nhocdethuong_qn
06-02-2006, 04:34 AM
Hitori thân mến !
Xin cho tôi được một lần gọi bạn như vây. Hitori biết không? Từ ngày bạn đi vào cuộc đời tôi , tôi đã ngỡ đièu đó là giấc mơ.Tôi không bao giờ tin mình lại yêu Hitori , lại có thể vui vẻ, hờn giận như một đứa trẻ trong khi tôi nghĩ mình đã rát già rồi và tự hứa không bao giờ yêu ai nữa.Hitori đã làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cho dù những gì mà Hitori làm cho tôi chỉ là những ánh mắt quan tâm từ xa và vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Nhưng tôi thì coi tát cả những điều đó như một báu vật.Cám ơn Hitori.
Và Hitori ơi ! Đã đối lúc tôi yêu Hitori dến mức chỉ muốn giữ Hitori cho riêng mình. Tôi biết điều đó là ích kỉ nhưng tôi thực sự không muốn Hitori cười với ai cả.Nếu Hitori có yêu Yuu thì xin hãy cười với một mình cô áy thội. Được không?
Tôi biét mình thua Yuu nhiều thứ ,nên nếu Hitori có đến với cô ấy thì tôi cũng không trách đậu.Vì yêu là phải cho đi, và vì tôi luôn muốn thấy nụ cười của Hitori , Tôi luôn muốn Hitori được hạnh phúc.
Và tôi sẽ luôn yêu Hitori ,mãi mãi.Chỉ xin cám ơn tất cả những gì mà Hitori dã dành cho tôi.
Chúc Hitori hạnh phúc.
Miss you ,
Tsukasa
Xin cho tôi được một lần gọi bạn như vây. Hitori biết không? Từ ngày bạn đi vào cuộc đời tôi , tôi đã ngỡ đièu đó là giấc mơ.Tôi không bao giờ tin mình lại yêu Hitori , lại có thể vui vẻ, hờn giận như một đứa trẻ trong khi tôi nghĩ mình đã rát già rồi và tự hứa không bao giờ yêu ai nữa.Hitori đã làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cho dù những gì mà Hitori làm cho tôi chỉ là những ánh mắt quan tâm từ xa và vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Nhưng tôi thì coi tát cả những điều đó như một báu vật.Cám ơn Hitori.
Và Hitori ơi ! Đã đối lúc tôi yêu Hitori dến mức chỉ muốn giữ Hitori cho riêng mình. Tôi biết điều đó là ích kỉ nhưng tôi thực sự không muốn Hitori cười với ai cả.Nếu Hitori có yêu Yuu thì xin hãy cười với một mình cô áy thội. Được không?
Tôi biét mình thua Yuu nhiều thứ ,nên nếu Hitori có đến với cô ấy thì tôi cũng không trách đậu.Vì yêu là phải cho đi, và vì tôi luôn muốn thấy nụ cười của Hitori , Tôi luôn muốn Hitori được hạnh phúc.
Và tôi sẽ luôn yêu Hitori ,mãi mãi.Chỉ xin cám ơn tất cả những gì mà Hitori dã dành cho tôi.
Chúc Hitori hạnh phúc.
Miss you ,
Tsukasa