PDA

Xem đầy đủ chức năng : Perhaps love...!@};-



voicon_can
05-02-2006, 12:12 AM
Hai người không quen biết,hai kẻ xa lạ....hai đất nước khác nhau...
hai thế hệ.............đi đến hôn nhân. Tình yêu có thể tìm thấy và hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ không nhỉ............ rồi tình yêu có lầp được khoảng trống về quá khứ và những kỉ niệm của cô dâu nhỏ ấy không...!?

~LiebE~
05-02-2006, 10:03 PM
Tình yêu ko có khoảng cách là ko có tuổi tác, nó không lấp đầy khoảng trống về những kỉ niệm của cô dâu nhỏ nhưng những kỉ niệm sẽ đẹp hơn khi có tình yêu.

Lost.
05-02-2006, 11:04 PM
Nhưng hình như không tìm thấy hai chữ Tình yêu ở đây thì phải !!!!!!!!!!!!!!!
Một cuộc hôn nhân vẫn phi lý như bao nhiêu cuộc hôn nhân phi lý khác,thật đáng thương cho những trái tim không có TY và đáng thương hơn cả là lại chẳng thể tự đi tìm tình yêu của riêng mình ........Có không hai chữ Hạnh phúc,chúng ta đều biết câu trả lời ............

beyeuanh
06-02-2006, 03:48 AM
tình yêu đến khi trái tim của 2 người lên tiếng và tình yêu không có khoảng cách họ sẽ đến với nhau nếu họ yêu nhau thật sự và họ sẽ được hạnh phúc