PDA

Xem đầy đủ chức năng : ... Lãng Quên ...



okanobee
02-02-2006, 11:11 PM
Anh ,
Từ bao giờ anh nhỉ ? Từ bao giờ .............. những cuộc nói chuyện của tụi mình chỉ toàn là cãi vả , giận hờn và trách móc ??? Từ bao giờ ......... những lời ngọt ngào , câu nói yêu thương , quan tâm đã không còn nữa ??? Có bao giờ anh tự hỏi thế chăng ?
Anh chẳng còn cảm thấy muốn gọi điện thoại cho em vào những buổi sáng , đánh thức em dậy ; hai đứa cùng đi đánh răng , rửa mặt và chuẩn bị cho một ngày học tập và làm việc mới . Anh chẳng còn háo hức , chờ đến giờ lớp học kết thúc , để gọi cho em . Thay vào đó , anh có thể vào thư viện , vào cafeteria hay về nhà và nằm nghỉ hay hang out với mấy đứa bạn .
Em chẳng trách gì anh , anh à . Bởi em hiểu điều đó là hiển nhiên thôi . " Out of sight , out of mind " , đúng không anh ? HHT cũng gần đóng cửa rồi . Vậy là cái nơi khởi đầu cho tình yêu của hai đứa mình đã gần như lùi vào quá khứ . Liệu tình yêu của tụi mình có vậy không anh ?

*Thanh Quang*
03-02-2006, 12:55 AM
HHT rồi đây sẽ ko còn ,mọi thứ sẽ đi vào quá khứ và sẽ bị lãng quên ,anh ko biết rồi đây cuộc tình của chúng ta sẽ như thế nào đây ,nơi đây đã cho chúng ta quá nhiều kỷ niệm ko thể quên ,anh và em đã cùng nhau gắn bó với HHT bấy lâu nay ,vậy mà giờ đây tất cả sẽ bị lãng quên ,anh và em chỉ mới bắt đầu ,bắt đầu lại từ đầu ,còn bao nhiêu tâm sự cần phải gửi gắm nơi đây ,em biết ko ? có những điếu anh muốn cho em biết mà anh ko thể tìm ra lời để giãi bày cùng em ,những lúc đó anh đã gửi gắm những tâm sự của mình vào những trang nhật ký vô cảm đó ,qua những trang nhật ký đó anh hy vọng em sẽ hiểu được những điều tâm sự mà anh đã ko thể nói ra trực tiếp cùng em ,em hay trách anh coi trọng những trang nhật ký vô cảm đó hơn em ,nhưng em biết ko , có những điều tưởng chừng như dễ nói ra nhưng ko dễ đâu em ! Giờ đây khi tình yêu của chúng ta mới bắt đầu ,rồi sẽ có lúc chúng ta ko thể thẳng thẳng bày tỏ với nhau những tâm sự thầm kín của mình ,những lúc đó chúng ta sẽ cần đến nó ,những trang nhật ký quen thuộc của chúng ta ,thật đáng buồn khi nó sắp phải trở về hư ko cùng HHT mất rồi em ơi ! anh thật sự muốn gửi gấm tâm sự của mình vào nơi đây ,vào cái nơi mà anh và em đã gắn bó mấy năm trời ,chúng ta đã xem HHT như mái nhà thứ 2 của mình ,mái nhà của tâm hồn ,của những tâm hồn lãng mạn ,những tâm hồn cô đơn ko nơi tâm sự ,chúng ta đã quá quen với tất cả mọi thứ nơi đây ,anh thực sự ko muốn phải rời xa nó đâu em ơi ! nhưng biết làm sao được ?ta đâu thể níu giữ nó được nữa phải ko em ? ôi những kỷ niệm của chúng ta sắp sửa đi vào hư vô mất rồi :(

[L]ight
03-02-2006, 01:06 AM
Ủa, hht gần đóng cửa là sao hả bạn?

tim_biec
03-02-2006, 01:14 AM
HHT sắp đóng cửa thật rồi sao? trời ơi!!! nếu thế là buồn lắm đó....

BrightRain
03-02-2006, 01:23 AM
Cái này thì cũng không biết nữa .Có thể sẽ đóng cửa mà cũng có thể sẽ....mở cửa :D
Đọc xong bài viết của Lãng Quên,tôi thầm hỏi.Liệu có bao nhiêu đôi tình nhân yêu nhau mà không đến được với nhau ?TY là gì nhỉ?Có lẽ,đến sau này ...cũng chẳng ai lý giải nổi TY là gì...

okanobee
04-02-2006, 12:26 AM
Mới hôm qua , khi ngồi viết những dòng tâm sự này , em đã buồn và thất vọng bao nhiêu . Nhưng rồi , cũng chính anh đã mang lại cho em niềm tin vào tình yêu của hai đứa . Anh lại là anh của những ngày hôm đó . Anh dịu dàng . Anh vui vẻ . Anh biết quan tâm và sẻ chia . Anh mang đến cho em nụ cười và niềm hạnh phúc .
Cảm ơn anh .

*Thanh Quang*
04-02-2006, 01:44 AM
có một người vẫn yêu một người dù thời gian trôi qua vô tình và hối hả ,có một người vẫn chờ đợi vẫn hy vọng vào một ngày giấc mộng lứa đôi sẽ trở thành hiện thực :) okanbe

yeu1ngay
04-02-2006, 01:59 AM
vậy chẳng lẽ một ngày nào đó khi mà hht đóng cửa thì tình yêu của hai bạn cũng vậy sao ,hãy mở cửa lòng mình và thật vui lên tự tin vào những điều hai bạn đang có ,một tình yêu đẹp phải không nào ,chúc hai bạn luôn thành công và mãi mãi bên nhau ,đó mới là điều quan trọng nhất

maikhongphai
04-02-2006, 02:39 AM
chẵng lẽ tình yeu^ của hai chúng ta kết thúc sớm vậy sao ...nhớ những hồi mình tay trong tay ...cùng đi trên đường xào xạc lá thu bay...cùng nhau ngắm trăng cảnh đêm khuya đẹp tuyệt vời ...và thấy sao băng rơi và hai đứa cùng thề nguyện sống chết có nhau...với những kỉ niệm thời thơ ấu ấy ...chỉ trong lát đã tan biến mất ...chỉ khác ghi hình bóng của tuổi thơ


Mới hôm qua , khi ngồi viết những dòng tâm sự này , em đã buồn và thất vọng bao nhiêu . Nhưng rồi , cũng chính anh đã mang lại cho em niềm tin vào tình yêu của hai đứa . Anh lại là anh của những ngày hôm đó . Anh dịu dàng . Anh vui vẻ . Anh biết quan tâm và sẻ chia . Anh mang đến cho em nụ cười và niềm hạnh phúc .
Cảm ơn anh .
uh với những kỉ niệm ấy ..hôm đó em đã trao anh..anh con khắc ghi hình bóng trong tim của anh ...em đã mang đến cho anh nhiều cuộc tình thật hạnh phúc đối với anh..em là tất cả của đời anh...em là sự sống của đời anh ..em mang lại cho anh với bao kỉ niệm đẹp ..anh và em cùng chia sẽ những buồn vui ...hai chúng ta thề nguyện sống chết có nhau :banana:

okanobee
04-02-2006, 09:03 AM
có một người vẫn yêu một người dù thời gian trôi qua vô tình và hối hả ,có một người vẫn chờ đợi vẫn hy vọng vào một ngày giấc mộng lứa đôi sẽ trở thành hiện thực :) okanbe
Chờ đợi và hy vọng ?????????? Có lẽ chỉ là thế .......... Dòng thời gian vẫn trôi và con người luôn thay đổi ........... Liệu có thể chăng ?

rain_and_tear
04-02-2006, 09:15 AM
Chùi !!! Mình chỉ mới bắt đầu với HHT, đừng chứ.....

Biển đợi
04-02-2006, 10:34 AM
Hớ... hoh định nói nhưng mờ.... ngứa "mỏ" quá :so_funny: oka dzà đang ...Lãng Quên... anh iu xoa dịu kí hiện nguyên hình okanobee :so_funny: má wơi... cười suốt từ chiều đến giờ chưa đã :so_funny: mạn phép cừ tiếp :so_funny:

"Sẽ không có bầu trời ủ dột khi trái tim ta tỏa sáng"... sẽ không bao giờ là hiện thực khi ta không biết ước mơ... không ngừng hy vọng và tin tưởng... dẫu rằng cay đắng... dẫu rằng niềm tin, hy vọng có từng òa vỡ... nhưng chỉ cần còn biết tin, biết hy vọng... có một ngày ước mơ kia sẽ là sự thật... trời không phụ lòng người :)

tientuyhanoi
04-02-2006, 11:11 AM
tất nhiên rồi thời gian luôn luôn qua đi ko dừng lại cũng giống như tình yêu vậy đến rồi lại đi

ko có cái gì là tồn tại mãi mãi cả khi tình yêu qua đi có lẽ chỉ để lại những kỉ niệm xót xa mà thôi