PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xu Hướng Yêu Hiện Nay !



lil_knight_rc
04-02-2006, 08:16 AM
LK cảm thấy thanh niên yêu nhau hiện nay có tơi 70% là vì 1 điều thực dụng . Không phải vì tiền nhiều thì cũng là địa vị cao sang ! Sao chúng ta cứ phải chạy theo cám dỗ của vật chất vậy !
Như vậy có phải là những mặt tích cực như : thông minh , xinh gái hoặc đẹp zai bị gạt sang 1 bên ko ?
Quan điểm của LK là : yêu bằng chính con tim mình , yêu hết mình , ko chú trọng đến vật chất ! Các bạn đồng ý với LK ko ?
Hãy xem vật chất chỉ là 1 cơn gió thôi !

caykeomut
06-02-2006, 04:55 AM
nói thì dễ vậy thui chứ khi thực hiện mới khó
đôi khi iu vì cảm thấy cô đơn , thấy cần 1 bờ vai để tựa

giọt đắng
06-02-2006, 05:45 AM
Hơhơ... quan niệm tình yêu của bạn là lãng mạn theo kiểu "một túp lều tranh - hai trái tim vàng" ấy hử ??? Hơhơ thế xin mạn phép hỏi bạn một câu... chỉ bằng tình yêu không thì bạn có tồn tại được ko ??? Không ăn không uống, chỉ cần tình yêu thôi là bạn có thể sống ??? Có lẽ hơi thực tế... thậm chí có phần thực dụng nhưng... "có thực mới vực được đạo". Ý tôi không phải bảo hãy yêu vì vật chất, mà ý tôi là đừng phóng đại về tình yêu như thế... chỉ riêng tình yêu thì ko sống được đâu. Hãy yêu bằng con tim nhưng sống bằng lý trí, bằng thực tế. Và dẫu cho trái tim có say đắm đến cỡ nào thì chẳng cô gái nào lại chọn cho mình một đấng nam nhi vô công rỗi nghề, tương lai mập mờ đâu.

tiểu bối
06-02-2006, 06:01 AM
Hơhơ... quan niệm tình yêu của bạn là lãng mạn theo kiểu "một túp lều tranh - hai trái tim vàng" ấy hử ??? Hơhơ thế xin mạn phép hỏi bạn một câu... chỉ bằng tình yêu không thì bạn có tồn tại được ko ??? Không ăn không uống, chỉ cần tình yêu thôi là bạn có thể sống ??? Có lẽ hơi thực tế... thậm chí có phần thực dụng nhưng... "có thực mới vực được đạo". Ý tôi không phải bảo hãy yêu vì vật chất, mà ý tôi là đừng phóng đại về tình yêu như thế... chỉ riêng tình yêu thì ko sống được đâu. Hãy yêu bằng con tim nhưng sống bằng lý trí, bằng thực tế. Và dẫu có trái tim có say đắm đến cỡ nào thì chẳng cô gái nào lại chọn cho mình một đấng nam nhi vô công rỗi nghề, tương lai mập mờ đâu.
Tb đồng ý với ý kiến này nà. "Hãy yêu bằng con tim nhưng sống bằng lý trí, bằng thực tế. "

~LiebE~
07-02-2006, 12:08 AM
Nhưng Pooh ko nằm trong 70% đó đâu, yêu thực dụng thì chỉ có khổ mình thôi vì vật chất ko bao giờ thắng được tình yêu đâu. Những ng` iu như vậy rồi cũng dứt áo ra đi... để tìm "kho của" lớn hơn thui.

loinoihaybatdaututraitim
07-02-2006, 05:14 AM
coi quảng cáo cóa 1 câu hay nhất từ trước đến giờ "Nói thì dễ, làm mới khó..." Xin lỗi há, thanh niên thời nay không còn ngốc đến mức mà hông biết mình đang bị lợi dụng nữa đâu...

boyhateLOVE
07-02-2006, 07:16 PM
Nếu ai cũng suy nghĩ được như LK thi không cần phải bàn rùi, công nhận thời buổi này yêu nhau vì tiền la chính, riêng gái xinh nhé chỉ yêu anh nào "nhà mặt phố bố làm to" thôi, thời buổi hiện nay co TIỀN là có tất cả, những người yêu bằng trái tim yêu băng cả tấm lòng của mình thì thật la hiếm,có thì cũng có nhưng mù ít bỏ xừ..............

~LiebE~
08-02-2006, 10:05 PM
Sao các boy lại thế chứ theo Pooh thì những girl như thế chỉ chiếm số ít thôi chứ vẫn còn nhiều ng` yêu thật lòng, sống chết vì yêu đấy chứ.

rose_and_sunflower3f
09-02-2006, 05:24 AM
LK cảm thấy thanh niên yêu nhau hiện nay có tơi 70% là vì 1 điều thực dụng . Không phải vì tiền nhiều thì cũng là địa vị cao sang ! Sao chúng ta cứ phải chạy theo cám dỗ của vật chất vậy !
Như vậy có phải là những mặt tích cực như : thông minh , xinh gái hoặc đẹp zai bị gạt sang 1 bên ko ?
Quan điểm của LK là : yêu bằng chính con tim mình , yêu hết mình , ko chú trọng đến vật chất ! Các bạn đồng ý với LK ko ?
Hãy xem vật chất chỉ là 1 cơn gió thôi !

MÌNH THẤY QUAN NIỆM YÊU CỦA BẠN RẤT HAY VÀ LÃNG MẠN. NHƯNG BẠN ĐỪNG CÓ ĐÁNH ĐỒNG TẤT CẢ ĐỀU LA VẬT CHẤT HẾT. MÌNH LẤY VÍ DỤ CHO BẠN NGHE NÈ: NẾU GẶP MỘT DỊP NÀO ĐÓ... MÌNH MÀ KHÔNG CÓ CÁI GÌ TẶNG CHO NGƯỜI YÊU MÌNH THÌ TÍNH SAO? ĐI ĂN ĐI UỐNG KHÔNG CÓ TIỀN THÌ TÍNH SAO?... NÓI CHUNG LÀ VẤN ĐỀ NÀY KHÁ LÀ NHẠY CẢM. NHƯNG BẠN NÓI ĐÚNG: KHI YÊU MÌNH YÊU BẰNG CẢ CON TIM, YÊU THẬT LÒNG LÀ ĐƯỢC, KHÔNG LỢI DỤNG.... CŨNG ĐỪNG ĐẶT NẶNG VẮN ĐỀ TIỀN BẠC... MÌNH NGHĨ VẬY ĐÓ...NÓI CHUNG LÀ HAI TRÁI TIM PHẢI THẬT LÒNG VỚI NHAU LÀ ĐƯỢC:cooll:
VÀ BẠN CŨNG ĐỪNG QUÁ COI THƯỜNG TIỀN BẠC NHƯ VẬY, NÓ KHÔNG CÓ TỘI, TỘI LÀ Ở CÁCH MÌNH TIÊU TIỀN NHƯ THẾ NÀO MÀ THÔI:)

♥ PlanetVN ♥
09-02-2006, 09:01 PM
Ôi... Những kẻ như thế đâu đáng cho ta phải bận tâm cơ chứ... :)
Mình cứ yêu thực lòng mình, chẳng thấy xấu hổ với lương tâm là được rồi...
Nếu cậu cứ cằn nhằn mãi rằng sao con gái bây giờ chỉ toàn yêu mấy tên đẹp trai, nhà giàu,... (nói chung là chuộng vật chất!!!) thì có phải là cậu đang ước muốn những cô gái như thế sẽ yêu mình???
Nói thiệt, thà không có người yêu còn hơn là người ta yêu mình chỉ vì vẻ bề ngoài hay vật chất tầm thường... :(

♥ PlanetVN ♥
09-02-2006, 09:02 PM
Ôi... Những kẻ như thế đâu đáng cho ta phải bận tâm cơ chứ... :)
Mình cứ yêu thực lòng mình, chẳng thấy xấu hổ với lương tâm là được rồi...
Nếu cậu cứ cằn nhằn mãi rằng sao con gái bây giờ chỉ toàn yêu mấy tên đẹp trai, nhà giàu,... (nói chung là chuộng vật chất!!!) thì có phải là cậu đang ước muốn những cô gái như thế sẽ yêu mình???
Nói thiệt, thà không có người yêu còn hơn là người ta yêu mình chỉ vì vẻ bề ngoài hay vật chất tầm thường... :(

hoangtulangdu
09-02-2006, 09:13 PM
Nếu ai cũng suy nghĩ được như LK thi không cần phải bàn rùi, công nhận thời buổi này yêu nhau vì tiền la chính, riêng gái xinh nhé chỉ yêu anh nào "nhà mặt phố bố làm to" thôi, thời buổi hiện nay co TIỀN là có tất cả, những người yêu bằng trái tim yêu băng cả tấm lòng của mình thì thật la hiếm,có thì cũng có nhưng mù ít bỏ xừ..............
Sao lại nói toàn vì tiền nói đi cũng phải nói lại chứ đó chỉ là 1 số mà thôi

~LiebE~
10-02-2006, 02:44 AM
Ôi... Những kẻ như thế đâu đáng cho ta phải bận tâm cơ chứ... :)
Mình cứ yêu thực lòng mình, chẳng thấy xấu hổ với lương tâm là được rồi...
Nếu cậu cứ cằn nhằn mãi rằng sao con gái bây giờ chỉ toàn yêu mấy tên đẹp trai, nhà giàu,... (nói chung là chuộng vật chất!!!) thì có phải là cậu đang ước muốn những cô gái như thế sẽ yêu mình???
Nói thiệt, thà không có người yêu còn hơn là người ta yêu mình chỉ vì vẻ bề ngoài hay vật chất tầm thường... :(
Đúng rồi đó, nếu yêu bề ngoài, yêu vật chất thì dứt khoát ko phải là tình yêu đâu bởi vì vật chất và ngoại hình ko mua nổi tình yêu đâu chỉ có những ng` ko tốt mới cần những thứ đó thôi.

lavender_ym
12-02-2006, 12:30 AM
hãy chọn cho mình một người có thể làm nụ cười nở trên gương mặt mình! chỉ có như vậy tình yêu mới thật sự có ý nghĩa!

Knife
12-02-2006, 02:58 AM
Uh huh... người ta thường chọn người có thể làm nụ cười nở trên gương mặt mình... nhưng lại thường nhớ mãi khôn nguôi về một người toàn làm người ta khóc... và thường yêu một người mà không biết lý do... và... một khi đã yêu ai đó... dẫu đạt được là nụ cười hay nước mắt thì vẫn cứ yêu... yêu hoài... yêu mãi... Tình yêu muôn đời vẫn là thứ không thể định nghĩa... nhỉ ?!? ...

EDDIE
12-02-2006, 05:13 AM
Bi h yêu chủ yếu về hình thức bên ngoài tức là độ đẹp trai xinh gái đó ông LK ạ .....Heh LK rapper thật ko hay chỉ là nick đóa ??

hien911
12-02-2006, 06:13 AM
Với cuộc sống như hiện nay thì không yêu như vậy mới là lạ .Nhưng bạn phải hiểu là vẫn có những TY giống như bạn nghĩ ,tức là yêu thực sự bằng cả con tim .Chứ không vì cái gì khác .

tieuthu_xinhxinh_di_sh
11-03-2006, 12:06 AM
ùa, noái thì dễ nghe lém
thưc ra tui cũng ủng hộ với ý kiến của anh
nhưng mà thời nay nhìu cám dỗ vật chất
tình iu chân chính cũng khó mà tồn tai đc
....................hixxxxxx
mong là các bạn sống với chính mình
ko thì ko thể nào tìm đc hanh phúc thưc sư đâu

allmymemoryisyou
11-03-2006, 01:20 AM
Vật chất như một con gió ... Gió thổi qua rồi không trở lại thì nóng lắm đây ,, hìhii2

okanobee
12-03-2006, 10:05 AM
Oka nhớ có một câu nói rằng : " Khi cái đói vào nhà bằng cửa trước thì tình yêu bước ra khỏi nhà bằng cửa sau " Nói như vậy không có nghĩa là mình trở nên thực dụng trong tình yêu ; mà là " thực tế " hơn , bạn à . :)

yhamaha_paris
12-03-2006, 10:36 PM
Hay The Ha Ban
Ban Co Cam Nghi Rat Hay Do Day
Minh Rat Thay La Hay Do Ma