Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ***hằng ơi! nghỉ bậy cho anh em nhé...!***



buon_2204
02-02-2006, 03:44 AM
hằng ơi! là hằng...! tại sao kô chịu hiểu anh vậy? trái tim anh chỉ có mình em thôi! chứ kô có người nào ngoài em cả ,, biết kô hả cô bé? em có biết là em đã buồn quá nhiều rồi kô hả? làm sao mà thằng khiêm này dám làm cho em buồn thêm nữa chứ ,, anh đã sợ lắm rồi ,, anh sợ anh làm cho hằng buồn lắm đó ,, em vẫn còn ở huế hả ,, vậy mà anh cứ tưởng là em đã vào sài gòn rồi ,, làm anh lo gần '' chêt ''nhung hôm nay là mùng 5 rồi ngày mai là mùng 6 ,, ngày mai là em xa huế rồi đó ,, nhớ nha! kô dược khóc đó ,, vì anh kô muốn trong năm nay hằng của anh kô dược rơi một giọt nước mắt nào cả ,, biết chưa? khi nào vào tới sài gòn phải cho anh biết đó ,, à mà nè ngày mai lên tàu vào sài gòn trên dường đi phải ăn uống thật nhiều đó nha! ,, kô dược bỏ ăn dâu , vì nếu em bỏ ăn em sẻ gầy di rất nhiều đó ,, nhớ lời anh nói nha! còn em dừng lo cho anh ,, anh luôn yêu em và mãi mãi cũng chi có em mà thôi! còn anh chắc cũng 1 tháng nữa anh mới vào dược , vì bố của anh dang bậnhnặng ,, anh kô thể đi bây giờ dược , vì nếu anh đi bây giờ sẻ kô có người nào chăm sóc bố anh cả ,, em hiểu cho anh với nhé ! chỉ 1 tháng nữa thôi! anh và em sẻ gặp nhau mà ,, em ráng chờ nhé ! nhớ đó kô dược quên nhưng lời anh nói ,, và kô được quên tình yêu của anh dâu nhé ,, anh luôn yêu em và cũng luôn tin em đó
anh cám ơn ba mẹ em đã cho em vào sài gòn lần nữa ,, nhất định lần này anh phải giử cho được em ,, còn để mất em lần này anh sẻ mất em mãi mãi đó ,, khi nào anh vào sài gòn anh sẻ kô để cho em xa trái tim anh lần nữa đâu ,, biết kô hả cô bé ,,
thôi! thời gian kô còn nữa anh phải về rồi ,, anh chúc AXE ngày mai lên đường ,,, THƯỢNG LỘ & BÌNH AN ,, YÊU em NHIỀU :huglove: HI! HI! Hi! Hi! :blow: ,, ĐÂy là lá thư thứ 2 anh gởi cho em trên trangweb anh mong là em sẻ nhận dược ,, chúc em vui :haha: :haha:

*Vianhlaanh*
02-02-2006, 11:39 AM
Xin lỗi chú em...anh lại là đứa trả lời đầu tiên.............

_ Girl Buồn _
02-02-2006, 07:08 PM
Và tui là người thứ ba , đọc 2 dòng đầu tiên chẳng hỉu gì -------> đi ra

.::Nhoc_tinh_nghich::.
03-02-2006, 12:07 AM
tui chỉ hỉu được chút đỉnh còn lại...???

need_not_to_know
03-02-2006, 08:21 PM
po tay ông này nhỉ .

Icrysoul
14-03-2006, 06:43 AM
thật rễ hĩu...rễ hĩu hơn ....những gì khó hĩu nhứt ,bạn ạ ...đôi khi .....sự chăm sóc quá mức ...xẽ làm cho người yêu của bạn hư đóa ,đừng như vậy ...hãy làm một cái gì có ích và hiện thực hơn như ở bên cổ khi cổ buồn ...sẵn sàng chịu chận khi cổ tức giận ....coi vậy có ý nghĩa hơn đó .
ai muốn đọc vui lòng Ctrl+A

nhatnhatchimai
22-03-2006, 09:49 AM
chúc 2 người hạnh phúc nhé.cố mà giữ người mình yêu bạn à

Giọt Sương
22-03-2006, 09:56 AM
chúc 2 bạn luôn hạnh phúc !!
ai mà lấy được bạn la người có phúc đấy vì bạn là người giàu tình cảm !!

Ja_Ja
22-03-2006, 06:59 PM
chài.......cảm dộng we'.........mong cô ấy sẽ hiểu mừ...........