bang_tuyet
04-02-2006, 07:09 AM
Chào!
Có lẽ tớ nên cám ơn cuộc đời đã mang bạn đến bạn như tia nắng làm tan đi mọi giá băng trong trái tim của tớ , tớ biết cậu đã dành cho tớ rất nhiều tình cảm cậu yêu tớ , ở một góc độ nào đó tớ cũng rất thick rất quý cậu , nhưng để chuẩn bị cho một tình yêu thì tớ lại chưa hoàn toàn chấp nhận , có thể tớ chưa hề yêu cậu , nếu như tớ chấp nhận thì người chịu thiệt thòi sẽ là cậu , tớ ko fu? nhận là tớ cũng rất thick cậu nhưng tớ là một người dễ thay đổi bây giờ khi tớ còn thick cậu thì ko sao , nhưng rồi thời gian sẽ có một lúc nào đó làm tớ sẽ chán cậu , lúc đó tớ sẽ bỏ rơi cậu , tớ sẽ chạy theo một tình yêu mới , một con người mới , cậu có chấp nhận một con người và một tình yêu như thế ko??? cậu sẽ là người đau khổ và chịu thiệt thòi trong tình yêu như thế , tớ là một người luôn thick sự mới mẻ và sẽ dễ dàng đổi thay , như thế cậu vẫn chấp nhận chứ , cậu sẽ ko giận tớ chứ, cậu sẽ tiếp tục làm bạn với tớ khi chuyện tình của 2 ta kết thúc mà tớ lại là người fan? bội , cậu vẫn sẽ đồng ý làm bạn của tớ như bây giờ chư..............????????????????
Nếu như cậu chấp nhận dc một tình yêu một con người như tớ thì hãy viết thư và trả lời cho tớ nhé , chào cậu , hi vọng cậu sẽ ko giận tớ khi đọc đc những dòng này
I LOVE YOU DO YOU KNOW I MISS YOU:)
Có lẽ tớ nên cám ơn cuộc đời đã mang bạn đến bạn như tia nắng làm tan đi mọi giá băng trong trái tim của tớ , tớ biết cậu đã dành cho tớ rất nhiều tình cảm cậu yêu tớ , ở một góc độ nào đó tớ cũng rất thick rất quý cậu , nhưng để chuẩn bị cho một tình yêu thì tớ lại chưa hoàn toàn chấp nhận , có thể tớ chưa hề yêu cậu , nếu như tớ chấp nhận thì người chịu thiệt thòi sẽ là cậu , tớ ko fu? nhận là tớ cũng rất thick cậu nhưng tớ là một người dễ thay đổi bây giờ khi tớ còn thick cậu thì ko sao , nhưng rồi thời gian sẽ có một lúc nào đó làm tớ sẽ chán cậu , lúc đó tớ sẽ bỏ rơi cậu , tớ sẽ chạy theo một tình yêu mới , một con người mới , cậu có chấp nhận một con người và một tình yêu như thế ko??? cậu sẽ là người đau khổ và chịu thiệt thòi trong tình yêu như thế , tớ là một người luôn thick sự mới mẻ và sẽ dễ dàng đổi thay , như thế cậu vẫn chấp nhận chứ , cậu sẽ ko giận tớ chứ, cậu sẽ tiếp tục làm bạn với tớ khi chuyện tình của 2 ta kết thúc mà tớ lại là người fan? bội , cậu vẫn sẽ đồng ý làm bạn của tớ như bây giờ chư..............????????????????
Nếu như cậu chấp nhận dc một tình yêu một con người như tớ thì hãy viết thư và trả lời cho tớ nhé , chào cậu , hi vọng cậu sẽ ko giận tớ khi đọc đc những dòng này
I LOVE YOU DO YOU KNOW I MISS YOU:)