Xem đầy đủ chức năng : ...chỉ để tặng nhóc...!!!
rain_and_tear
05-02-2006, 09:39 AM
Gởi tặng nhóc....!!!
Nhóc ơi !!! Anh quen nhóc thật tình cờ phải không nhóc, một cái tên, một cái nick có thể làm ai đó cảm thấy hờ hững nhưng cũng có thể làm ai đó phải luyến lưu xao xuyến...anh biết nhóc từ những cái thật đơn giản thế nhóc àh....
Rồi anh và nhóc nói chuyện, nhóc vui ghê...anh chợt cảm thấy có gì đó ở nhóc rất đặc biệt, không giống với những người mà anh quen...nhóc thích bóng rổ, anh cũng thích, nhóc thích mưa, anh cũng thích nữa...mưa bong bóng...vui ghê nhóc hén...
Khi anh biết nhóc buồn, anh cũng buồn lắm nhóc àh, anh không biết phải làm gì để có thể an ủi nhóc hết...anh ở xa quá, anh không thể đến bên cạnh nhóc được, không thể ngồi cạnh nhóc...anh chỉ có thể viết thôi...viết thật nhiều...hi vọng rằng nhóc sẽ đọc được những dòng chữ của anh mà vui lên...chỉ vậy thôi, chỉ cần nhóc mỉm cười...anh cũng vui lắm rồi nhóc ơi....
Nhóc !!! Hãy tin vào anh nhé...anh đã hứa với nhóc rồi, anh đã hứa sẽ là gió lắng nghe những gì nhóc nói, sẽ là mây mang nhóc đi khắp nơi, sẽ là mưa để làm dịu đi những u buồn trong lòng nhóc, sẽ là người bên cạnh nhóc khi nhóc cần....nhóc ơi....!!!
...và sẽ vui khi thấy nhóc hạnh phúc...:)
Ha_Quyen
05-02-2006, 09:42 AM
....trùi ui ...dạo này anh zai em viết thư tình ghê hen ...hay lắm ah ..chúc anh vui vẻ hen ...cô "nhóc" của anh cũng bùn nhỉ ,,,
trangsut
05-02-2006, 07:09 PM
ong nay viet thu hay kinh di
Trai_BT
05-02-2006, 07:36 PM
hi
Mô phật, thí chủ bắt đầu thích bần tăng rồi sao. Liệu nhà chùa đi mưa có được tính vào điểm lãng mạn ko nhỉ? O:-)
Lúm Đồng Tiền
05-02-2006, 08:12 PM
Gởi tặng nhóc....!!!
Nhóc ơi !!! Anh quen nhóc thật tình cờ phải không nhóc, một cái tên, một cái nick có thể làm ai đó cảm thấy hờ hững nhưng cũng có thể làm ai đó phải luyến lưu xao xuyến...anh biết nhóc từ những cái thật đơn giản thế nhóc àh....
Rồi anh và nhóc nói chuyện, nhóc vui ghê...anh chợt cảm thấy có gì đó ở nhóc rất đặc biệt, không giống với những người mà anh quen...nhóc thích bóng rổ, anh cũng thích, nhóc thích mưa, anh cũng thích nữa...mưa bong bóng...vui ghê nhóc hén...
Khi anh biết nhóc buồn, anh cũng buồn lắm nhóc àh, anh không biết phải làm gì để có thể an ủi nhóc hết...anh ở xa quá, anh không thể đến bên cạnh nhóc được, không thể ngồi cạnh nhóc...anh chỉ có thể viết thôi...viết thật nhiều...hi vọng rằng nhóc sẽ đọc được những dòng chữ của anh mà vui lên...chỉ vậy thôi, chỉ cần nhóc mỉm cười...anh cũng vui lắm rồi nhóc ơi....
Nhóc !!! Hãy tin vào anh nhé...anh đã hứa với nhóc rồi, anh đã hứa sẽ là gió lắng nghe những gì nhóc nói, sẽ là mây mang nhóc đi khắp nơi, sẽ là mưa để làm dịu đi những u buồn trong lòng nhóc, sẽ là người bên cạnh nhóc khi nhóc cần....nhóc ơi....!!!
...và sẽ vui khi thấy nhóc hạnh phúc...:)
***.....Uhm....Mưa cứ viết đi..em sẽ nghe mà....Cám ơn Mưa đã ở bên cạnh em, đã lắng nghe và chia sẻ cùng em những tâm sự.....Mưa đến thật bất ngờ.....chỉ mong Mưa cũng đừng rời xa em ......Nhiều khi buồn lắm.....chả có ai hiểu em....chả có ai bên cạnh em....em không thể tìm được cách giải quyết...thất vọng và...chỉ mong có một cơn Mưa để xóa nhòa tất cả....Và Mưa đã đến....Nhưng Mưa ơi....người ta nói : Mưa đến nhanh và đi cũng nhanh thôi.....Chỉ mong điều đó không bao giờ là sự thật....
:huglove:
[L]ight
06-02-2006, 03:12 AM
xuất hiện cô nhóc rồi..:D:D vây mà mấy bữa nay đoán mò hoài
Hàn Cát Nhi
06-02-2006, 03:47 AM
Kêu nhóc hả .............oạch anh ..ui
rain_and_tear
06-02-2006, 07:07 AM
***.....Uhm....Mưa cứ viết đi..em sẽ nghe mà....Cám ơn Mưa đã ở bên cạnh em, đã lắng nghe và chia sẻ cùng em những tâm sự.....Mưa đến thật bất ngờ.....chỉ mong Mưa cũng đừng rời xa em ......Nhiều khi buồn lắm.....chả có ai hiểu em....chả có ai bên cạnh em....em không thể tìm được cách giải quyết...thất vọng và...chỉ mong có một cơn Mưa để xóa nhòa tất cả....Và Mưa đã đến....Nhưng Mưa ơi....người ta nói : Mưa đến nhanh và đi cũng nhanh thôi.....Chỉ mong điều đó không bao giờ là sự thật....
:huglove:
....nhóc !!! Anh tin rồi nhóc cũng sẽ giải quyết được thôi....vì nhóc là ... nhóc mà phải không.... anh tin vào nhóc, tin vào sự mạnh mẽ của nhóc ....:)
....anh không thể giải quyết mọi việc thay nhóc được ... nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh nhóc mà .... :)
ong nay viet thu hay kinh di
Hơ ...hay kinh dị là như thế nào....:)
Thamyeuanh_nhieulam
06-02-2006, 08:10 AM
Sao bạn này có nhiều tình thế nhỉ??? :D
rain_and_tear
06-02-2006, 09:07 AM
Sao bạn này có nhiều tình thế nhỉ??? :D
Ui sao lại nói thế nè :chayle:...
thao_nghichngom_dk
06-02-2006, 11:07 AM
nôi tâm dat. deo` cum? xuc' nhay? :D yêu manh~ liêt va` cung~ cuông` nhiêt. ghia heheheh :D
diemtran55
07-02-2006, 05:28 AM
trời con trai mà cũng lãng mạng ghê ta
hihihih
Lúm Đồng Tiền
15-04-2006, 08:37 AM
Đọc lại....thấy vui vui...
vì biết Mưa cũng đang đọc lại....^^
emkothenoi_viemqua_yeuanh
15-04-2006, 10:22 AM
hix , coi chừng tình cãm online , và cũng đừng hy vọng quá nhìu nhé.!
Trai_BT
15-04-2006, 11:53 AM
hi
Chài, kiểu này co số người chết đứng đó. Á hậu mà.
Nigihayami kohaku nushi
15-04-2006, 04:14 PM
híc híc,có ai đem khăn ko,cho em mượn đi,muốn khóc wá àh
Lúm Đồng Tiền
15-04-2006, 08:47 PM
hi
Chài, kiểu này co số người chết đứng đó. Á hậu mà.
Nói em coi xem ai chết đứng nào...để kòn ra đỡ..^^
Mưa ơi..giờ nãy Mưa đang ở đâu..làm gì..hum qua vùa nằm mơ thấy Mưa < và 1 người nữa>
Hum nai ráng lên sớm tìm Mưa....coi bài của Mưa..nhưng ko có thấy...!!!
rain_and_tear
21-07-2006, 07:00 PM
^^ hum nay dậy sớm....vào ngồi đọc lại mấy bài cũ cũ....thấy vui vui lạ thường :hihi:
Be Way
21-07-2006, 07:17 PM
Oách!!!
Mấy anh chị này lãng mạn ghê hé
bebuon_157
21-07-2006, 07:23 PM
ui hai người tâm tình ghê ......lãng mạn quá ....
Anh này viết thư tình cảm động quá ......ước gì có 1 người đối với mình như vậy nhỉ ?....bùn
rain_and_tear
21-07-2006, 07:24 PM
Hix....đừng nói mờ anh thêm bùn....đã lâu rùi không còn viết như thế này nữa........offline rùi....:so_funny:
alibaba_hl
21-07-2006, 08:01 PM
cảm động was nhỉ mà nè Nhóc là ai thế nhỉ choa mìn bít được ko?
nhóc_tóc_dài
22-07-2006, 02:53 AM
nhóc nào nhỉ
ông anh vít thư hay thiệt
thế chị nhóc đó có bít anh ui chị ấy ko
khoctrongdemhp
22-07-2006, 04:00 AM
khà kha. Doc thay quen quen.. hinh nhu minh doc o dau roi y
*[£iµ £i€]*
24-07-2006, 12:47 AM
anh trai em gửi thư choa người anh thương nhiều lắm phải hok......mong nhỏ đó hiểu anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.