Mưa
01-02-2006, 12:55 PM
Thật sự T ko biết phải bắt đầu như thế nào , ko biết viết gì đây. Đây là lần đầu tiên T viết thư , lần đầu tiên gửi cảm xúc của mình vào một tờ giấy. T đã từng cho rằng những đứa viết thư như thế này là sến , thế mà hôm nay T lại làm cái điều mà T cho là sến đó. Vì T ko đủ can đảm nói những gì T nghĩ trứơc mặt Tr.
Chắc Tr biết đến giờ này T vẫn thương Tr chứ. Vẫn chờ , vẫn hy vọng sẽ có một ngày Tr chấp nhận T.Mấy tháng qua ,T cố ko đến nhà Tr thậm chí ko dám nghĩ đến Tr chỉ vì T muốn quên Tr . Và khi T ngỡ T đã quên Tr rồi thì lại nhận đc điện thoại của Tr.
Chắc Tr ko nghĩ gì khi gọi cho T đâu , T biết Tr gọi cho T chỉ với tư cách một người bạn , đầu năm rủ bạn bè đi chơi thế thôi. Nhưng Tr có biết sau khi nghe điện thoại T đã phải suy nghĩ , suy nghĩ rất nhiều , nghĩ xem có nên gặp Tr ko?
Tr vô tư lắm , những hành động của Tr đôi khi khiến cho T có những ảo tưởng và có những lúc T đã hy vọng từ những ảo tưởng đó.Chắc Tr đâu biết rằng bữa đi chơi với lớp hôm đó , T đã nhìn Tr nhiều lắm. Tr chỉ ở trước mặt T thôi nhưng T thấy Tr xa quá , có lẽ Tr ko thuộc về T.
Sợi dây chuyền T tặng cho Tr lúc sinh nhật Tr. Hôm nay Tr đeo nó , T thật sự rất vui , T cứ tưởng rằng Tr ko còn nhớ đến nó nữa chứ. T thì lúc nào cũng chê Tr cả , lúc nào cũng shock Tr ,nhưng thật ra Tr trong mắt T rất đẹp , rất dễ thương.
T đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để có Tr , T quá vô dụng. Và giờ thì Tr đã chọn một người khác. Khi biết đc tin Tr có bạn trai T như một thằng khùng vậy. Nhưng T vẫn ko tin , có lẽ T chưa cam lòng đâu Tr.
Khi sinh nhật T , Tr nói Tr sẽ tặng cho T một món quà , Tr sẽ làm bạn gái T trong ngày hôm đó đã làm T suy nghĩ rất nhiều. T ko biết T trong mắt Tr thế nào và ko biết Tr có dành chút xíu tình cảm nào cho T hay ko?
Tr nói Tr ko thể quen một người có quá nhiều kỷ niệm về người con gái khác. Nhưng kỷ niệm thì làm sao T có thể bỏ nó đi hả Tr , nếu đc thì T đã bỏ nó đi lâu rồi.
T luôn thắc mắc Tr ko chấp nhận T vì lý do gì?Ko có tình cảm với T , hay do T xấu trai , hay bất cứ 1 lý do nào khác. T chỉ cần một lý do rõ ràng.
T là một thằng con trai ko đàng hoàng gì cho lắm. T quậy phá , quen một lúc mấy người và tất cả những điều đó chắc Tr biết. Nhưng khi T thương Tr , T có thể bỏ tất cả.
Có lẽ lúc này Tr vẫn chưa tin tình cảm T dành cho Tr là thật. T có thể làm mọi thứ để chứng minh cho Tr thấy điều đó. Hay Tr cần thời gian ,T có thể chờ. Chỉ cần Tr cho T một thời gian nhất định , một tháng , một năm hay ba , bốn năm cũng đc. T sẽ chờ....
Có lẽ khi đọc thư này Tr sẽ cười T , nhưng cũng ko sao , vì đó là những gì T nghĩ, là những cảm xúc của T.
T chờ câu trả lời của Tr.................
Chắc Tr biết đến giờ này T vẫn thương Tr chứ. Vẫn chờ , vẫn hy vọng sẽ có một ngày Tr chấp nhận T.Mấy tháng qua ,T cố ko đến nhà Tr thậm chí ko dám nghĩ đến Tr chỉ vì T muốn quên Tr . Và khi T ngỡ T đã quên Tr rồi thì lại nhận đc điện thoại của Tr.
Chắc Tr ko nghĩ gì khi gọi cho T đâu , T biết Tr gọi cho T chỉ với tư cách một người bạn , đầu năm rủ bạn bè đi chơi thế thôi. Nhưng Tr có biết sau khi nghe điện thoại T đã phải suy nghĩ , suy nghĩ rất nhiều , nghĩ xem có nên gặp Tr ko?
Tr vô tư lắm , những hành động của Tr đôi khi khiến cho T có những ảo tưởng và có những lúc T đã hy vọng từ những ảo tưởng đó.Chắc Tr đâu biết rằng bữa đi chơi với lớp hôm đó , T đã nhìn Tr nhiều lắm. Tr chỉ ở trước mặt T thôi nhưng T thấy Tr xa quá , có lẽ Tr ko thuộc về T.
Sợi dây chuyền T tặng cho Tr lúc sinh nhật Tr. Hôm nay Tr đeo nó , T thật sự rất vui , T cứ tưởng rằng Tr ko còn nhớ đến nó nữa chứ. T thì lúc nào cũng chê Tr cả , lúc nào cũng shock Tr ,nhưng thật ra Tr trong mắt T rất đẹp , rất dễ thương.
T đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để có Tr , T quá vô dụng. Và giờ thì Tr đã chọn một người khác. Khi biết đc tin Tr có bạn trai T như một thằng khùng vậy. Nhưng T vẫn ko tin , có lẽ T chưa cam lòng đâu Tr.
Khi sinh nhật T , Tr nói Tr sẽ tặng cho T một món quà , Tr sẽ làm bạn gái T trong ngày hôm đó đã làm T suy nghĩ rất nhiều. T ko biết T trong mắt Tr thế nào và ko biết Tr có dành chút xíu tình cảm nào cho T hay ko?
Tr nói Tr ko thể quen một người có quá nhiều kỷ niệm về người con gái khác. Nhưng kỷ niệm thì làm sao T có thể bỏ nó đi hả Tr , nếu đc thì T đã bỏ nó đi lâu rồi.
T luôn thắc mắc Tr ko chấp nhận T vì lý do gì?Ko có tình cảm với T , hay do T xấu trai , hay bất cứ 1 lý do nào khác. T chỉ cần một lý do rõ ràng.
T là một thằng con trai ko đàng hoàng gì cho lắm. T quậy phá , quen một lúc mấy người và tất cả những điều đó chắc Tr biết. Nhưng khi T thương Tr , T có thể bỏ tất cả.
Có lẽ lúc này Tr vẫn chưa tin tình cảm T dành cho Tr là thật. T có thể làm mọi thứ để chứng minh cho Tr thấy điều đó. Hay Tr cần thời gian ,T có thể chờ. Chỉ cần Tr cho T một thời gian nhất định , một tháng , một năm hay ba , bốn năm cũng đc. T sẽ chờ....
Có lẽ khi đọc thư này Tr sẽ cười T , nhưng cũng ko sao , vì đó là những gì T nghĩ, là những cảm xúc của T.
T chờ câu trả lời của Tr.................