Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng trời riêng cho Akita !!!



rain_and_tear
01-02-2006, 10:40 AM
Lời mở đầu : Đây không phải là một câu chuyện, càng không phải là một nhật ký hay lời tâm sự của Akita...mà đây là một bức thư Akita gởi cho người ấy !!! Mong Mod box Love Letters đừng Move topic này đi đâu hén !!! Thanks

Ngày...tháng...năm...
"Mình chia tay nhau nha !" Em bước vào kéo sầm đóng cánh cửa sắt, lòng Akita đau thắt lại. Chả lẽ mình chia tay nhau thật sao em, chả lẽ em không còn tình cảm gì với Akita này nữa sao, chả lẽ em không cho Akita một cơ hội làm lại từ đầu sao em...

Ngày...tháng...năm...
Akita không phải là chàng trai tốt. Trong một khoảng thời gian dài quen nhau, chưa bao giờ Akita làm cho em hạnh phúc. Những lúc ở bên cạnh Akita, em chỉ toàn khóc, thế nhưng em vẫn chịu đựng, tất cả là vì tình yêu của em dành cho Akita...em yêu Akita thật nhiều, em yêu Akita hơn mọi thứ ở trên đời, thế nhưng Akita nào biết điều đó...

Ngày...tháng...năm...
Và rồi em quyết định chia tay, em đã nói với Akita rằng "Em không còn yêu Akita nữa !", thế nhưng từ trong ánh mắt, Akita biết em vẫn còn yêu Akita rất nhiều, nhưng em phải chia tay vì đó là cách giải thoát cho cả em và cả Akita....Akita biết nhưng không đủ can đảm để níu kéo em lại....

Ngày...tháng...năm...
Thời gian trôi qua, rồi Akita cũng có người ấy. Thế nhưng người ấy càng yêu Akita nhiều đến bao nhiêu thì Akita lại càng nhớ em bấy nhiêu. Những lúc đi bên cạnh người ấy, Akita chỉ nghĩ về em...những lúc ấy Akita chỉ muốn chạy về ôm chầm lấy em mà nói "Em ! Akita yêu em !!!"...thế nhưng...mọi việc không đơn giản như Akita nghĩ...Cuộc sống bây giờ không như Akita tưởng tượng nữa...Ồh ! Hình như ngày mai lại là sinh nhật của em phải không ?!!!

Ngày...tháng...năm...
Rồi Akita cũng quyết định chia tay người ấy, bởi vì giờ đây trong lòng Akita chỉ có mỗi mình em, vì Akita không thể nào quên được em. Chia tay vì Akita không muốn làm khổ người ta nữa, nhưng trên hết vì Akita biết mình vẫn còn yêu em, yêu em nhiều lắm...Người đó đã khóc rất nhiều, nhưng Akita biết phải làm sao đây...Akita chỉ toàn làm khổ người ta thôi phải không em....

Ngày...tháng...năm...
Rồi Akita tự nhủ rằng, mỗi ngày Akita phải thay đổi thôi, không lăng nhăng nữa, Akita sẽ phải làm việc gì đó thật tốt cho em. Akita sẽ viết nên những điều mà Akita trước đây chưa từng viết cho em, Akita muốn gởi những gì tốt đẹp nhất đến cho em ... không phải vì Akita muốn em quay lại ... mà là Akita muốn em tha thứ cho Akita và sống hạnh phúc bên người mà em đã chọn ....

Cho đến khi nào thì Akita này quên được em ! Hởi em ....:(

Tặng người ấy ..............

Trai_BT
01-02-2006, 10:55 AM
hi
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, nam mô Quan thế âm Bồ tát. Sự giải thoát cho con chính là cửa thiền. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc sắc không không.

_ Girl Buồn _
01-02-2006, 11:34 AM
Ông này sao đi đến đâu cũng kiu người ta theo ổng làm bần tăng vậy trời

Trai_BT
01-02-2006, 12:10 PM
hi
Mô phật, cửa thiền chỉ chọn người hữu duyên.

rain_and_tear
01-02-2006, 05:59 PM
hì !!! Tui có duyên sao trùi ... Chac Trai_BT đang đi tìm người giảng đạo .... kakaka

rain_and_tear
02-02-2006, 05:31 AM
seo mò thấy ông akita lắm tình yêu thía ko biết,chả biết ông yêu ai thật lòng nữa?
nè nè !!! Nói như thía nghĩa là gì hở .... !!! Đừng vu oan nhé ...chít người đó ...

ha_lucky
02-02-2006, 06:14 AM
akita
bạn thật phong phú về trí tưởng tượng đó
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bao giờ tớ mới được đọc đúng cảm xúc của bạn nhỉ
hahaha

phonglantim
02-02-2006, 07:21 AM
Cảm động ghê quá ...ban đầu tưởng nhầm Akite ...đọc lại thấy là kon trai:D

rain_and_tear
02-02-2006, 08:48 AM
Tất nhiên...akita vẫn còn một số bài đang sáng tác dở dang, hoàn thành rùi sẽ post lên cho các bạn...àh mà các bạn có thích thơ không !!!

black_moon
02-02-2006, 06:39 PM
Thì ra những chiện này chỉ là tác phẩm tưởng tượng thui ah' .....

rain_and_tear
03-02-2006, 12:39 AM
Thì ra những chiện này chỉ là tác phẩm tưởng tượng thui ah' .....
Có cái có, có cái không, BM àh

phonglantim
03-02-2006, 06:13 AM
@Akita:Có thích thơ nà:D....dạo qua vườn thơ đi há:D

diemtran55
17-02-2006, 05:29 AM
ban viết hay lam akita
trân luôn lá người đi sau sẽ ủng hộ bạn đó
hiiiiiiiii

Veronica Nguyên
17-02-2006, 05:49 AM
... Tìm một người để thay thế, để lâp khoảng trống cho nỗi đau của mình có phải là đã quá nhẫn tâm rồi không ...?

P/s: cũng một lời nhắn nhủ tới mọi người, April hay akite_for_you đã xin không làm Mod nữa, nhưng chưa được sự đồng ý của BBT, còn làm ngày nào thì April còn cố gắng vì Room Thư Tình này, cũng mưốn đọc những lá thư của mọi người, cũng chẳng mưốn delete topic nào cả .... April lưôn nghĩ rằng đó là tâm trạng thực của mỗi người, nhưng khi biết rằng một số nhỏ trong những bức thư mà April đã đọc, đã cảm động lại chỉ là một lá thư viết ra trong tưởng tượng thì thực cảm thấy hụt hẫng quá. Biết mình cũng chẳng thể delete những Topic đó nhưng .. thực tâm là chẳng hề mưốn nhìn thấy nó lần nào nữa ....Chỉ một vài lời vậy thôi. Chúc các bạn hạnh phúc. Nếu một ngày không xa, các bạn không còn thấy April xuất hiện nữa, xin hãy cứ tiếp tục viết cho Thư Tình như bây giờ nhé :)

@Phong_lan_tim: Cõi riêng của akite cũng có rùi á :D:D

rain_and_tear
17-02-2006, 06:46 AM
April ơi........April chưa hiểu hết ý Akita này rồi....tưởng tượng không có nghĩa là không có tình cảm....câu chuyện xảy ra với một ai đó...vô tình ta chứng kiến, ta đau, ta khóc...dẫu chuyện đó không xảy ra với ta...nhưng ta đặt mình vào người đó...để viết...để cảm xúc...:mecry:
Akita đã đọc nhiều bài viết của April, của Akite_for_you....hay, tình cảm và chân thật, dẫu rằng Akita chưa bao giờ gặp mặt, nhưng Akita rất mong 2 người sẽ mãi ở với 4rum nhé !!! Mong thay....

Akite_for_you
17-02-2006, 06:56 AM
... Uhm, vậy thì akite hiểu rồi ... đó chỉ là lời cảm chung của April thôi mà ... Nhỏ April là cũng lanh chanh lắm cơ, nhưng mà hoh có ý làm mọi người bưồn đâu, chỉ là ... có lẽ ... đã quá đa cảm mà thôi .. :)

... akite _ akita ... hic, người ta đôi khi cứ tưởng nhầm á, mọi người toàn viết tên của akite thành akita thôi à :mecry:

rain_and_tear
17-02-2006, 07:15 AM
Hì cũng ngộ ghê hén .... akita_akite, chỉ khác nhau mỗi chữ cuối .... liệu ta có một chút gì đó gọi là .... duyên ????

Akite_for_you
17-02-2006, 07:18 AM
... chắc là hoh, akite = a kite tức là một cánh diều, .. một cánh diều nhỏ chỉ dành cho một người và chỉ có trong nỗi nhớ của 1 người thôi :)
... mà cũng có thể là có ...cùng một mái nhà hoahoctro ...:)

rain_and_tear
17-02-2006, 07:24 AM
Hì ! Giờ Akita mới biết .... uhm .... có ý nghĩa và đẹp vô cùng .... Akita mong mọi người đừng viết nhầm một cái tên đẹp và ý nghĩa như vậy nhé .... Akita thì chắc chắn là không rùi ....
Hì ! Cùng chung một mái nhà HHT, vậy sao lại nỡ bỏ box thư tình ra đi thế hả ??? Mong Akite suy nghĩ lại nha ....

rain_and_tear
17-02-2006, 08:00 AM
Ùah ! Nhiều khi ta muốn ra khỏi cái thế giới online .... nhưng quả thực, nó đã là một cái gì đó không thể thiếu .... Với Akita, thế giới online không hẳn là giả, ta vẫn có thể sống thực, sống đẹp ... miễn tâm hồn ta thực và đẹp ... có điều ranh giới giữa thực và ảo sao trên online sao mà mong manh quá ...

Meo...meo...
17-02-2006, 09:12 AM
April ơi........April chưa hiểu hết ý Akita này rồi....tưởng tượng không có nghĩa là không có tình cảm....câu chuyện xảy ra với một ai đó...vô tình ta chứng kiến, ta đau, ta khóc...dẫu chuyện đó không xảy ra với ta...nhưng ta đặt mình vào người đó...để viết...để cảm xúc...:mecry:


Dẫu sao... theo chủ quan mình thì... tình cảm của chính mình vẫn hơn...
Nói thật... mình ít khi post bài ở room này nhưng từ xưa nay rất năng vào đây... có những bức thư cực hay và cảm động... thế nhưng... đôi khi lại là thư chép từ đâu đó ra... các bạn ấy chẳng hề ghi rõ tên tác giả, thậm chí tiếc cả 2 chữ Sưu Tầm... và có ai vào góp lời thì các bạn ấy lại trả lời cứ như mình chính là tác giả bức thư... Hoặc giả... là do chính các bạn viết... nhưng lại hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng... Có một dạo mình không vô room này, đọc được lá thư nào lại nghi ngờ lá thư đó trước nhất... thất vọng thay... :(
Nên... aikta àh... chỉ là ý kiến chủ quan... nhưng... nếu được... dù là bạn đặt mình vào tình cảnh và cảm xúc của người đó đi chăng nữa... cũng đừng viết thành thư ở đây...

Akite_for_you
17-02-2006, 09:27 AM
...... uhm, ảo hay là thực ... có khi nào ảo thành thực ...lảm nhảm hoài rồi cũng chỉ đến thế thôi akita nhỉ ..... mệt mỏi quá, bức bối quá, ........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

rain_and_tear
17-02-2006, 09:37 AM
Dẫu sao... theo chủ quan mình thì... tình cảm của chính mình vẫn hơn...
Nói thật... mình ít khi post bài ở room này nhưng từ xưa nay rất năng vào đây... có những bức thư cực hay và cảm động... thế nhưng... đôi khi lại là thư chép từ đâu đó ra... các bạn ấy chẳng hề ghi rõ tên tác giả, thậm chí tiếc cả 2 chữ Sưu Tầm... và có ai vào góp lời thì các bạn ấy lại trả lời cứ như mình chính là tác giả bức thư... Hoặc giả... là do chính các bạn viết... nhưng lại hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng... Có một dạo mình không vô room này, đọc được lá thư nào lại nghi ngờ lá thư đó trước nhất... thất vọng thay... :(
Nên... aikta àh... chỉ là ý kiến chủ quan... nhưng... nếu được... dù là bạn đặt mình vào tình cảnh và cảm xúc của người đó đi chăng nữa... cũng đừng viết thành thư ở đây...
Ai đó chép thư ở chỗ khác đưa vào thì Akita cực kỳ phản đối ... thế nhưng viết từ cảm xúc của chính mình thì đâu phải là sai trái gì phải không Meo...meo...theo Akita cho dù chuyện đó không xảy ra với chính mình nhưng mình vì chuyện đó mà có cảm xúc thì tại sao không thể ... đúng không nè ....:)
Các nhà thơ, nhà văn đâu phải ai cũng có những chuyện tình lãng mạn, thế mà họ vẫn viết, bởi vì họ có cảm xúc .... Akita không dám ví mình với họ, nhưng Akita thích viết những gì mình cảm nhận được, viết để đọc, để nhắc nhở mình .... Akita không nghĩ rằng ai đó khi viết những bức thư này thì người đó phải là nhân vật chính trong câu chuyện .... không, mình vẫn có thể là người chứng kiến và cảm nhận ... và viết ....nhưng không được sao chép từ một nơi khác.... đúng không nè !!! :)
Dẫu sao thì Akita cũng cảm ơn Meo...meo... đã nhắc nhở Akita, Akita sẽ nghiêm túc xem xét lời nhắc nhở của bạn để thay đổi cho phù hợp hơn ....Thanks :)


...... uhm, ảo hay là thực ... có khi nào ảo thành thực ...lảm nhảm hoài rồi cũng chỉ đến thế thôi akita nhỉ ..... mệt mỏi quá, bức bối quá, ........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Uàh ! Ảo thực ... thực ảo .... sao mà lẫn lộn .... đôi lúc Akita cũng không biết mình sẽ ra sao .... nhiều lúc chỉ muốn thở dài .... ôi Net !!! Vậy mà vẫn cứ viết, cứ như là ăn vào con người mình rồi vậy .... hì .... đôi lúc mệt mỏi quá, tạm thời tắt laptop bước ra ngoài .... tìm một cái gì đó thật thật ở chính những người xung quanh vậy ...???

Akite_for_you
17-02-2006, 07:36 PM
... Uhm, vẫn còn online cơ à, hay là đã lại online :hihi: (đang làm việc riêng trong giờ làm việc nè :D:D)
... mệt mỏi, bệnh tật sưốt ngày ngồi ôm lấy comp, thực ra mưốn thoát ra thì cũng dễ chẳng qua là hỏi lại xem chính mình có mưốn thế không mà thôi. Vả lại công việc của ta là trên keyboard thì sao mà thoát khỏi cơ chứ ... Mà xài laptop thì hoh rời xa được đâu vì đi đâu mà chẳng xách nó đi theo được :D:D
... Đêm qua, chẳng hiểu sao mất ngủ, ... nằm đến 4h sáng mà vẫn chẳng ngủ nổi, lọ mọ bò dzậy đi lang thang trên phố (may mà lúc đó hoh có ai nhìn thấy hoh lại bảo mình khìn :hihi: về đến nhà cũng đã 5h sáng lại cố nằm mà vẫn chẳng ngủ...cả một đêm ho khan, cộng mất ngủ sáng tỉnh dậy ... cứ tưởng mình đang sống nhờ trên thân thể của người khác ... Hi vọng đêm nay đừng mất ngủ .. :plz: