. Sau đó, tui nói thích anh chàng đó (con gái mà lại nói trước câu này, sóc quá). Sau vài ngày khi Valentine đã cận kề. Tui nhận được một tấm thiệp điện tử đề : "___(tên người đó xin cho tui giữ bí mật nha) thích Tâm!". Vui ơi là vui!

voicon_can
14-02-2006, 09:54 PM
Vậy là valentie này bạn có bạn có bạn trai rùi! chúc mừng..
Có lẽ chuyện ở ngoài con hay hơn phim ....và sẽ giống phim khi nó có kết thúc cực Romantic!

coffeelove_maiyeuem
14-02-2006, 10:17 PM
oi ròi .... lắm chiện nhể... yêu kiểu đó chết ... hở hờ :)

Tieu_quy110
16-02-2006, 01:52 AM
Thấy mấy bạn chúc phúc như vậy cũng muốn kể lại một kỉ niệm không thể quên.
Vào mùng ba tết, cậu ấy rủ mình đi chơi Suối Tiên. Rùi tụi mình cùng trượt partin nhưng mình không biết trượt , thế là cậu ấy nắm tay mình & dắt mình trượt . Mình té hoài à, cậu ấy vì nắm tay mình cũng bị té theo luôn. Hi`...hi`... (lần đầu tiên nắm tay con trai đó )

nhoc con tinh nghich
16-02-2006, 04:20 AM
hihi! lần đầu tiên nắm tay bạn trai chắc vui lắm hả !!!! mình cũng chúc phúc cho tiểu quỷ luôn

girl_loveable
16-02-2006, 07:20 AM
nắm tay rùi a , hấp dẫn quá , kể tiếp đi coi ....cùng vào bệnh viện hay... nằm nhà thương , nhóc tời thăm heng

Hàn Cát Nhi
16-02-2006, 09:21 AM
Hic nắm tay nhau ..hich..chiện hoh bao giờ kóa dzới Tama

talat
21-02-2006, 08:20 AM
Như chyện cổ tích - mà chuyện cổ tích thì ít người tin hehe
Theo tớ mỗi lần bạn gặp một ai đó thì gọi là có duyên - như vậy duyên số tức là số thứ tự của duyên đó vậy thì sẽ có duyên số một , số 2 ..v..v..

.::Milos::.
21-02-2006, 09:18 PM
chuyện b thường thui mà , lieu sau khi nắm tay rùi còn ...tiến lên gì nữa không??

lovelovely
22-02-2006, 05:58 AM
bạn kể tiếp đi,chuyện của bạn nghe cũng hay đó

beyeuanh
22-02-2006, 10:28 PM
chúng ta nên tin vào duyên số vì bé đã gặp được người bé yêu nhất và đó đúng là duyên số

chocolate_milk_01
04-03-2006, 06:04 AM
oài, hồi hôp thía, đang đến đọan gay cấn, hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,...................... .....

tieuthu_xinhxinh_di_sh
08-03-2006, 09:06 AM
hèhe`, đây cóa thể goi là tình iu sét đánh ko nhĩ,....................

manhha_hvcs
08-03-2006, 11:48 AM
acac nghe mà zui vậy , không biết tui có đc như bạn kô nữa?