PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một số câu danh ngôn về tình bạn và tình yêu



silverbret
01-02-2006, 11:42 PM
Trong các điều làm cho bạn hoàn toàn hạnh phúc, thì điều lớn nhất là có được một tình bạn.
»Nếu bạn hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền mua đâu.
»Để mọi người yêu thích bạn chỉ có cách là bạn yêu thích mọi người.
»Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh, nếu anh là kẻ hèn nhác. Nhưng nếu anh là người dũng cảm, anh lại là người bạn tốt nhất của chính bản thân anh.
»Giàu có là một điều tốt, sức khoẻ là một điều tốt, nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.
»Người nào bảo rằng có thể sống mà không cần đến người khác thì kẻ đó sai lầm. Người nào bảo rằng kẻ khác không thể sống thiếu anh ta thì kẻ đó tự lừa dối mình.
»Có một người bạn thật lòng là có hơn những gì mình có.
»Khi tình bạn đã bén rễ. Không một cơn giông nào có thể bứng nó đi.
»Để tìm được bạn, ta chỉ cần mở một mắt. Để giử được bạn, ta phải mở cả hai.
»Nếu muốn biết bạn của mình là ai, hãy giả vờ say rượu và nằm dài ngoài đường.
»Môt người bạn bỏ tiền ra mua, sẽ không đáng giá với số tiền đã bỏ ra, cho dù bao nhiêu nữa.
»Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủi.
»Giữa bạn bè, im lặng mới thực sự là nói chuyện. Điều then chốt chính là việc không cần thiết phải nói chứ không phải là sự nói ra.
»Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẽ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn.
»Chẳng có gì đáng giá bằng nụ cười và tình yêu thương của bạn bè.
»Nỗi buồn có thể tự tiêu tan nhưng để được niềm vui trọn vẹn, bạn phải chia sẽ với ai đó.
»Tôi có thể tha thứ cho bạn bè tất cả trừ việc bạn chết. Tôi thấy hành động ấy không có gì là thú vị.
»Trách bạn kín đáo nhưng hãy khen bạn công khai.
»Điều quang trọng không phải chúng ta sống được bao nhiêu lâu mà chúng ta phải sống như thế nào.
»Thú vật là những người bạn thật dễ chịu. Chúng không chất vấn cũng chẳng phê bình.
»Khi của cải mất, chẳng có gì mất cả. Khi sức khoẻ mất, mất một vài thứ rồi. Khi ý chí mất, chẳng còn gì nữa.
»Danh tiếng, giống như nước, nâng những gì nhẹ nổi lên và để cho những gì nặng chìm xuống.
»Đừng cho rằng cơ hội gõ cửa nhà bạn hai lần.
»Ngày hôm nay chẳng có gì khác hơn ngày hôm qua. Cái gì tìm thấy được trong hậu quả cũng đã có sẳn trong nguyên nhân rồi.
»Người ta chẳng bao giờ tin một kẻ nối dối,dù hắn có nói thật đi nữa.
»Đừng bỏ phí cuộc đời trong hoài nghi và lo sợ.
»Dù là vua hay là dân cày, kẻ nào tìm thấy sự yên ổn dưới mái ấm gia đình là kẻ sung sướng nhất.
»Con đường gần nhất để ra khỏi gian nan là đi xuyên qua nó.
»Cách tốt nhất để giữ bạn là không bao giờ cho họ nợ một tí gì và cũng chẳng bao giờ mượn họ một tí gì.
»Thế giới này sẻ trở nên tốt đẹp hơn khi các bạn nắm tay nhau và cùng tiến bước.
»Không nên nói về hạnh phúc của anh với một người kém may mắn hơn anh.
»Chúng ta thường mến những người thán phục ta và thường không mến mấy những người mà ta thán phục.
»Người nào đi tìm một người bạn không có lỗi lầm thì sẽ không bao giờ tìm thấy.
»Một người nghèo vẫn được xem là giàu nếu dưới mái ấm của anh ta vẫn có một người bạn tận tụy. Trái lại, người giàu có nhất cũng chỉ là một anh chàng nghèo hèn nếu không có bạn để bày tỏ nỗi lòng.
»Nếu bạn thành công trong công trong việc lựa chọn công việc và đặt toàn tâm hồn vào đó, thì hạnh phúc sẽ tìm đến với bạn.
»Thước đo cuộc đời không phải ở chổ nó dài hay ngắn, mà bạn đã sử dụng cuộc đời như thế nào.
»Có một thứ hoa hồng không có gai, đó chính là tình bằng hữu. Có một thứ hoa hồng nhiều gai nhất, đó là hoa tình.
»Bạn hãy tin cậy mọi người, họ sẽ trung thành với bạn. Bạn cao thượng với họ, họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn.
»Chỉ có kim cương mới rạch được kim cương, chỉ có ái tình mới đủ mạnh chống lại ái tình.
»Kẻ nào chỉ nghĩ đến bản thân và việc gì cũng tìm lợi cho mình thì không thể hạnh phúc được. Muốn sống cho bản thân thì phải sống vì người khác.
»Nếu chó sói ăn năn thì cũng coi chừng đàn cừu.
»Nếu bạn muốn trái tim người khác thuộc về mình, thì bạn phải mang trái tim mình cho người khác.
»Gây dựng cho nên khó hơn lên trời, phá hoại cho hỏng dể hơn đốt lông.
»Cần gì lắm bạn ở đời. Biết yêu ta, chỉ một người mà thôi.
»Trướt khi nhìn nhận một con người ta phải nhắm mắt trước hình dáng bên ngoài mà dùng đôi mắt trí tuệ để nhìn cái bên trong.
»Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó, nhưng chớ quên người cầm đèn đang kiên nhẫn đứng trong đêm.
»Bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng bạn là người duy nhất. Trong các điều làm cho bạn hoàn toàn hạnh phúc, thì điều lớn nhất là có được một tình bạn.

♥ PlanetVN ♥
02-02-2006, 08:51 AM
Hix,... Nhiều quá sao học thuộc được hở trời??? :think:

Ngốc_xít_thứ_thiệt
03-02-2006, 05:08 AM
Nó.. nó dài quá! Học kiểu này thì chết đi còn hơn!

batuocsocola
04-02-2006, 05:55 AM
ai biểu học làm chi
đọc qua và lưu lại vài câu có ích cho mình thui
bộ toàn bộ từng đó đều cần cho bạn à

anhmatbuon91
09-02-2006, 09:25 AM
sao mà dài thế, đọc mãi mới hết
đọc xong muốn nổ mắt luôn à
nhìn hoa hết cả mắt
8-}

hà_linh_4ever
09-02-2006, 10:48 PM
chả cần đọc cũng thầy bạn đâu có tự nghĩ ra mà đi cover lại từ sách ---->kí nì mình có nhìu lắm !

♥ PlanetVN ♥
10-02-2006, 04:50 AM
»Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó, nhưng chớ quên người cầm đèn đang kiên nhẫn đứng trong đêm.
Câu này hay!!! :lol:

saitounaguchi
11-02-2006, 03:23 PM
cũng phải thuộc 2 - 3 câu thỉnh thoáng nói ra vẻ ta đây bít chút it danh ngôn về tình bạn và tình yêu chớ ha ha ha

LaoGiaHamDzui
24-02-2006, 11:16 AM
Để tìm một người bạn tốt là khó. Để rời bỏ họ càng khó. Và để quên họ là không thể.

Điều khó nhất là nhìn người mà bạn yêu thương lại yêu thương một người khác.

Người bạn tốt chính là người anh em ruột mà Thượng Đế quên không gửi vào nhà bạn.

Có những người làm cho thế giới của bạn trở nên đặc biệt chỉ bằng cách có mặt ở đó.

Nếu bạn thấy buồn khi nhìn lại quá khứ, và lo lắng khi nhìn đến tương lai, bạn có thể nhìn sang bên cạnh và người bạn tốt nhất của bạn sẽ ở đó.

Bạn sẽ làm gì nếu người duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc lại chính là người đã làm bạn khóc.

Những người bạn tốt giống như những ngôi sao. Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy họ, nhưng bạn biết là họ luôn có ở đó.

Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải là tận cùng đâu.

Rất nhiều người bước vào và bước ra khỏi cuộc sống của bạn, nhưng chỉ những người bạn tốt mới để lại những dấu ấn tốt trong tim bạn.

nhung&nhung
04-03-2006, 08:08 AM
Ai cũng nói mối tình đầu là vĩnh cửu. Nhưng sao họ lại ko biết mối tình cuối mới là vĩnh cửu..........

Trái tim tôi ko thể xẻ làm đôi.
Người ơi ! người đến muộn mất rồi.
Trái tim tôi đã trót trao người khác.
Cám ơn người đã nghĩ đến tôi.

Trái tim tôi ko thể xẻ làm đôi.
Người ơi ! người đến muộn mất rồi.
Trái tim tôi đã trót trao người khác.
Cám ơn người đã nghĩ đến tôi.

youandme_1789
07-03-2006, 05:30 AM
Bạn mất 1 giây để nhìn .........1 phút để nhớ............1 ngày để yêu, và.................cả một đời để quên được người ấy......Tui khoái câu này nhứt!!!!

dong noi
09-03-2006, 02:47 AM
thế các bạn nghĩ sao về câu này:
"Lòng dũng cảm ko phải lúc nào cũng lớn tiếng,đôi khi nó chỉ là một tiếng lặng lẽ cuối ngày:ngày mai ta hãy cố gắng thêm chút nửa"

Sao Phải Yêu
16-03-2006, 12:25 AM
chài, nhìu quá trời, đọc khoái lắm

xuanbuon
16-03-2006, 04:49 AM
nhìn đã hoa cả mắt...nhưng đọc khá thú vị...


Type có dấu nha bạn
Thân
KTMB

anhmatbuon91
17-03-2006, 06:36 AM
sao cái bạn babynoiloan9889 noi la co nhiu sao chả thấy bạn ý post bài lên nhỉ
khi nào ma post bai hti hăng chê ng khác nha