Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có lấy lại được ngày xưa????????



girlxinh_baby
05-02-2006, 12:18 AM
Em biết em ko được hối hận vì đã nói lời chia tay, cũng ko được hối tiếc vì đã xa anh, nhưng trong một thoáng suy nghĩ, thực sự em đã cảm thấy ân hận vì đã để mất anh.
Em bật khóc khi thấy mình thua thiệt.
Vòng tay này không giữ nổi anh yêu!
Có lẽ đây là lần đầu tiên em khóc vì 1 người con trai và cũng là lần đầu tiên em yêu 1 người thật lòng. Em biết là em đã sai, chỉ vì 1 câu nói thiếu suy nghĩ mà em đã mất anh mãi mãi. Nhưng mà anh ơi! Liệu có chắc chắn rằng trên đời này chỉ cần 2 người yêu nhau là đủ, em cảm thấy hụt hẫng vì đã lỡ đánh rơi một thứ mà giờ đây em hiểu nó quan trọng với em thế nào!
Em vẫn nhớ tất cả những kỉ niệm về anh nhưng giờ đây nó đã quá muộn màng. Em vẫn mãi mãi đuổi theo hình bóng anh, vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh như ngày xưa nhưng tất cả giờ đây chỉ là kỉ niệm. Có lẽ em sẽ ko bao giờ có thể gặp lại anh được nữa chỉ vì một câu : "Chia tay đi anh."
Nhiều đêm em đã nằm suy nghĩ, tự nhủ lòng mình phải cố quên anh, ko được nhớ, ko được nhắc tới anh nữa!. Nhưng em đã ko thể làm nổi điều đó vì em biết em vẫn còn yêu anh. Chính vì thế em sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh của anh trong trái tim em. Anh biết tại sao em ko đủ can đảm để đối mặt với sự thật rằng tình cảm của em dành cho anh nhiều lắm! vì lòng tự trọng của em nữa anh à! Lòng tự trọng của một đứa con gái ko cho phép em nói ra 3 chữ :"Quay lại nhé!"
Và bây giờ nếu có một điều ước thật sự thành hiện thực. Em ước được trở về ngày xưa, ngày anh và em quen nhau, để được anh ôm vào lòng và nói: "Đừng bao giờ xa anh em nhé".
Giá như điều ước đó trở thành hiện thực, em sẽ ko bao giờ để mất anh thêm một lần nào nữa!!!

BÉ YÊU ANH NHIỀU!!!
:huglove:

rain_and_tear
05-02-2006, 01:04 AM
...Giá như thời gian có quay trở lại...ngày em gặp anh...ngày cơn gió thoảng qua...em cũng sẽ bước về phía ấy...phía tấm rèm buông có khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi....gọi anh...người xinh đẹp thay...em yêu anh, em yêu anh rất nhiều....

se_nau_tocxu
07-02-2006, 03:25 AM
Đừng hối tiếc mãi những gì mình đã làm. Hãy sống cho ngày hôm nay vì ngày hôm qua thì đã qua mất rồi. Đừng làm cho người ta phải khó xử thêm một lần nữa. Người ấy ko đáng bị như vậy mà. Nếu còn yêu anh ấy thì hãy để cho anh ấy được vui với hiện tại của anh ấy , bạn nhé

nguoiayvatoiemphaichon156
07-02-2006, 04:00 AM
[COLOR="magenta"][B]Bài viết của bạn rất ấn tượng đấy, mình có cảm giác như nó gần giống với tâm trạng của mình ,chia tay với người mình yêu mà mình vẫn còn yêu người đó thì... mình cũng vậy , người đó cũng nói chia tay với mình cũng gàn được 3 tháng rồi , mình đã có gắng học cacn' không phải nhớ người đó mỗi khi buồn , mình biết như vậy là rất khó , nhưng biết làm sao được khi người đó không còn yêu mình kia chứ , mình đã đễ cho người đó ra đi,dù trong lòng rất muốn người đó ở lại bên mình , Kỷ Niệm chỉ còn lại là kỷ niệm, nhưng chung ta sẽ sống tốt hơn vói nhũng kỷ niệm mà ta đã từng có

Icrysoul
07-02-2006, 04:13 AM
lòng tự trọng ,có giá ư ,với mình là vô giá ,mình cũng như bạn ,đánh đổi tất cả để chỉ vì một chữ lòng tự trọng ,vậy kết cục bi thảm là gì ,mình đã mất người yêu ngay trong tay mình ,vậy đấy hãy dẹp bỏ tính lòng tự trọng hay nói cách khác là tính tự ái ở mình ,để đến với tình yêu đích thực ,đừng để mất tình yêu ,để rối ....như mình đây ,quá muộn rối ,và mình ...cô đơn cho đến bây giờ và mai sau ,bởi mình chẳng thể chao tình yêu cho người khác nữa rồi ,chúc bạn vui vẻ

ba_xa_tui_dau213
07-02-2006, 04:35 PM
ui trùi ui.... co giè đâu mè hum dám noái... chỉ cần bạn can đảm là bạn sẽ có lại đc anh ấy mè thoai... cố lên... bỏ qua lòng tự trọng trong lúc này đi... đừng để phải hối hận nữa...

ka_ka
08-02-2006, 06:48 AM
mình đã từng có một cảm giác như bạn , cảm giác bị mất đi một thứ rất quan trọng mà lúc trước mình ko bít trân trọng để khi mất phải hối tiếc và cũng chính vì lòng tự trọng mình đã đánh mất anh ấy mãi mãi vì....nhưng bạn à , mọi chuyện đã qua xem như là một bài học để ko phạm phải, mình thương82 nhủ với lòng như thế vì mình luôn chấp nhận mọi kết quả do chính những quyết định của mình , và bạn cũng vậy đừng buồn nữa hay coi nó như giấc mơ va hay bat dau hien thuc ban nhé

Feb10
08-02-2006, 04:08 PM
những ngày xa xưa ấy như vẫn còn đó như 1 vết mực ko thể xoá được, ta vẫn thường mơ về ngày xa xưa, ta vẫn thường mơ về 1 vì sao đã quá quen thuộc nay luôn hiện diện trong những giấc mơ, nỗi nhớ đã quá nhiều nay lại len lỏi vào trong giấc mơ, làm sao có thể quên

.::Nhoc_tinh_nghich::.
08-02-2006, 07:27 PM
có quay trở lại hayko tùy vào mỗi người

:.>Hamyko<.:
09-02-2006, 06:00 AM
nếu còn yêu , nếu quay lại sẽ có hạnh phúc thì đừng để tự ái đè chết tình cảm của mình nữa bạn à , không phải ai cũng biết cách nắm giữ tình yêu của mình ngay khi có thể đâu.

MatDep
10-02-2006, 08:56 AM
Biét anh đõi thay sẽ lãng quên mot người , tình sao luôn trái ngang rieng mình em.Vì yêu anh em sẽ làm tình nhân lang lẽ ,và em nay vãn yêu bóng hình anh còn anh nay đõi thay yêu người ta

girlxinh_baby
18-02-2006, 07:25 AM
Cảm ơn các pacs đã vào đọc thư của em!!
Cảm ơn cả những lời nhận xet và khuyên nhủ nữa!!
Rất cảm ơn!!!