Lúm Đồng Tiền
07-02-2006, 03:58 AM
:music: Có cơn mưa nào lạ thế...thoáng mưa rồi tạnh ngay...Em về nhà hỏi mẹ...Mẹ cười: Mưa bóng mây....Mẹ ơi...có cơn mưa nho nhỏ...không làm ướt tóc ai..:music:
..........
Bài hát thủa mẫu giáo mà em hay hát....Đến bây giờ em vẫn thích Mưa bóng mây...Vì mưa chỉ thoáng qua ...mát lòng.....đôi khi cũng làm ấm lòng......" không làm ướt tóc ai" cả.
Anh cũng vậy...anh thoáng qua đời em hệt như một cơn mưa.
Đã có lần, em đứng đợi người ấy dưới hiên nhà......Đợi thật lâu....và mưa đổ xuống.....Vậy là em không đứng một mình nữa...em đứng cùng mưa.
Một lần , khi thất bại.....thất bại là đúng thôi...vì em không chịu nỗ lực...không chịu cố gắng.Thế nên em khóc...Và mưa cũng đổ xuống...Vậy là...khuôn mặt em, gò má em...không thể phân biệt được những giọt nước mắt và những giọt nước mưa
Mưa cho em bài học biết cứng rắn, biết đứng lên chấp nhận sự thật.Mưa xuất hiện thật đúng lúc, và ở bên cạnh, lắng nghe, chia sẻ, an ủi em......
Như đã nói.....Mưa đến với em thật nhanh....Mà em mới quen Mưa thôi.....Kể cũng lạ.....Em lại có ấn tượng rất tốt về Mưa......Mưa cũng đặc biệt nữa...con trai thích bóng rổ mà lãng mạn và dịu dàng ghê hén.^^:cool1:
Mưa ơi...Mưa cú thế nhé...đến bất chợt.Em không thể biết trước được sự hiện diện của Mưa.Nhưng Mưa có tin không, Mưa tạnh là em sẽ xuất hiện đấy....thử đoán đi.....không có Mưa thì cũng không có em....không có Mưa thì em không đẹp như thế....Mưa và em luôn đi đôi và gắn liền với nhau.....:sick: ...đoán ra chưa...Có phải em chính là Cầu Vồng không nào^^...hì...!!!!
Mong rằng chúng ta sẽ trở thành đôi bạn thân thiết hệt như Mưa và Cầu Vồng đó nghen.
Thế nhé...:hun:
*****Hôm nay Hà Nội có Mưa...mỉm cười.....Mưa đã đến bên em rồi ?????:tim:
..........
Bài hát thủa mẫu giáo mà em hay hát....Đến bây giờ em vẫn thích Mưa bóng mây...Vì mưa chỉ thoáng qua ...mát lòng.....đôi khi cũng làm ấm lòng......" không làm ướt tóc ai" cả.
Anh cũng vậy...anh thoáng qua đời em hệt như một cơn mưa.
Đã có lần, em đứng đợi người ấy dưới hiên nhà......Đợi thật lâu....và mưa đổ xuống.....Vậy là em không đứng một mình nữa...em đứng cùng mưa.
Một lần , khi thất bại.....thất bại là đúng thôi...vì em không chịu nỗ lực...không chịu cố gắng.Thế nên em khóc...Và mưa cũng đổ xuống...Vậy là...khuôn mặt em, gò má em...không thể phân biệt được những giọt nước mắt và những giọt nước mưa
Mưa cho em bài học biết cứng rắn, biết đứng lên chấp nhận sự thật.Mưa xuất hiện thật đúng lúc, và ở bên cạnh, lắng nghe, chia sẻ, an ủi em......
Như đã nói.....Mưa đến với em thật nhanh....Mà em mới quen Mưa thôi.....Kể cũng lạ.....Em lại có ấn tượng rất tốt về Mưa......Mưa cũng đặc biệt nữa...con trai thích bóng rổ mà lãng mạn và dịu dàng ghê hén.^^:cool1:
Mưa ơi...Mưa cú thế nhé...đến bất chợt.Em không thể biết trước được sự hiện diện của Mưa.Nhưng Mưa có tin không, Mưa tạnh là em sẽ xuất hiện đấy....thử đoán đi.....không có Mưa thì cũng không có em....không có Mưa thì em không đẹp như thế....Mưa và em luôn đi đôi và gắn liền với nhau.....:sick: ...đoán ra chưa...Có phải em chính là Cầu Vồng không nào^^...hì...!!!!
Mong rằng chúng ta sẽ trở thành đôi bạn thân thiết hệt như Mưa và Cầu Vồng đó nghen.
Thế nhé...:hun:
*****Hôm nay Hà Nội có Mưa...mỉm cười.....Mưa đã đến bên em rồi ?????:tim: