rain_and_tear
07-02-2006, 10:28 AM
Tặng công chúa của anh, nhóc, F_E và các mem trong HHT ...!!!
...Em ơi !!! Em có còn nhớ cái lần anh và em cùng ngồi ngắm sao trời không ?!! Anh đã chỉ lên bầu trời kia và nói rằng : Em ! Không phải lúc nào ta cũng trông thấy những ngôi sao, nhưng ta luôn biết rằng chúng vẫn ở đó....cũng như tình yêu của anh đối với em vậy....khi giờ đây anh và em không còn được ở bên nhau nữa....nhưng em hãy tin chắc rằng tình yêu của anh dành cho em vẫn tồn tại như chính ngôi sao kia vậy...
...Trên bầu trời kia có hàng triệu, hàng triệu ngôi sao nhấp nháy, nhưng ngôi sao nào sẽ là người ấy của ta, ngôi sao nào sẽ đi cùng ta hết cuộc đời này, liệu ngôi sao kia có phải là hắn không nhỉ ?!! cô bé cứ ngồi ngẫm nghĩ mơ màng... "Ôi...ta lại nghĩ lung tung nữa rồi !!!"....Cô bé giật mình...
...Cô và hắn quen nhau từ thuở nhỏ, cả hai cùng ở cạnh nhà, cùng học chung trường, và cùng lớn lên. Đối với cô bé, hắn là một người bạn hết sức dễ thương và thân thiết, hắn luôn nhường cho cô những phần thức ăn ngon nhất, để dành cho cô những phần quà nho nhỏ mà hắn may mắn có được, lại hết sức bênh vực cho cô mỗi khi cô bị bàn bè trêu chọc. Đối với cô, hắn là một điều gì đó gần gũi và thân thiện...
...Rồi đến ngày cô cũng phải xa hắn, hắn phải đi theo gia đình chuyển đến một nơi ở khác, xa hơn mà cô biết cô sẽ không bao giờ tới được. Ngày chia tay, cô đã khóc thật nhiều, hắn cầm tay cô an ủi "Đừng khóc ! Một lúc nào đó mình sẽ quay về với bạn ... !!!" rồi lau những giọt nước mắt lăn trên má của cô...
...Thời gian rồi cũng trôi qua, cô bé bây giờ đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp, mỗi ngày sau giờ tan học, cô bé lại ra ngay chỗ hẹn ngày xưa, nơi mà cô và hắn vẫn thường ngồi đó ngắm sao sau mỗi buổi tối, ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao và nghĩ về hắn...
...Cô bé bắt đầu gấp sao, vì cô tin vào truyền thuyết cổ tích khi gấp đủ một trăm ngôi sao thì một điều ước của người đó sẽ thành sự thật...
...Rồi thì cô bé cũng gấp đủ 100 ngôi sao, cô bé thích lắm, suốt cả ngày hôm đó, lúc nào cô cũng giữ hộp sao bên mình. "Nhất định tối nay mình sẽ ước !" Cô bé thầm nghĩ ...
..."Hôm nay trời đẹp quá ! Những vì sao nhấp nháy thật là dễ thương, trong những ngôi sao đó, ngôi sao nào là hắn nhỉ, liệu giờ này hắn như thế nào, có còn nhớ đến mình không...Ôi ! Mình lại quên ước mất rồi ...." cô bé tung hộp sao lên nhắm mắt lại và thầm nói "Ước gì hắn sẽ lại ở bên cạnh mình nhỉ ?!!!"...
...Một ngày, hai ngày, rồi một tuần lễ trôi qua, hắn vẫn không xuất hiện, cô bé bắt đầu khóc, cô nghĩ rằng hắn đã thật sự quên cô rồi, rằng hắn không nghe được những gì cô ước trong đêm hôm ấy...
...Một thời gian nữa lại trôi qua....
- Ấy !!!
Cô bé giật mình ngoảnh lại .... hắn đang đứng trước mắt của cô ....
- Mình xin lỗi vì đã để ấy chờ lâu....vì gia đình mình phải sắp xếp công việc để có thể về thăm lại quê nhà ... ấy chờ mình có lâu không ...
Cô bé bỗng bật khóc, những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt cô ...
- Ấy ! Mình xin lỗi, mình...mình...đã lại về với ấy đây...mình đã hứa rồi mà...ấy đừng khóc...đừng khóc nghen...mình có quà cho ấy đây....do mình làm đấy...!!!
Hắn đưa ra một lọ thuỷ tinh, toàn là sao, những ngôi sao lấp lánh thật đẹp....
- Ấy ước một điều gì đó đi ....!!! Hắn nhoẻ miệng cười .... đôi mắt thật sáng ....
...Bỗng cô nhận ra trong ánh mắt kia đã lâu lắm rồi như đang thật sự cười và phản chiếu một bầu trời sao đang dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô bé ôm chầm lấy hắn và vội vàng thầm ước : "Ước gì đôi mắt đó, nụ cười đó mãi mãi theo cô...!!!" :)
...Em ơi !!! Em có còn nhớ cái lần anh và em cùng ngồi ngắm sao trời không ?!! Anh đã chỉ lên bầu trời kia và nói rằng : Em ! Không phải lúc nào ta cũng trông thấy những ngôi sao, nhưng ta luôn biết rằng chúng vẫn ở đó....cũng như tình yêu của anh đối với em vậy....khi giờ đây anh và em không còn được ở bên nhau nữa....nhưng em hãy tin chắc rằng tình yêu của anh dành cho em vẫn tồn tại như chính ngôi sao kia vậy...
...Trên bầu trời kia có hàng triệu, hàng triệu ngôi sao nhấp nháy, nhưng ngôi sao nào sẽ là người ấy của ta, ngôi sao nào sẽ đi cùng ta hết cuộc đời này, liệu ngôi sao kia có phải là hắn không nhỉ ?!! cô bé cứ ngồi ngẫm nghĩ mơ màng... "Ôi...ta lại nghĩ lung tung nữa rồi !!!"....Cô bé giật mình...
...Cô và hắn quen nhau từ thuở nhỏ, cả hai cùng ở cạnh nhà, cùng học chung trường, và cùng lớn lên. Đối với cô bé, hắn là một người bạn hết sức dễ thương và thân thiết, hắn luôn nhường cho cô những phần thức ăn ngon nhất, để dành cho cô những phần quà nho nhỏ mà hắn may mắn có được, lại hết sức bênh vực cho cô mỗi khi cô bị bàn bè trêu chọc. Đối với cô, hắn là một điều gì đó gần gũi và thân thiện...
...Rồi đến ngày cô cũng phải xa hắn, hắn phải đi theo gia đình chuyển đến một nơi ở khác, xa hơn mà cô biết cô sẽ không bao giờ tới được. Ngày chia tay, cô đã khóc thật nhiều, hắn cầm tay cô an ủi "Đừng khóc ! Một lúc nào đó mình sẽ quay về với bạn ... !!!" rồi lau những giọt nước mắt lăn trên má của cô...
...Thời gian rồi cũng trôi qua, cô bé bây giờ đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp, mỗi ngày sau giờ tan học, cô bé lại ra ngay chỗ hẹn ngày xưa, nơi mà cô và hắn vẫn thường ngồi đó ngắm sao sau mỗi buổi tối, ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao và nghĩ về hắn...
...Cô bé bắt đầu gấp sao, vì cô tin vào truyền thuyết cổ tích khi gấp đủ một trăm ngôi sao thì một điều ước của người đó sẽ thành sự thật...
...Rồi thì cô bé cũng gấp đủ 100 ngôi sao, cô bé thích lắm, suốt cả ngày hôm đó, lúc nào cô cũng giữ hộp sao bên mình. "Nhất định tối nay mình sẽ ước !" Cô bé thầm nghĩ ...
..."Hôm nay trời đẹp quá ! Những vì sao nhấp nháy thật là dễ thương, trong những ngôi sao đó, ngôi sao nào là hắn nhỉ, liệu giờ này hắn như thế nào, có còn nhớ đến mình không...Ôi ! Mình lại quên ước mất rồi ...." cô bé tung hộp sao lên nhắm mắt lại và thầm nói "Ước gì hắn sẽ lại ở bên cạnh mình nhỉ ?!!!"...
...Một ngày, hai ngày, rồi một tuần lễ trôi qua, hắn vẫn không xuất hiện, cô bé bắt đầu khóc, cô nghĩ rằng hắn đã thật sự quên cô rồi, rằng hắn không nghe được những gì cô ước trong đêm hôm ấy...
...Một thời gian nữa lại trôi qua....
- Ấy !!!
Cô bé giật mình ngoảnh lại .... hắn đang đứng trước mắt của cô ....
- Mình xin lỗi vì đã để ấy chờ lâu....vì gia đình mình phải sắp xếp công việc để có thể về thăm lại quê nhà ... ấy chờ mình có lâu không ...
Cô bé bỗng bật khóc, những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt cô ...
- Ấy ! Mình xin lỗi, mình...mình...đã lại về với ấy đây...mình đã hứa rồi mà...ấy đừng khóc...đừng khóc nghen...mình có quà cho ấy đây....do mình làm đấy...!!!
Hắn đưa ra một lọ thuỷ tinh, toàn là sao, những ngôi sao lấp lánh thật đẹp....
- Ấy ước một điều gì đó đi ....!!! Hắn nhoẻ miệng cười .... đôi mắt thật sáng ....
...Bỗng cô nhận ra trong ánh mắt kia đã lâu lắm rồi như đang thật sự cười và phản chiếu một bầu trời sao đang dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô bé ôm chầm lấy hắn và vội vàng thầm ước : "Ước gì đôi mắt đó, nụ cười đó mãi mãi theo cô...!!!" :)