lil_vi3t_hunni3
04-02-2006, 08:12 PM
một bứt thư luôn luôn muốn gữi tặng, nhưng sợ người ruồn bỏ tình em...
từ lúc em biết nhớ biết thương thì ko lúc nào chảng nghỉ đến anh cả..va anh củng đả đáp lại tình em nhưng anh nói rằNg anh cần faI? chuyên tâm để học , em đồng ý và ko phản đối quyết định cũa anh, trái lại em còn ủng hộ anh nưa..đả biết em thương anh rồi nhưng sao mỏi lần nói chuyện anh lại đêm bạn trai củ của em ra mà bỏ vào câu chuyện mình đang nói??? có fai? anh thấy xấu hỗ vì em? hay vì anh chỉ đùa với em mà thui??...mỏi lần hỏi anh thì anh lại tránh ne câu hỏi của em rùi mang qua chuyện khác mà nói...thật sự anh muôn' gi? anh muốn em fai? làm sao? ko thương anh nửa và kiếm một người khác??? khi em nói nếu ko muốn em thương nửa thì cứ việc nói một tiếng để em biết mà để anh yên tịnh và sẻ ko quấy rày anh nửa thi anh nói ko fai? vậy anh chỉ là ko muốn làm em khổ...vậy thực sự ko fai? vạy thi thế nào chư??? anh ko muốn làm em khổ nhưng thực ra anh đang làm em khổ đây vì chờ đợi phone của anh...đợi anh chủ động hỏi thăm em..nhưng thật ra mỏi lần em là người hỏi trươc...vậy là thế nao??? :think: em mệt mỏi vì ko biết anh nghỉ sao và muốn gi? :dapcom: lại ko biết có nên tin nhửng lời anh nói ko nửa....:( bây giờ em chỉ cần anh thật lòng nói cho em biết anh muốn sao...và chủ động làm người đầu tiên hỏi chuyện em chứ ko còn là em nửa....valentine này thật buồn vì em sẻ bị lẻ loi một mình trong khi anh đang ở một nơi nào đó ko biết làm gi???dù sao củng đc....chỉ mong anh nói sự thật và toàn bộ lời nói là sự thật đối với em vi ko thương thì đùa giởn với nhau làm chi huh anh??? nếu như tình em trao anh là thật vọng , vậy em mong anh sớm kiếm đc. môt người yêu và hiểu rỏ anh hơn em..!!!!
*vô danh...cho dù biết tên đi chăng nửa nhưng anh có nhớ đc. ko???*
từ lúc em biết nhớ biết thương thì ko lúc nào chảng nghỉ đến anh cả..va anh củng đả đáp lại tình em nhưng anh nói rằNg anh cần faI? chuyên tâm để học , em đồng ý và ko phản đối quyết định cũa anh, trái lại em còn ủng hộ anh nưa..đả biết em thương anh rồi nhưng sao mỏi lần nói chuyện anh lại đêm bạn trai củ của em ra mà bỏ vào câu chuyện mình đang nói??? có fai? anh thấy xấu hỗ vì em? hay vì anh chỉ đùa với em mà thui??...mỏi lần hỏi anh thì anh lại tránh ne câu hỏi của em rùi mang qua chuyện khác mà nói...thật sự anh muôn' gi? anh muốn em fai? làm sao? ko thương anh nửa và kiếm một người khác??? khi em nói nếu ko muốn em thương nửa thì cứ việc nói một tiếng để em biết mà để anh yên tịnh và sẻ ko quấy rày anh nửa thi anh nói ko fai? vậy anh chỉ là ko muốn làm em khổ...vậy thực sự ko fai? vạy thi thế nào chư??? anh ko muốn làm em khổ nhưng thực ra anh đang làm em khổ đây vì chờ đợi phone của anh...đợi anh chủ động hỏi thăm em..nhưng thật ra mỏi lần em là người hỏi trươc...vậy là thế nao??? :think: em mệt mỏi vì ko biết anh nghỉ sao và muốn gi? :dapcom: lại ko biết có nên tin nhửng lời anh nói ko nửa....:( bây giờ em chỉ cần anh thật lòng nói cho em biết anh muốn sao...và chủ động làm người đầu tiên hỏi chuyện em chứ ko còn là em nửa....valentine này thật buồn vì em sẻ bị lẻ loi một mình trong khi anh đang ở một nơi nào đó ko biết làm gi???dù sao củng đc....chỉ mong anh nói sự thật và toàn bộ lời nói là sự thật đối với em vi ko thương thì đùa giởn với nhau làm chi huh anh??? nếu như tình em trao anh là thật vọng , vậy em mong anh sớm kiếm đc. môt người yêu và hiểu rỏ anh hơn em..!!!!
*vô danh...cho dù biết tên đi chăng nửa nhưng anh có nhớ đc. ko???*