PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi tuổi “teen” yêu !



bebadboy87
02-02-2006, 08:12 PM
http://www5.24h.com.vn/upload/news/2006-01-26/moongeunyoung5u.jpg

Tôi bàng hoàng khi đọc những dòng nhật ký của con. Không thể tưởng tượng rằng, đó chỉ là một con bé đang học lớp 9, chưa tròn 15 tuổi...”, chị Diễm vẫn chưa hết ngỡ ngàng kể lại. “Thực ra, việc đọc trộm nhật ký của con làm tôi rất áy náy. Thế nhưng, tôi lo lắng khi nhận thấy, dạo này con gái tỏ ra lơ là với tất cả. Lúc nào nó cũng bần thần, ngồi vào bàn mà mắt không nhìn sách vở, cứ hướng đi đâu đâu...”.

Tương tư người lớn tuổi

“Bằng trực quan của một người phụ nữ, một người mẹ, tôi đoán là con mình đang để ý đến một người khác phái. Tuổi trẻ thường thế. Chỉ có điều, tôi thật sự hoảng hốt khi nó lại đem lòng tưởng nhớ đến một người mà nó gọi bằng chú”.

“Đó là một người bạn của vợ chồng tôi. Gọi là “tưởng nhớ” vì đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía con gái tôi, người kia không hề biết gì cả...”. Anh Hoàng là bạn thân của gia đình chị Diễm. Hoàng, Diễm và An (chồng Diễm) là ba người bạn, chơi thân với nhau từ khi học phổ thông, vào đại học và cho đến lúc đi làm. Đến giờ, anh Hoàng vẫn còn độc thân, chẳng hiểu vì sao.

Ở vào tuổi 37, anh nom vẫn trẻ trung, cộng thêm nét phong trần, hào hoa. Bạn bè cứ bảo: “Có họa thằng này kén chứ người như nó, khối cô chết...” Với Hoàng, anh luôn xem gia đình của hai vợ chồng An, Diễm như mái ấm của mình (lúc vui) và là “cái sọt rác” (lúc buồn). “Để trút bầu tâm sự!”, Hoàng thường đùa như vậy.

Không một lần giỗ chạp, lễ, Tết nào, mái nhà của đôi bạn lại thiếu tiếng cười của “ông tướng Hoàng”. Hai đứa trẻ: Ngọc, con gái lớn và Thương, đứa út, cũng thích quấn quýt bên chú Hoàng. Hoàng đã bồng ẵm chúng từ thuở bé. Những gì hai đứa trẻ không vòi vĩnh được từ cha mẹ, chúng sẽ nũng nịu đòi chú Hoàng thực hiện cho bằng được. Chẳng hạn như mua một quyển truyện tranh, một món đồ chơi hay một buổi đi chơi ở công viên Đầm Sen...

Có lần, mẹ Diễm hay bố An phải nhắc nhở: “Chú chiều quá, chúng nó đâm hư”. “Điều gì đã xảy ra? Tôi cứ tự hỏi mình như vậy...”, chị Diễm tiếp tục câu chuyện. “Và đây là nguyên văn dòng nhật ký của con gái tôi”.

“Hôm qua, chú H. lại đến đón mình lúc tan trường. Mình ngồi sau xe chú và ra về trong ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đứa bạn. Chúng nó thường bảo: “Mày sướng, có một người chú quá đẹp trai, lại còn ga-lăng nữa...”, nhất là sau lần chú H. dẫn cả bọn đi ăn kem Bạch Đằng. Giá mà ngày mai bố mẹ lại bận...”.

“Có lẽ, tình cảm của con bé đã phát sinh từ đó. Càng về sau, tình cảm ấy càng được nhân lên, thể hiện qua những dòng nhật ký mà nó ghi lại”. “Nó không còn nhìn Hoàng như một người chú nữa mà chuyển thành cái nhìn của một thiếu nữ mới lớn dành cho một người đàn ông”.

“Nó so sánh thần tượng của mình với đám bạn trai trong lớp mà nó gọi là con nít. Nó trăn trở, không biết làm sao cho “người ấy” hiểu. Tôi hoang mang suốt mấy ngày trời...” “Đã có lúc tôi định gọi con lại, xạc cho nó một mẻ, hoặc giả bảo Hoàng đừng đến nhà. Chắc chắn Hoàng sẽ đồng ý”. “Thế rồi, tôi quyết định đến gặp một chuyên gia tâm lý để tìm lời khuyên. Cuộc tư vấn suốt hai giờ đã cho tôi hướng đi đúng. Sau đó, tôi có một buổi nói chuyện với chồng tôi và anh Hoàng”.

Thoát ra khỏi sự ngộ nhận

“Tôi bắt đầu dành thời gian gần gũi với con gái nhiều hơn. Có lúc, tôi tỉ tê kể cho Ngọc nghe chuyện tôi và bố nó quen nhau từ thời học phổ thông như thế nào”. “Rất khéo léo, tôi đề cập đến chuyện ngày xưa tôi đã từng để ý một người láng giềng. Ông ấy lớn hơn tôi mười mấy tuổi. Mãi về sau, tôi mới nhận ra, đó chỉ là sự ngộ nhận của tình yêu”.

“Cô con gái chăm chú nghe. Khi tôi kể đến đoạn người ấy đi lấy vợ, nó vùi đầu vào lòng tôi khóc ngon lành”. “Tôi ôm con mà mắt cay xè, bởi tôi hiểu nỗi khổ của nó. Đó là một câu chuyện tôi bịa ra hoàn toàn”. “Sau đó, tôi kéo con trở lại bằng những kỷ niệm vui tươi của chúng tôi thời học sinh...”.

Anh Hoàng cũng rất vui vẻ hợp tác với gia đình Diễm. Anh vẫn thường ghé thăm nhà bạn, nhưng không đi một mình mà đi cùng một người bạn gái. Lần đầu, trong bữa cơm, cô bé Ngọc dằn dỗi ra mặt. Trẻ con đâu thể giấu tình cảm của mình. Chưa hết bữa, Ngọc đã đùng đùng bỏ lên phòng, nằm một mình... Những lần sau, cô bé cũng không chấp nhận dễ dàng. Hoàng luôn đối xử với Ngọc như một cô cháu gái.

Nga, bạn gái của Hoàng, tìm đủ cách để gần gũi Ngọc. Từ câu khen cô bé xinh (đúng tâm lý con gái), nơ cột tóc thật dễ thương, đến việc mua tặng quyển truyện mới của Nguyễn Nhật Ánh mà Ngọc đang khao khát. Dần dà, Ngọc đã chịu theo chú Hoàng và cô Nga đi chơi. Hai người lớn phải thật tế nhị. Vào cửa hiệu quần áo, cô Nga chọn chiếc nào, bé Ngọc cũng đòi một kiểu áo giống hoặc na ná như vậy.

Chú Hoàng và cô Nga phải nhẹ nhàng khuyên cô bé chọn kiểu áo khác, hợp với lứa tuổi của mình.

Thời gian trôi qua, Ngọc dần vui trở lại. Cô bé chăm học và không còn mộng mơ nữa. Cuối năm ấy, Ngọc đỗ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

“Khi kể câu chuyện này, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn, những người đang làm mẹ rằng” Với con cái, không phải chỉ lo chuyện ăn học cho chúng là đủ. Chúng ta còn phải quan tâm đến thế giới nội tâm của con”.

“Đó là một thế giới đầy xao động, phức tạp, luôn thay đổi theo nhịp sống trẻ và tác động của môi trường xung quanh...”.

“Quan trọng nhất, khi con gặp phải rắc rối, bạn cần phải nâng đỡ chúng. Hãy vực con dậy bằng những biện pháp tích cực, đừng xô đẩy chúng đến bờ cực đoan



Một câu truyện sưu tầm

hoathuytinh21409
04-03-2006, 06:14 AM
vỗ tay đi nào.hay quá

bebadboy87
05-03-2006, 01:07 AM
không biết tuổi teeen trong này và tuổi teeen ngoài đời yêu có khác nhau không ?

teamo
05-03-2006, 01:41 AM
tình cảm tuổi teeen trong sáng lắm
lại vô tư nữa

.:*nhỎ_QuẬy*:.
05-03-2006, 01:54 AM
tUỔi tEen iU theO nhÌu kỉU lẮm! :hihi:

Kasaki
05-03-2006, 02:15 AM
nói chung là vô tư trong sáng,hôm nay thích,mai thích,mốt bị từ chối,hôm sau bùn hôm sau nữa lại vui tươi như thường.:cooll: mọi người thấy có đúng không:)

songthanmc
05-03-2006, 02:52 AM
trời bạn nói vậy sao được nói như bạn ilove hôm nay yêu mai yêu ngày kia chia tay thì còn gì nưa vậy thì về nhà đắp chăn đi ngủ cho thích :cungly:

to_ro
05-03-2006, 02:56 AM
yêu nhiều chứ lấy được bao nhiêu

tieuthu_xinhxinh_di_sh
07-03-2006, 09:51 AM
tuổi teen bi h iu sớm thiêt đóa,.....................chắc bi h phát triển cũng sớm, nên................, hixxxxxxxxxxxxxx ~_~

haydenvoiem923
07-03-2006, 02:21 PM
Rung dong la chuyen binh thương cua tươi teen ma thoi, do la nhung cam xuc den rat bat ngo va cung de dang foi fa theo thoi gian, nhung anyway tinh iu cua tươi teeen , luc con la hoc sinh thi that la dep

amorous116
07-03-2006, 07:20 PM
Giờ các teeen cũng yêu...nhưng chưa biết cái đích là gì...thích thì yêu...thấy xinh xinh thì yêu..thấy hay hay thì yêu...tỉ lệ thành công ( :X ) là 4 % :D