Xem đầy đủ chức năng : Đã qua mấy mùa Valetine (tặng BrightRain và CouldyRiver) !!!
rain_and_tear
03-02-2006, 09:54 PM
Akita chỉ là người vô tình đi ngang qua câu chuyện của 2 người, vô tình đọc....nhưng rồi một cảm xúc bâng khuâng ở đâu đó lại chợt hiện về....sao mà giống Akita quá...rồi chợt xúc cảm viết nên vài dòng....bâng quơ thôi....nhưng cũng là cảm xúc....
Mượn BrightRain cái tựa đề nhé !!!................
Đã qua mấy mùa Valentine !!!
Một mùa Valentine nữa lại trôi qua...
Anh đứng đây, lặng lẽ một mình....
Nơi góc phố thân thương chứa đầy kỷ niệm....
Chỉ để nhớ về em...
Cái ngày đó trôi qua cũng đã lâu....
Mà anh ngỡ như chỉ mới bắt đầu...
Thoáng thấy bóng em anh giật mình ngoảnh lại...
Dường như chỉ là mơ...
Nhớ ngày đó anh hạnh phúc biết bao....
Được cùng em tay trong tay dạo bước...
Em dựa đầu vào vai anh và khẽ hỏi...
Anh có yêu em không ?!!
Và ngày hạnh phúc lại trôi qua mau...
Con tim anh đã bắt đầu biết khóc...
Cái cảm giác đau khi phải xa một người...
Vì chúng mình chia tay...
Bài hát ngày xưa em còn nhớ...
But only love can say - try again or walk away...
Thì bây giờ đây anh lại hát bài này...
Nhưng chỉ để mình anh...
Anh không muốn xoá em ra khỏi ký ức...
Vì anh tin rồi cũng sẽ có một ngày...
Anh và em lại cùng nắm tay nhau dạo bước...
Trên con đường ngày xưa...
Một mùa Valentine nữa lại trôi qua...
Anh vẫn đứng đây lặng lẽ một mình....
Nhưng ấp ủ một hi vọng...
Về một ngày mai...
Tặng công chúa của anh, BrightRain & CloudyRiver !!! :cooll:
Trai_BT
03-02-2006, 11:27 PM
hi
Lại yêu, cứ vào đâu y như rằng hết yêu đến thất tình. Hình như sống trên đời ngoài yêu ra không có gì đáng được dựa vào để tồn tại hay sao ý nhỉ. Đến lạ. Lúc yêu thì không nghĩ, lúc nghĩ thông thì mất tình yêu. Ngu dốt. Con người tự xưng là loài động vật thông minh nhất, thế mà thua các loài động vật bậc thấp nhất, khi chúng biết yêu và tôn trọng những giây phút ngắn ngủi đó. Mô phật, 1 phút bức xúc trước bể tình đau khổ của chúng sinh, Bồ tát lượng thứ cho đệ tử. A di đà phật..........
rain_and_tear
04-02-2006, 02:56 AM
hi
Lại yêu, cứ vào đâu y như rằng hết yêu đến thất tình. Hình như sống trên đời ngoài yêu ra không có gì đáng được dựa vào để tồn tại hay sao ý nhỉ. Đến lạ. Lúc yêu thì không nghĩ, lúc nghĩ thông thì mất tình yêu. Ngu dốt. Con người tự xưng là loài động vật thông minh nhất, thế mà thua các loài động vật bậc thấp nhất, khi chúng biết yêu và tôn trọng những giây phút ngắn ngủi đó. Mô phật, 1 phút bức xúc trước bể tình đau khổ của chúng sinh, Bồ tát lượng thứ cho đệ tử. A di đà phật..........
Sao tui đi đâu, ông cũng nhảy vào hết dzậy....tui hổng có đi tu đâu mờ....
Trai_BT
04-02-2006, 03:12 AM
hi
Đã bảo thí chủ rất có duyên với bần tăng mà lại. Số phận định đoạt như thế rồi, ko tránh được đâu.
rain_and_tear
04-02-2006, 06:24 AM
Trùi....dzọt thôi....con chưa có muốn đi tu....đường tình duyên còn chưa trả hết mà.....đơi đến 80 tuổi đi....kakaka :chayle:
giot_nho_nhung
04-02-2006, 09:55 AM
nice nice ^^
hay đó bạn bạn làm ha?
ha_lucky
04-02-2006, 11:21 AM
vào đây đọc mà chết cười với các pac
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
rain_and_tear
04-02-2006, 07:24 PM
nice nice ^^
hay đó bạn bạn làm ha?
Ùah !!! dĩ nhiên :) ....nhưng cũng cảm ơn BrightRain và CloudyRiver nhiều lắm vì đã mang tới cho akita câu chuyện và cảm xúc....hi vọng nhiều điều tốt đẹp sẽ tới với 2 bạn nha...
Thamyeuanh_nhieulam
04-02-2006, 08:03 PM
Sao thấy chuyện tình của ai cũng đẹp như phim koẻa hết vậy nhỉ.Nghĩ mà thấy buồn cho mình quá :((
rain_and_tear
04-02-2006, 08:36 PM
Sao thấy chuyện tình của ai cũng đẹp như phim koẻa hết vậy nhỉ.Nghĩ mà thấy buồn cho mình quá :((
Sao vậy.....thamyeuanh_nhieulam kể cho mọi người cùng chia sẻ đi .....
Beast
04-02-2006, 10:57 PM
Éc éc,ai bảo là tình yêu của ai cũng đẹp như trong film,phản đối ý kiến này
Beast là 1 ví dụ điển hình...........,có ai mà Beast yêu đc quá 4 tháng đâu ạ,cứ yêu xong rồi ông trời lại chia lìa đôi lứa khiến Beast cứ ra đường lại sợ gặp các em,vì lỡ gặp phải các em ,lại có án mạng chết
Trai_BT
05-02-2006, 07:53 PM
hi
Đắm chìm trong 1 thứ không phải của mình, mò mẫm trong 1 con đường tối không lối thoát, khiêm cưỡng trong khi bản thân tự biết không dành cho mình. Quá mê đắm đến mức ngu dại. Tội lỗi, tội lỗi.
Thamyeuanh_nhieulam
06-02-2006, 08:00 AM
hi
Đắm chìm trong 1 thứ không phải của mình, mò mẫm trong 1 con đường tối không lối thoát, khiêm cưỡng trong khi bản thân tự biết không dành cho mình. Quá mê đắm đến mức ngu dại. Tội lỗi, tội lỗi.
trời,thế trước khi anh đi tu thì anh có mê đắm như thế không ạ?Hãy nói thật đi nhé
rain_and_tear
06-02-2006, 09:11 AM
Nếu mê đắm thì ổng đâu có đi tu đâu mờ ...kakaka :chayle:
Trai_BT
06-02-2006, 11:41 AM
hi
Mô phật. Khởi bẩm, bần tăng trước khi xuất gia cũng chỉ là 1 nghiệt đồ chìm đắm trong bể tình như ai. Nhưng được sự cảm hóa của 1 vị cao tăng đắc đạo, bần tăng đã lĩnh ngộ và bước ra khỏi bến mê của cuộc đời mình. Sự mê muội chìm đắm trong bể khổ là bản thân mình, người cứu lấy sinh mệnh mình cũng chính là bản thân mình. Nhờ người giúp mình chẳng bằng ta tự cứu lấy ta. Thắng được cái bản ngã trong con người mình là đến được gần với Phật vậy. A di đà phật.
rain_and_tear
07-02-2007, 07:02 AM
Hihi ! Hôm nay đi dạo một dòng quanh net, chợt phát hiện bài thơ này mình làm đã bị một người lấy post trên một 4rum khác ! Chán nãn :khocnhe:
¯|¯ïN
07-02-2007, 08:56 AM
Thơ hay :clap:,mà tiếc là bị chôm trắng trợn qué :so_funny:
hà_linh_4ever
07-02-2007, 07:53 PM
^________^ đã qua mấy mùa valungtung nhưng vẫn chưa bit hương vị thật sự của socola là j` ^^
pe'_bỏng
07-02-2007, 08:58 PM
Tình yêu la như thế đó p`a chj a ! lúc thj` ngọt ngào như những viên kẹo ngọt lịm lúc thj`đắng kay muôn phần nhưng người ta vẫn cứ yêu là seo?
_ Girl Buồn _
07-02-2007, 09:20 PM
Akita............1 cái tên ko bao giờ có thể quên
dangthanhlong
07-02-2007, 09:45 PM
híc nói đến ngày vơlinhtinh năm nay ,sao tui thấy bùn quá vậy !
matnau_dethuong
07-02-2007, 10:04 PM
Trùi ui. Cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh. Pix pix ! Wa' tuyệt ! Nhưng mà đọc xong thấy hơi bùn. Tụi bạn đứa nào cũng có đôi có cặp kòn mình thì.... hix hix..... Chắc valentine nì tự làm chocolate ăn wa'...(ặc, ặc)
LaNg_tu_Ti
07-02-2007, 11:43 PM
thơ hay lém nhưng mờ hơi bun ......hithik
BigZa
08-02-2007, 05:27 AM
tui muốn thi thì đăng kí ở đâu vậy
tin rằng gió có ở mọi nơi và gió sẽ giúp cho E nghe được tiếng nói từ sâi thẳm trong đáy tim A:rằng A Yêu E & Nhớ E rất nhiều
Trai_BT
08-02-2007, 01:19 PM
hi
Bài này giải tán là vừa. 2 người đều có bờ bến mới rồi mà. Ai bới được bài này thì tài thật.
rain_and_tear
08-02-2007, 07:24 PM
Tui bới đó ! Ông BT kia.....tại dzì tui bức xúc wá, có người đem chép bài thơ này qua một 4rum khác.............
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
08-02-2007, 07:32 PM
ui , ông anh kẹo kéo wá...mượn có tí làm gì dữ dậy
rain_and_tear
08-02-2007, 08:13 PM
Mượn cũng được, nhưng nói một tiếng là OK....
mixuka
10-02-2007, 07:11 AM
yêu chi cho khổ!!!!!!!!!!!
! Chấm Than !
10-02-2007, 08:12 AM
tự nhiên đọc tựa đề topic rồi mò đầu vào ! vào rồi cũng gắng gõ gõ cái gì đó....
.....ngày xưa ơi ! đừng bao giờ quyay về nhé ! để ta có 1 valentine bình yên ! 1 valentine 1 mình.....năm nay , năm nữa...thậm chí là mãi mãi....ngày tình yêu sẽ kô dành cho ta ~ kô dành cho 1 nửa ! Anh xa rồi nhỉ ! ừ có sao đâu ! ta vẫn sống...chỉ là....chỉ là....
ta khóc đó ư? đã bao lâu rồi sao kỉ niệm vẫn cứ tràn về ! đã bao lâu rồi ta kô sánh bước bên 1 người khác ! ta sợ lắm ! sợ mãi kô quên đc anh ! sợ ta chung tình !
Valentine.....! em nhớ ! em chờ ! em ước mong....nhưng xa vời
Trai_BT
11-02-2007, 09:50 AM
hi
Mượn bài thơ vác sang 4rum khác có j mà phải kêu. Tui mượn vợ nó sang nhà tôi mới đáng nói à. :anhPha:
KingofkinG
12-02-2007, 01:43 AM
Đã qua mấy mùa Valentine !!!
Một mùa Valentine nữa lại trôi qua...
Anh đứng đây, lặng lẽ một mình....
Nơi góc phố thân thương chứa đầy kỷ niệm....
Chỉ để nhớ về em...
Cái ngày đó trôi qua cũng đã lâu....
Mà anh ngỡ như chỉ mới bắt đầu...
Thoáng thấy bóng em anh giật mình ngoảnh lại...
Dường như chỉ là mơ...
Nhớ ngày đó anh hạnh phúc biết bao....
Được cùng em tay trong tay dạo bước...
Em dựa đầu vào vai anh và khẽ hỏi...
Anh có yêu em không ?!!
Và ngày hạnh phúc lại trôi qua mau...
Con tim anh đã bắt đầu biết khóc...
Cái cảm giác đau khi phải xa một người...
Vì chúng mình chia tay...
Bài hát ngày xưa em còn nhớ...
But only love can say - try again or walk away...
Thì bây giờ đây anh lại hát bài này...
Nhưng chỉ để mình anh...
Anh không muốn xoá em ra khỏi ký ức...
Vì anh tin rồi cũng sẽ có một ngày...
Anh và em lại cùng nắm tay nhau dạo bước...
Trên con đường ngày xưa...
Một mùa Valentine nữa lại trôi qua...
Anh vẫn đứng đây lặng lẽ một mình....
Nhưng ấp ủ một hi vọng...
Về một ngày mai...
phodoncoi
12-02-2007, 07:57 PM
cai lão trai bt này
mở miệng ra là bần tăng -thí chủ,vậy ma f mượn vợ người khác về nha??????????????????????????????????????????????
phodoncoi
12-02-2007, 07:57 PM
cai lão trai bt này
mở miệng ra là bần tăng -thí chủ,vậy ma f mượn vợ người khác về nha??????????????????????????????????????????????
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
13-02-2007, 03:28 AM
trời đất hôm wa gặp tình huống nghĩ mà có người ngu wa'. nhìn người yêu đi bên người khác lại ôm mặt khóc. phải tôi thì tôi đã cho nó 1 phát rồi cũng đi luon^cu' nhin mai~ co' ngay` cung~ hoc^ mau' ma` chet' thoi^ ?
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
13-02-2007, 03:59 AM
anh ah` em yêu anh rất nhiều. có những lúc em đã tưởng như ngừng thở khi biết mình sắp mất anh. đau khổ nhiều lắm. có những đêm em thức trắng để nghĩ về anh . anh đến rồi lại đi như 1 cơn gió. chúa thật tàn nhẫn nỡ cho duyên lại ko cho phận. thà chúa đừng cho cả duyên lẫn phận. thì cô đơn cũng ko sao?. mỗi khi nghĩ về nhũng kỉ niệm mình đã từng có với nhau dù chỉ là rất ngắn ngủi nhưng là những phút giây hạnh phúc nhất đời em. chắc đó chỉ có trong câu truyện cổ tích anh kể thôi đúng ko anh.:mecry: nhưng cho dù thế đi chăng nữa em vẫn ko hề hối hận khi đã yêu anh. anh đã bước vào đời em lúc nào mà em ko hay, cứ thế em đã wen vớ sự có mặt của anh. nhưng bây giờ thì sao? anh đã way mặt đi ko nói một lời. để mình em trong nỗi cô đơn trống trải. để mặc em vói những dòng nước mắt chảy dài. em đau lắm , có ai đã từng nói : yêu 1 người là mong cho người mình yêu hạnh phúc. vì thế em sẽ là người ra đi. em sẽ mang theo hết nhũng đau buồn, để lại hạnh phúc cho anh. :sweat:. nếu mai này bước trên đường chúng mình có gặp nhau mà em nỡ way mặt đi thì anh cũng đừng buồn và đừng trách em. vì anh ơi sau cái way mặt đi đó là 2 dòng nước mắt chảy dài vì anh.:timvo: :sweat:
tình yêu là............ gì mà thế giới phải khóc.....?
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
13-02-2007, 04:04 AM
tình yêu là............ gì mà thế giới phải khóc.....?
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
13-02-2007, 04:37 AM
có lẽ mãi cho đến khi em mất anh rồi em mới biết em yêu anh nhiều đến thế nào. đúng là tình yêu chỉ đến với người ta có 1 lần. và em cũng biết rồi em cũng cần phải quên để sống tiếp cuộc đời này. nhưng quên sao được nụ cười ấy ,ánh mắt ấy. có những lúc em tụ ghét mình. ghét mình sao ko dám nói ra là em yêu anh nhiều như như thế nào. và chỉ vì sụ nhút nhát trong những giây phút ngắn ngủi đó mà giờ đây em phải khóc ,những giotk nước mắt hối hận lăn dài. anh đã đến bên em như một phép lạ làm cho đời em trở nên tươi đẹp hơn. anh đã từng ngồi nghe những tâm sự của em khi em buồn, ko cho em vấp ngã. tư khi đó trong vô vàn con người em đã biết anh là người mà em cần cho đến mãi sau này. nhưng mà đau lòng wa' đi khi anh dãn người ấy đến giới thiệu với em , lúc đó con tim của em nó nhu ngừng đâp. em đẵ phải cố gắng lắm để nước mắt ko tuôn ra. đau lòng wa' di. em như một con thú hoang bị trúng đan. và sự thật cho em biét rằng anh em mình vốn dĩ chỉ như những anh em bt` khác ko hơn ko kém. tất cả đều do em tự tưởng tượng ra mà thôi. :Baby: nhưng có lẽ chưa bao giờ em cảm thấy hối hận khi đã yêu anh , tình yêu em dành cho anh ko cái gì có thể sánh được. nhưng mà đau lòng wa' đi khi em đã quyết định tình yêu này chỉ mình em biết. em sẽ chôn chặt nó như 14 bức thư khác.:guoc:
ỉn hồng
13-02-2007, 08:04 AM
..........anh Akita này đắt khách nhỉ................^^.................. --> hay quá mừ............ko mịnh đâu nha..........^^............>.<.............
blackflame
13-02-2007, 09:36 AM
To trai BT: cái ông thầy này! nói thật nha lúc trước tui cũng như ông vậy không biêt đến 1 chữ yêu thế mà cho đến một ngày tui cung phát thốt lên 1 câu không bao giờ tui nghĩ đến trước đoá: TUI ĐÃ YÊU <lại còn trước cả lớp nữa chứ_hix hix>
To tất cả những ai đã và đang có ý nghĩ như ông thầy này: Nên yêu và hãy yêu= cả trái tim, bởi yêu là hạnh phúc(tất nhiên là cả đau khổ nhưng ~ đau khổ đoá sẽ giúp bạn trưởng thành hơn đấy! ^.< )
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.