than_tien
06-02-2006, 02:01 AM
NHUNG thân yêu:
chưa bao giờ mình dám nói lời yêu thương tới bạn , bởi mình thật sự là con người nhút nhát.Bạn là người con gái hoàn hảo nhất mà mình đã từng gặp.
Tuy ban học ở nơi quá xa mình ,nhưng mình luôn nghĩ tới bạn.
Mình mong rằng ở xa như vậy ban cũng khong quên mình.
Mình ước một điều rất xa xôi đó là:.........................................khó nói quá Mong bạn hiểu
chưa bao giờ mình dám nói lời yêu thương tới bạn , bởi mình thật sự là con người nhút nhát.Bạn là người con gái hoàn hảo nhất mà mình đã từng gặp.
Tuy ban học ở nơi quá xa mình ,nhưng mình luôn nghĩ tới bạn.
Mình mong rằng ở xa như vậy ban cũng khong quên mình.
Mình ước một điều rất xa xôi đó là:.........................................khó nói quá Mong bạn hiểu