PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xa em



crozz
07-02-2006, 02:34 PM
Một ngày tháng 11, một chàng trai đã cầu nguyện với chúa jesu: Chúa ơi, con cô đơn quá, xin chúa hãy tìm giúp cho con 1 người có thể làm con bớt cô đơn. Chúa đã chấp thuận lời cầu xin của chàng trai, và giới thiệu cho chàng trai quen 1 cô gái xinh đẹp. Từ ngày đó, 2 người trò chuyện rất vui vẻ, dường như chàng trai đã không còn cô đơn nữa. Rồi đến đêm Noel 24/12, chàng trai và cô gái cùng nhau đi dạo bên bờ suối, dường như cả 2 bắt đầu yêu thương nhau, nhưng rồi đột nhiên chàng trai lại kêu gọi chúa : Lạy chúa, tại sao chúa lại giới thiệu cho con một cô gái như vậy, cô ấy đúng là rất xinh đẹp, nhưng cô ấy hoàn toàn khác với con, từ tính cách, cách nói chuyện, sở thích, suy nghĩ, tất cả đều khác với con. Chúa có lầm lẫn không vậy, tại sao chúa không giới thiệu cho con một người con gái có sở thích và suy nghĩ giống như con, con nghĩ cô gái đó sẽ thấu hiểu con hơn cô gái này.
Chúa đã bảo với chàng trai rằng: Con của ta, con người không ai là hoàn hảo cả, con và cô gái kia đều có những thiếu sót, chính vì vậy mà ta đã giúp 2 người đến với nhau, con hãy yêu thương và che chở cho cô ấy, là chỗ dựa cho cô ấy, cô ấy cũng sẽ ở bên con, cho con những giây phút bình an, hạnh phúc. Cũng như Eva được tạo ra từ xương sườn của Adam, cô gái ấy cũng là một phần cuộc sống, tình cảm của con, là một phần rất quan trọng mà con đã thiếu hụt.
Chàng trai đã nghe theo lời chúa dạy bảo, và tình yêu của 2 người bắt đầu từ đêm noel huyền diệu đó. Đến bây giờ, chàng trai vẫn luôn cám ơn chúa vì đã giúp mình tìm ra một nửa thiếu hụt của mình.
Khỉ con ơi, mặc dù bây giờ anh ở cách xa em nhưng trái tim anh luôn chỉ có mình em. Nhiều lúc muốn gọi điện cho em nhưng anh đã dằn lòng kiềm chế không làm như vậy. Nhớ em nhiều lắm em biết không!!! Anh sẽ ở bên em sớm thôi, chờ anh nhé...

♥ PlanetVN ♥
13-02-2006, 02:13 AM
Có lẽ Chúa đã đúng... :lol:

Khỉ con ơi, mặc dù bây giờ anh ở cách xa em nhưng trái tim anh luôn chỉ có mình em. Nhiều lúc muốn gọi điện cho em nhưng anh đã dằn lòng kiềm chế không làm như vậy. Nhớ em nhiều lắm em biết không!!! Anh sẽ ở bên em sớm thôi, chờ anh nhé...
Cậu giống mình ghê... :cool1:

Knife
13-02-2006, 02:33 AM
Hmm ... như nam châm cùng cực thì đẩy khác cực thì hút ... như người nam là dương và người nữ là âm ... âm dương tìm đến nhau chứ ai lại ... ^^ hai người giống nhau quá chưa hẳn đã là một cặp đôi hoàn hảo ... biết đâu lại choảng nhau côm cốp í chứ ^^

conangthatbim512
13-02-2006, 03:45 AM
một câu chuyện rất hay ! phải khác nhau để còn bổ sung cho nhau chứ !

tieuthu_xinhxinh_di_sh
10-03-2006, 11:23 PM
ùa, ko nên vội chê người khác ko hoàn hảo
mà phải tự nhìn lai mình siêm cóa điểm rì hoàn hảo chưa
kekeke
.....................
^______________^

binhmo
10-03-2006, 11:45 PM
khé hay đó bạn ơi !!!!!!!!!!!!!